logo
ĐANG TIẾN HÀNH >>HÔN NHÂN CHỮA LÀNH CỦA TỔNG TÀI TÀN TẬT
hon-nhan-chua-lanh-cua-tong-tai-tan-tat
Theo dõi

HÔN NHÂN CHỮA LÀNH CỦA TỔNG TÀI TÀN TẬT  

(0 đánh giá)

Tác giả:

Tử Thanh Du

Reviewer:

Lịch đăng:

Thứ 3, thứ 5, thứ 7

Tình trạng:

Đang tiến hành

Độ dài: 68

Lượt xem: 31836

Giới thiệu

Sau khi bị thanh mai trúc mã cắm sừng, Từ Hi Nhiễm bị bố và mẹ kế ép đi xem mắt. Người kia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại lớn hơn cô mười tuổi, không những vậy chân trái còn bị tàn tật. Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách. Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn. Từ Hi Nhiễm: “...” Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người. * Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?” Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?” Từ Hi Nhiễm: “...” * Từ Hi Nhiễm biết người đàn ông nhìn có vẻ tự tin lại kiên cường này thực ra rất để ý đến cái chân tàn tật của mình. Chính vì lẽ đó, từ trước đến nay anh không bao giờ dùng cái chân tàn tật đó chạm vào cô. Từ Hi Nhiễm lại vì để anh yên lòng, cố ý ngồi xổm xuống ôm lấy cái chân đó của anh. Anh hoảng loạn bảo cô buông tay. Cô ngẩng đầu cười với anh: “Em là vợ anh, cho em ôm một chút cũng không được à?” Vẻ mặt anh nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đỏ bừng. Anh ôm cô vào lòng, siết lấy eo cô, kìm nén cảm xúc bằng cách đổi giọng để nói với cô: “Em đừng dụ dỗ anh.” Từ Hi Nhiễm: “???” Gỡ mìn: *Nam chính là người tàn tật. *Vẫn là không não, ngọt ngào, máu chó quen thuộc. Nam chính từng có bạn gái trong một thời gian ngắn nhưng không có bất kỳ hành vi thân mật nào, nữ chính và trúc mã từng ở bên nhau, cũng không có bất kỳ hành vi thân mật nào, cả hai đều sạch. *Nam chính vừa ngây thơ vừa mưu mô. *Hai người đều hướng về nhau, chữa trị cho nhau, trao nhau tình cảm chân thành.
Xem thêm
Đọc từ đầu
Đọc tiếp

DANH SÁCH CHƯƠNG

SỐ CHƯƠNG
NGÀY CẬP NHẬT
GIÁ 
Chương truyện chưa tới lịch đăng, mua để xem trước
Chương truyện đặc biệt, mua để xem

BÌNH LUẬN