logo
REVIEW>> YÊU EM
yeu-em
Tìm truyện
Donate

YÊU EM

Tác giả:

Sênh Ly

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 27

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 188

“The best thing to hold onto in life is each other…”

Có điều gì tốt đẹp hơn việc có nhau trên đời này.

Vận mệnh trong mỗi cuộc đời, chính là gặp gỡ do vẫn còn duyên phận từ kiếp trước hay là nợ nần của kiếp này cần phải trả?

Tình yêu luôn như vậy, có hợp có tan, có vui có buồn, có hạnh phúc cũng có khổ đau.

Viên mãn luôn là điều gì đó, quá đỗi xa vời…

Có nhau cũng được, không có nhau cũng được, chỉ mong không là âm dương cách biệt, không chia xa mãi mãi…

Hai từ “trọn vẹn” đối với Thẩm Tích Phàm mà nói, thật quá xa xỉ. Bởi tình yêu của cô đã vỡ vụn mất rồi. Nhưng may mắn thay, cô lại một sự nghiệp rực rỡ. Gia đình hoàn chỉnh, tình yêu thương của bố mẹ, sự quan tâm ấm áp vô bờ của họ đã bao bọc và xoa dịu trái tim cô bấy lâu nay.

Còn Hà Tô Diệp, anh cũng có những vết thương của riêng mình. Khúc mắc trong gia đình, đến người con gái anh yêu cũng vì hai chữ “du học” mà bỏ rơi anh. Anh từng nghĩ rằng, cô gái ấy sẽ mãi mãi là nguồn ánh sáng duy nhất của mình. Nhưng cô lại rời đi không một chút do dự nào, mà bước ra khỏi cuộc đời anh.

Rồi trong vòng quay của định mệnh, gặp gỡ là duyên phận mà ông trời muốn trao cho Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp.

Căn bệnh mất ngủ kéo dài trầm trọng khiến Thẩm Tích Phàm phải đến bệnh viện chữa trị. Nhờ sự tư vấn của mẹ, cô đến khám tại khoa Đông Y. Tại đây, cô gặp được Tô Hà Diệp - vị bác sĩ xuất sắc của khoa Đông Y này.

Và vận mệnh đã kéo gần họ lại với nhau, như sợi dây quấn chặt không rời.

Ở cùng một khu nhà, nên số lần gặp gỡ của Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp ngày càng tăng lên.

Trong ấn tượng của Hà Tô Diệp, Thẩm Tích Phàm là một cô gái tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười trên môi. Cô đi qua cuộc sống của anh như thổi một làn gió mới vào đó, vừa dịu dàng lại thật mềm mại. Nhờ có cô, những chiếc lá héo khô, cô độc trong lòng anh như được tắm dưới cơn mưa mát lạnh, rồi từ từ đâm chồi nẩy lộc. Tình yêu cũng theo đó, lớn dần lúc nào không hay.

Nhưng Hà Tô Diệp vẫn chọn cách âm thầm cạnh bên Thẩm Tích Phàm. Bởi vì anh biết, cô đang ngổn ngang khó xử trong mối quan hệ tình cảm của mình. Buông bỏ tình yêu cũ hay lựa chọn tình yêu mới đây?

Nhưng, có một số việc, đã được định sẵn trong khoảnh khắc. Đã qua là đã qua, không thể trở lại được nữa. Con người cũng cần bước đi về phía trước để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Thẩm Tích Phàm lựa chọn nghỉ việc, rời xa nơi cô từng gắn bó những năm đầu ra trường, để đi du học.

“Em có thích anh một chút nào hay không?”

“Hà Tô Diệp, tôi sắp đi du học rồi.”

Sự mất mát trong lòng của Hà Tô Diệp tăng lên rất nhiều lần. Lần trước, người con gái cứ ngỡ anh sẽ lấy làm vợ cũng đột ngột rời đi nước ngoài không một lời từ biệt. Đến lần này cũng vậy, Thẩm Tích Phàm rời đi để lại trong anh thật nhiều chênh vênh bất lực.

Thế nhưng, Hà Tô Diệp à, trái tim của Thẩm Tích Phàm cũng rung động vì anh mất rồi. Vậy nên, cô sẽ không để mình đánh mất anh nữa đâu.

Vì thế, Thẩm Tích Phàm nhận lời yêu Hà Tô Diệp trước khi đi du học Mỹ. Cô tình nguyện cùng anh, vun vén cho đoạn tình cảm này.

Và thật may, khi Hà Tô Diệp cũng có một chuyến du học Mỹ giống cô. Mặc dù cách xa thành phố, nhưng lại được ở cùng một đất nước nơi đất khách quê người. Hai trái tim thổn thức những nhịp đập cùng nhau.

“Mùa đông này, ở nơi đất khách xa lạ, cô cuối cùng hiểu được, tình yêu trong thế giới sẽ có loại hạnh phúc tay trong tay, tình yêu trong thế giới sẽ có thiên trường địa cửu, đồng cam cộng khổ.

Ở trong sự đẹp đẽ của thời gian, cô gặp được anh, yêu thương anh, sau đó quyết định bên nhau cả đời.

Năm tháng tới đây, viên mãn không còn gì hối tiếc.”

Đúng vậy, “Tôi đồng ý, cùng em trải qua năm tháng đằng đẵng, cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian, đó nhất định là điều đẹp nhất.”

Giữa những trắc trở gian nan, tình yêu của họ đã vượt qua hết thảy.

Anh yêu em, em yêu anh.

Hà Tô Diệp - Thẩm Tích Phàm, từ đây chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong quãng đời còn lại.

Một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, dung dị, đi qua năm tháng dài.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thiên Nguyệt Phong

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN