KHÁCH SẠN MÈO 
Độ dài: 243
Lượt xem: 4761
Giới thiệu
Hạ An An là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, năm bốn tuổi rưỡi theo mẹ dọn tới nơi ở mới, từ đó thế giới của em chợt xuất hiện thêm một APP tên là “Khách sạn Mèo”.
Hôm đó có một con mèo trắng đi ngang qua cửa nhà Hạ An An.
“Có một khách hàng tiềm năng xuất hiện trong khách sạn của bạn, vui lòng bài trí phòng đợi khách vào ở.”
Hạ An An lấy thùng giấy đã qua sử dụng đặt ở sân sau, một con mèo cam chui vào đó lăn qua lăn lại.
“Chúc mừng bạn, khách sạn mèo hoang của bạn đã có vị khách trọ đầu tiên, thời gian vào ở: 5 phút, thưởng 5 đồng tiền vàng, xin hỏi bạn có muốn đổi thành tiền mặt ngay không?”
Dần dần Hạ An An phát hiện, em thật sự sở hữu một khách sạn mèo.
...
Cứ đến mùa đông là đám mèo hoang quanh khu dân cư Hạnh Phúc sẽ tổn thất rất nhiều thành viên do rét và đói, năm nay từ khi Hạ An An và mẹ cô bé chuyển tới ở thì bọn chúng bắt đầu có được chỗ ăn chỗ ngủ. Đông qua xuân đến, chẳng những toàn bộ lũ mèo đều sống sót mà còn nhiều thêm mấy lứa mèo con.
Lũ mèo quyết định đưa Hạ An An trở thành đối tượng cần được bảo vệ chủ yếu, theo dõi sự trưởng thành của cô bé.
Hạ An An đi mẫu giáo, lũ mèo thay phiên nhau đưa cô bé đi học, ngồi ngoài cửa sổ canh gác bất kể gió mưa.
Nguyên Bảo - mèo Anh lông vàng hào hứng nói: “Hôm nay đến lượt em đưa đứa bé đó đi mẫu giáo rồi! Trước khi đi vào cô bé còn xoa đầu em một cái nữa! Cô bé sờ em đó!”
Rhine - mèo Sư Tử kiêu ngạo ‘ồ’ một tiếng rồi nói: “Hôm qua cô bé ôm tôi chơi cầu trượt, cảm giác cũng tuyệt lắm.”
Đa Tể - mèo cam liếc xéo: “Cái này có gì hiếm lạ đâu, cô bé có một tập tranh, trong đó toàn vẽ tôi thôi. Ồ, còn có một bức tranh cô bé ôm tôi nữa.”
Lũ mèo: “...”
Mẹ An An phát hiện nhờ sự bầu bạn của lũ mèo mà bệnh tự kỷ của con gái dần dần được chữa khỏi, cô bé còn học được cách chủ động tiếp xúc với con người và làm quen thêm nhiều bạn mới.