logo
REVIEW>> YÊU THẦM MƯỜI NĂM CHƯA DÁM NÓI
yeu-tham-muoi-nam-chua-dam-noi
Tìm truyện
Donate

YÊU THẦM MƯỜI NĂM CHƯA DÁM NÓI

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 614

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Trần Lộc Xuyên x Lâm Duyệt

Nghề nghiệp: Lập trình viên x Nhân viên lập kế hoạch

2. Nội dung:

[Một Lâm Duyệt chấp nhất vì tình yêu, một Trần Lộc Xuyên kiên trì vì Lâm Duyệt.

Thuở mộng mơ, cô là cô gái nhỏ nhút nhát “Mình thích cậu ấy, nhưng không dám bắt chuyện”; anh là chàng trai với lòng tự trọng cao “Cô ấy còn chẳng thèm để ý đến mình, chắc là ghét mình rồi”.

Lớn lên, cô là nhân viên kế hoạch lanh lợi “Cứ thế đi, mình phải cho anh ấy biết mình yêu anh ấy”; anh là lập trình viên xứng tầm “nam thần” “Bất kể thế nào cũng phải khiến cô ấy yêu mình”.

Liệu hai người có cùng thực hiện được mong ước, khiến sự chờ đợi và nhung nhớ hơn mười năm trời không bị phí hoài hay không?]

[...] Trích dẫn từ phần giới thiệu truyện Yêu thầm mười năm chưa dám nói.

3. Cảm nhận cá nhân:

Cá nhân mình cảm thấy “Yêu thầm mười năm không dám nói” không hay như mình mong đợi, thậm chí có phần thất vọng vì nội dung và cách xây dựng cốt truyện có phần hơi qua loa lấy lệ.

Tác giả không miêu tả được thứ tình cảm cất giấu mười năm ấy ra sao, truyện hơi nặng nề và có thiên hướng về thực tế nhưng lại viết chưa tới, sau đó lại kết thúc truyện một cách vội vã khi hai nhân vật chính giải quyết được vấn đề gia đình.

4. Đánh giá nội dung: 7.7/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.3/10

Bản dịch khá tốt

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản bản thường.

Bìa xuất bản: 8/10

Bookmark: Có kèm theo Bookmark.

BÌNH LUẬN