logo
REVIEW>> YÊU NHAU DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
yeu-nhau-duoi-anh-mat-troi
Tìm truyện
Donate

YÊU NHAU DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

Tác giả:

Hoa Hoa Liễu

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 12

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 676

Nghê Yên là một cô gái độc thân đứng trước ngưỡng cửa ba mươi tuổi, ở nơi cô sống, phụ nữ tầm tuổi đó luôn bận rộn với công việc, không có bạn trai thì chả khác gì quả bom nổ chậm, thế nên bố mẹ cô lo lắng không yên, mẹ cô nhanh chóng sắp xếp cho Nghê Yên tham gia những buổi gặp mặt, mong ước con gái cưng sớm có tấm chồng ưng ý.

Nghê Yên cũng không làm bố mẹ chờ đợi quá lâu, trải qua bao cuộc xem mắt thất bại, vào đúng ngày xem mắt có lượt đối tượng đông nhất, cô ưng thuận người đàn ông của lượt xem mắt thứ ba trong ngày.

Lâm Thành Húc và Nghê Yên nhanh chóng chạm đến cánh cửa hôn nhân, từng bước chân hai người sóng đôi lưu loát như thể họ vốn là hai mảnh ghép trời sinh, chẳng qua vô tình hữu ý mà lạc nhau để rồi đến một ngày đúng người đúng dịp, họ được nắm tay cùng trải qua vui buồn sướng khổ.

*

Lâm Thành Húc tựa như hình mẫu mà Nghê Yên mơ hồ tìm kiếm bấy lâu nay, bên trong dáng hình cao lớn vạm vỡ của anh là một tâm hồn tinh tế, từng hành động của anh khiến cô gái hai mươi chín tuổi như được trở về thuở mười tám, đôi mươi, con tim cô bồi hồi xao xuyến. Mỗi một ngày được ở cạnh anh là một ngày của hạnh phúc, tình cảm của Nghê Yên và Lâm Thành Húc không choáng ngợp như “tiếng sét ái tình” mà cũng chẳng dông dài dư thừa như hai cuộc tình cũ của cô. Ngày qua ngày những nét phác thảo cho tình yêu giữa hai người họ lại càng rõ nét, từng nét vừa mảnh mai lãng mạn vừa đậm nhạt có hồn.

Nếu những ngày đầu bên nhau, Nghê Yên chỉ đơn giản suy nghĩ vì sao số cô may mắn thế, cuối cùng có được một người chồng tỉ mỉ lại hiểu chuyện, anh quan tâm và nâng niu cô, biết từng sở thích khi cô ăn uống, nắm rõ niềm yêu thích trong giờ rảnh rỗi của cô, anh ngọt nhạt co giãn đúng lúc, từng cử chỉ quan tâm vẹn tròn như bong bóng mưa ngày hè, đầy đặn nhưng cũng nhanh tan biến…

Càng ở gần anh, cô càng nảy sinh cảm giác không thật, bởi anh quá hoàn hảo, mà đã là con người thì sao có thể “hoàn hảo” được?

*

Có lẽ ngay từ đầu Nghê Yên đã quá xem nhẹ bản thân, để khi cô kí tờ giấy hôn thú cùng Lâm Thành Húc, cô vẫn mang tâm thế mình không khác gì cô bé lọ lem, xưa nay chỉ chìm đắm trong những tỉ mủn vụn vặt của cuộc sống, cô gái ấy không thể ngờ được rằng, đã từ rất lâu về trước, ở một góc kín kia, từng có một đôi mắt dõi theo cô, đôi mắt nhuốm màu lửa hận, khắc sâu nỗi căm phẫn cô. Thế nhưng cùng với thời gian, cũng chính đôi mắt ấy đã dần dần chuyển từ lửa hận sang ngọn lửa lưu luyến, nhớ nhung…

Một người trưởng thành trong môi trường cuộc sống êm đẹp như Nghê Yên thật sự không có gì để đề cập, trong xã hội chúng ta cũng vậy, đa số người được hưởng giáo dục tốt, tiếp xúc với những người hòa nhã, khi trưởng thành việc trở thành một số những người tử tế sẽ như một lẽ hiển nhiên. Nhưng đã từng có ai nghĩ tới những đứa trẻ bất hạnh, có cuộc sống hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh bên trên, khi trưởng thành sẽ thành kiểu người như thế nào hay chưa?

Lâm Thành Húc như minh chứng cho câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, anh xuất thân trong một gia đình tàn tệ, bố nát rượu ưa đánh đập mẹ, người mẹ yếu đuối của anh bị khuất phục bởi sự vũ phu, một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh tàn khốc của người lớn ngay từ thuở non nớt, ai sẽ chắc chắn tâm trí của đứa trẻ ấy bình thường?

Cùng với sự trưởng thành, Lâm Thành Húc có nhận thức và tự cách ly bản thân mình khỏi những điều dơ bẩn của gia đình, chẳng qua, nghiệt duyên chưa tận, khiến cho cậu thiếu niên lại phải tiếp tục chịu khổ ải, vào ngay lúc tâm tính nổi loạn nhất, anh phải hứng chịu liên tiếp những cú sốc tâm lý. Cái nhân văn của truyện là khi mang tới cho Lâm Thành Húc hàng loạt những bất hạnh, nhưng không quên khắc họa sự vươn mình gắng vẫy vùng thoát khỏi bóng ma của cái ác của anh.

Nếu chỉ xem tới ⅔ truyện, hẳn bạn sẽ cực kỳ bất ngờ với diễn tiến câu chuyện cùng những bí mật dần hé lộ, câu chuyện giữa Lâm Thành Húc và Nghê Yên mở đầu chậm rãi nhẹ nhàng, bình thường và ngọt ngào, mọi thứ cứ diễn ra đều đều như một lẽ tất nhiên.

Khi người ta chìm đắm trong mật ngọt thì dễ lơ là chi tiết, chính vào lúc câu chuyện tưởng chừng kết thúc như những chuyện tình lãng mạn khác, thì tác giả lại bẻ ngoặt sang một hướng ngược lại, kéo người đọc đi đến một góc khuất, ở đó chứa đựng bí mật mà Lâm Thành Húc nửa muốn giấu Nghê Yên, nửa không. Con người anh mâu thuẫn và bị chính sự mâu thuẫn của bản thân giày vò, may mắn thay khi một lần nữa, anh lại chiến thắng bóng đen vẫn luôn lẩn khuất trong tâm hồn anh, khi anh tự nguyện phơi bày tình yêu cùng sự yếu đuối của mình trước mặt Nghê Yên.

Truyện rất ngắn nhưng kết cấu khá chặt chẽ, ở đây không một ai là người hoàn hảo, Nghê Yên xinh đẹp, dù có công việc đàng hoàng nhưng đời sống tình cảm không suôn sẻ, Lâm Thành Húc thì mang dáng dấp của một người đàn ông thành công, chẳng qua đó chỉ là bề nổi, ẩn sâu bên trong là một tâm hồn với những vết sẹo thời gian.

Câu chuyện được dẫn dắt bằng ngôn từ gần gũi, ý nghĩa câu chuyện cũng không quá cao siêu khiến người đọc phải đau đầu liên tưởng. Tình yêu ngoài sự tôn trọng nó còn là liều thuốc hóa giải, là chất kích thích tạo động lực cho người ta tiến về phía trước.

Cá nhân mình khá thích câu chuyện này, tuy ngắn nhưng hàm súc, tác giả viết chắc tay, có nhiều hình ảnh so sánh và liên tưởng, bối cảnh chuyện cũng không quá ảo, ngược lại còn rất gần gũi, truyện không đi theo lối mòn của những câu chuyện tình yêu lãng mạn thông thường mà chứa plot twist thú vị. Vì truyện ngắn nên mình cũng tránh review quá nhiều, nhưng chắc chắn khi xem truyện các bạn sẽ cảm nhận được sự mới lạ và bất ngờ.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN