logo
TRUYỆN HOÀN >>DƯỚI ĐÓA HỒNG
duoi-doa-hong
Theo dõi

DƯỚI ĐÓA HỒNG  

(0 đánh giá)

Tác giả:

Kim Họa

Tran / Editor:

AI_Bơ

Reviewer:

Designer:

AI_Cẩn Du

Lịch đăng:

Hằng ngày

Tình trạng:

Truyện hoàn

Độ dài: 117

Lượt xem: 75798

Giới thiệu

Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển thư hương thế gia nổi danh, sinh ra đã có dung mạo tuyệt đẹp, được người ta biết đến bởi vì một đoạn video điệu nhảy Lạc Thần (*) Dưới Nước, trong hình ảnh video, cả người cô gái mặc một bộ quần áo đỏ có ống tay áo nước (ảnh) đẹp đến rực rỡ và xinh xắn, để lộ một nốt ruồi lệ chí màu đỏ thẫm ở chỗ đuôi mắt ngay bên mặt, được truyền thông khen là có giá trị nhan sắc đỉnh cao vừa thần tiên vừa trong trẻo, chính vào lúc ngàn vạn người hâm mộ rướn cổ trông mong cô ký hợp đồng để vào vòng giải trí. (*) Lạc Thần là một vị nữ thần trong thần thoại Trung Quốc. Ống tay áo nước (ảnh) Có người đăng bài ẩn danh mà tung tin hot: [Cô gái là truyền nhân của chủ phường thêu di sản văn hóa phi vật thể, người thật còn xinh đẹp hơn trong hình ảnh mười ngàn lần, gia đình quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, đã sớm giúp cô ấy đính hôn.] 2. Phó Dung Dữ là nhà giàu mới nổi trong giới kinh doanh, là nhân vật lớn không thể tùy tiện đắc tội nhất trong cả hào môn, người người đều biết tính cách của anh bạc tình máu lạnh, tác phong soi mói lại mắc chứng bệnh thích sạch sẽ mức độ nặng, khiến cho vô số phụ nữ muốn trèo lên cành cao ngắm nhìn. Có người trong giới tò mò và âm thầm tám nhảm: "Vì sao mỗi lần Tổng giám đốc Phó lộ mặt đều cài kín khuy măng sét của cổ tay phải nhỉ?" Cho đến lần nào đó, trong số khách khứa của cả sảnh, Phó Dung Dữ lười biếng tựa vào ghế sô pha, đáy mắt có ba phần say, ngón tay dài thong thả cởi khuy măng sét, chỗ xương cổ tay có màu da trắng mà lạnh lẽo kia in dấu một hình xăm tiếng Phạn màu đen, cùng với hai chữ ở phía dưới dịch là —— "Âm Âm" Đêm đó, mọi người tại hiện trường đều sôi nổi suy đoán rốt cuộc là người phụ nữ được nhân vật tiếng tăm xăm trên cánh tay là ai. Nhưng chưa có một người nào có thể soi ra được cả, trong thời gian tối tăm nhất của đời người, Phó Dung Dữ đã gặp gỡ một tiểu tiên nữ dịu dàng chữa lành cho anh... Từ đó giấu sâu dưới đáy lòng nhiều năm mà không dám quên, chỉ muốn dốc hết mọi thứ để cho cô sự nuông chiều với trình độ cao nhất. 3. Vở kịch nhỏ: Tạ Âm Lâu không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn giỏi hương đạo, trà đạo, đàn tranh, thư pháp cùng với các loại kỹ năng vẽ tranh Trung Quốc, tuổi còn trẻ mà đã lấy giải thưởng lớn khắp trong và ngoài nước. Trong một lần phát sóng trực tiếp của truyền thông phía chính chủ, khi người chủ trì ngẫu nhiên bốc thăm người liên lạc thần bí trong điện thoại di động của cô, đồng thời gửi lời mời gọi video đi. Trong video, người đàn ông xưa nay có tính tình lạnh lùng và không có ham muốn đang đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, áo sơ mi trắng bị nước thấm ướt, gần như trong suốt mà dính vào ngực, cho dù đứng trong chỗ tối mờ thì mà cũng vô cùng thiêu đốt ánh nhìn của người ta. Tạ Âm Lâu giả vờ không quen thân anh: "Chào anh." Song, người đàn ông cong môi mỏng, giọng nói lười biếng trầm thấp truyền đến: "Tối hôm qua vừa đọc 136 lá thư tình hoa hồng cho em, hiện tại mất trí nhớ rồi à?" "Phía trên mảnh đất hoang vu mà cằn cỗi của anh, em là đóa hồng cuối cùng —— Mà phía dưới đóa hồng là tình yêu mà anh giấu sâu trong cổ họng." —— Neruda Chú thích: · Mỹ nhân cổ điển dịu dàng X Nhân vật tư bản có tiếng tăm phúc hắc cấm dục · Gặp lại nhau sau lâu ngày xa cách, tình yêu thầm kín trở thành hiện thực
Xem thêm
Đọc từ đầu
Đọc tiếp

DANH SÁCH CHƯƠNG

SỐ CHƯƠNG
NGÀY CẬP NHẬT
GIÁ 

BÌNH LUẬN