logo
TRUYỆN HOÀN >>HỌC SINH LỚP MƯỜI BA
hoc-sinh-lop-muoi-ba
banquyen
Theo dõi

HỌC SINH LỚP MƯỜI BA  

(0 đánh giá)

Tác giả:

Khúc Tiểu Khúc

Tran / Editor:

AI_Học sinh giỏi

Lịch đăng:

Hằng ngày

Tình trạng:

Truyện hoàn

Độ dài: 87

Lượt xem: 16655

Giới thiệu

1. Cuối kỳ nghỉ hè, Thịnh Nam bị bố ruột “sung quân ra biên cương", cô đáng thương đến một huyện thành nhỏ bé lạ lẫm để học lại. Ngày đầu tiên đến thành phố An, cô đã quen biết một tên nhóc tuỳ tùng của đại ca trường trung học An Kiều, cậu ta dáng dấp đẹp đẽ, tính tình còn rất chảnh chọe... Tên nhóc tuỳ tùng kém cỏi, không công việc đàng hoàng, môn nào cũng đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, lại còn một lòng bỏ học kiếm tiền. Thịnh Nam nhìn thấy rất không đành lòng, quyết định khuyên bảo anh đừng lầm đường lạc lối. … Thế mà cô khuyên nhủ quay về được thật. Chỉ là lần “quay về” hơi “hoành tráng”. Sắc mặt Thịnh Nam u ám nhìn vào bảng thành tích ở trước mặt: "Năm học này cậu đứng hạng nhất, có lẽ không phải do copy đâu nhỉ?" "Ừ," Cận Nhất uể oải sửa bài thi cho cô, trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Copy của cậu." Thịnh-đứng-hạng-năm-từ-dưới-lên-trong-lớp-Nam: "... ..." Mẹ nó, tôi ಥ‿ಥ 2. Thân là tên nhóc tuỳ tùng của đại ca trường An Kiều, bạn học Cận Nhất thế mà lại là học thần ẩn thân, Thịnh Nam biết được cực kỳ hớn hở. Chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ chính là cô rất lo lắng Cận Nhất sẽ lang bạt cùng với đại ca Bùi Sóc đáng sợ kia. Dẫu sao thì cả trường An Kiều đều biết không thể trêu tới Bùi Sóc, cậu ta là người hung hãn, hơn nữa sau lưng còn có người bảo kê, không thể đắc tội. Cũng may Thịnh Nam chưa từng nhìn thấy Cận Nhất đánh nhau, ngẫm lại thấy chắc là cậu ta gà lắm đây. ... Sau đó cô đã nhìn thấy ngay. Cái đêm sau khi nhìn thấy, đại ca hung hãn Bùi Sóc đích thân chạy tới an ủi. Vừa lên xe, gương mặt cậu ta đã đầy vẻ gấp gáp, vò đầu bứt tai rảo quanh Cận Nhất quan tâm lo lắng: "Anh, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" "Không sao." "Cái đám cháu chắt đó có phải sống nhàn tản quá nên đâm ngán rồi, dám giở trò với cả anh?!" "Đừng có ồn," Cận Nhất mệt mỏi khụ một tiếng, "Đau đầu." "À..." Đại ca hung hãn ấm ức như cô vợ nhỏ, vừa ngoảnh đầu sang đã nhìn thấy ngay Thịnh Nam đang ngây ngẩn. Cậu ta lập tức nhe hai hàm răng vừa trắng vừa đều: "Em chào chị dâu nhỏ!" Thịnh Nam: "...?" Mấy người cứ thế mà hợp lại diễn tuồng với tôi vậy đó hả? [Cựu đại ca máu mặt vừa suy sụp tinh thần vừa chảnh chọe "rửa tay chậu vàng" (*)] x [Em gái nhỏ mềm mại “ở nhà là cá mập, ra đường là cá con”, miệng lưỡi siêu ba hoa] (*) Nghĩa là cắt đứt ân oán (ST) * Nội dung tag: Con cưng của trời, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường. Những từ ngữ tìm kiếm liên quan: Vai chính: Cận Nhất x Thịnh Nam Vai phụ: Thịnh Sênh, Bùi Sóc, Văn Mộng Giai, Quách Vũ Đồng, Đinh Tiểu Quân, Lê Tuyết Tình, Trần Cách Cách... Giới thiệu một câu ngắn gọn: Học sinh dởm phụ đạo cho học thần, yêu sâu sắc biết nhường nào. Dàn ý: Mỗi "người" đều là điều trân quý nhất. Vĩnh viễn có một không hai, mãi mãi chiếu sáng lấp lánh.
Xem thêm
Đọc từ đầu
Đọc tiếp

DANH SÁCH CHƯƠNG

SỐ CHƯƠNG
NGÀY CẬP NHẬT
GIÁ 

BÌNH LUẬN