logo
REVIEW>> YÊU CẦU ĐẶC BIỆT HẰNG ĐÊM
yeu-cau-dac-biet-hang-dem
Tìm truyện
Donate

YÊU CẦU ĐẶC BIỆT HẰNG ĐÊM

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 52

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 686

Tô Vãn Vãn rất thích chụp hình, niềm đam mê này có từ hồi cô học Đại học và cô từng đạt nhiều thành tựu nhất định trong lĩnh vực này. Sau khi ra trường, nhờ tay nghề tốt, từng hợp tác với khá nhiều người nổi tiếng và ngoại hình xinh đẹp nên cô trở thành nhiếp ảnh gia thương mại khá có tiếng trong nghề.

Song công việc chụp ảnh với tiết tấu nhanh và cường độ dày đặc khiến niềm đam mê nhiếp ảnh dần bão hòa. Đôi khi cầm máy ảnh lên, lòng cô chẳng còn cảm xúc mạnh mẽ khi chụp ảnh nữa, giờ cô luôn chống đỡ dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Vậy nên, Tô Vãn Vãn quyết định đi du lịch một chuyến để tìm lại cảm hứng. Địa điểm duy nhất mà cô nghĩ đến là New Zealand, bởi đây là nơi ai đó đã chụp ra bức hình nền điện thoại mà cô đang để - một bức ảnh mà cô cực kỳ tâm đắc.

Tô Vãn Vãn đã đến nơi đây và thực sự gặp được chàng thơ của đời mình.

Khoảnh khắc Thành Dã xuất hiện là khi nhóm cô gặp tai nạn, Tô Vãn Vãn cảm thấy anh hệt như thiên sứ giáng trần, ra tay cứu họ khỏi nguy hiểm. Anh còn vô cùng am hiểu những kỹ năng sống còn nơi hoang dã, từ dựng lều đến săn bắt đều vô cùng thành thạo.

Bàn về ngoại hình, tuy là chàng trai tại đất New Zealand nhưng anh lại có tóc đen mắt đen, hoàn toàn giống với người châu Á. Nếu người ta dùng ánh nắng rực rỡ để miêu tả thanh niên trẻ trung thì Thành Dã lại là sự giao hòa của ánh mặt trời và ánh trăng, không chỉ mang lại ánh hào quang của ban ngày mà còn có cả hơi thở nguy hiểm thuộc về ban đêm.

Vừa hay, Tô Vãn Vãn lại thích kiểu con trai như Thành Dã, vừa hoang dại vừa tràn đầy năng lượng của hormone tuổi trẻ.

Khi đánh giá kỹ hơn, cô phát hiện sống mũi anh cao ngất, đôi môi mỏng đầy gợi cảm, đường nét khuôn mặt anh tương đối hoàn hảo, chẳng khác gì một kiệt tác. Khi anh cười rộ lên, dường như ánh mặt trời cũng phải tan chảy trong vẻ phóng khoáng hoang dại trên người anh.

Khuôn mặt và dáng người như vậy nhất định sẽ rất ăn ảnh, mỗi góc độ, mỗi ánh mắt của anh dường như đều sinh ra là để dành cho ống kính, đó là ánh hào quang và khí chất tự thu hút người khác.

Cô thật sự muốn cầm máy lên và chụp người đàn ông này ngay! Đây là suy nghĩ bỗng bật ra trong đầu cô.

Và Tô Vãn Vãn đã làm vậy. Bất cứ khi nào cô giơ máy lên, cô đều bắt trọn được vẻ đẹp phóng khoáng của anh. Không cần chỉnh sửa, không cần photoshop mà vẫn vô cùng đẹp.

Mà từ khi Tô Vãn Vãn xuất hiện, cô bỗng trở thành một ngoại lệ trong cuộc đời Thành Dã. Phải biết rằng, trang trại của anh nổi tiếng vì chính anh. Hầu như nữ du khách nào đến đây cũng muốn anh làm hướng dẫn viên, nhưng hiếm ai đạt được mong muốn.

Duy chỉ có Tô Vãn Vãn, cô muốn chụp, anh cho chụp, cô muốn ngắm sao, anh tận tình chỉ cô từng chòm sao… Thế nên khi Thành Dã dẫn cô đến thăm nhà, ba mẹ anh phải cảm thán rằng: Con trai ra ngoài chăn cừu một đêm không về, lúc về còn dẫn theo cả bạn gái! Lợi hại thật!

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc gặp mặt, Thành Dã đã đổ cô rồi. Bởi cô có ngoại hình xinh xắn, khoé mắt hàng mày toát lên vẻ dịu dàng và tinh tế của vùng sông nước Giang Nam, song điều khiến anh ấn tượng là giọng nói giống như dòng suối ngọt lành trong sơn cốc.

Càng tiếp xúc với Tô Vãn Vãn, anh phát hiện ra cô cực kỳ dễ thương, ví dụ như khi gặp đàn cừu của anh, Tô Vãn Vãn sẽ quay sang kêu “be be” với chúng và đàn cừu cũng nhiệt tình “be be” lại với cô như thể mới làm quen được một người bạn. Thế nên, Thành Dã rất thích trêu cô.

Quãng thời gian đồng hành tại New Zealand không thể kéo dài mãi, bởi Tô Vãn Vãn phải trở về Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp. Khi ra sân bay, cô còn bùi ngùi tiếc nuối vì nghĩ rằng hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Song đâu ai ngờ rằng, trang trại của anh gặp sự cố và phải đền cho đối tác một khoản kếch xù. Trong lúc không biết xoay sở ra sao, Lạc Thành Dã lại tìm được mảnh giấy Tô Vãn Vãn để lại trong phòng, trên đó là phương thức liên hệ của năm công ty giải trí trong nước. Anh biết rằng, ký hợp đồng với công ty giải trí là con đường nhanh nhất để kiếm tiền trả nợ. Đó cũng là khởi nguồn cho tình cảm của họ.

Khi về lại Trung Quốc, hợp tác với Tô Vãn Vãn để có bộ hình debut, anh mới phát hiện ra những khía cạnh mới lạ của cô. Nếu Tô Vãn Vãn ở New Zealand là một con cừu nhỏ ham thích điều mới lạ, to gan thì Tô Vãn Vãn bây giờ lại giống một con cừu với cặp sừng dài, ai lỡ chọc đến cô, nhất định sẽ bị cô húc lên trời.

Hơn nữa, khi bắt tay vào chụp ảnh, Tô Vãn Vãn trở nên táo bạo đến bất ngờ:

“Anh cởi quần áo ra đi.”

“Anh nhanh tay lên xem nào.”

Sự kiện quan trọng nhất là khi Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã trở thành hàng xóm. Từ khi chuyển đến sống cạnh nhau, Lạc Thành Dã đã đổi biệt danh của Tô Vãn Vãn thành Tô 2000 và Tô Vãn Vãn cũng đổi biệt danh của Lạc Thành Dã thành Lạc 300. Tất nhiên, hai biệt danh này đều có một câu chuyện vô cùng thú vị đằng sau, mà mỗi câu chuyện đều đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tình cảm của hai người.

Hai người bên nhau cực kỳ hoà hợp, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tình yêu ngập tràn không khí. Ví dụ như cô hay mời anh sang ăn cơm, cô ra mặt bảo vệ anh, còn Thành Dã thì tận tình chăm sóc khi cô nằm viện, thậm chí còn cõng cô một quãng đường dài…

Nhưng từ xưa đến giờ, người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Tô Vãn Vãn cũng vậy, cô lo lắng và không xác định với đoạn tình cảm này.

Tuy nhiên, cô nào hay người quản lý của Lạc Thành Dã đã nhiều lần bàn bạc với người quản lý của cô, xem coi nếu nếu Lạc Thành Dã thoát kiếp FA, anh ta phải viết bản thảo công bố như thế nào.

Chuyện tình cảm của hai người sẽ chẳng có thêm bước tiến mới nếu không có một chất xúc tác khiến đối phương ghen. Một khi cảm thấy có nguy cơ mất bạn gái tương lai, Thành Dã vội tỏ tình một cách chân thành mà ngây ngô, tựa như chàng trai mới biết yêu:

“Vãn Vãn, anh thích em, em hãy cân nhắc về việc làm bạn gái anh nhé.”

Khi tình cảm đã rõ, Tô Vãn Vãn sẽ thẳng thắn đón nhận. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thay câu trả lời.

Tuy nhiên, đôi yêu nhau nào cũng phải qua ải ba mẹ. Mà mẹ Tô Vãn Vãn lại không thích chàng trai khác quê. Thậm chí, bà còn dặn dò Tô Vãn Vãn:

“Lúc chia tay nhớ khách sáo chút, chớ làm tổn thương trái tim cậu ấy nhé."

Quá trình thuyết phục ba mẹ vợ và rước Tô Vãn Vãn về nhà ra sao thì mọi người cùng đọc “Yêu cầu đặc biệt hằng đêm” với mình nhé!

***

“Yêu cầu đặc biệt hằng đêm” thật sự là một bộ truyện lôi cuốn, không chỉ hài hước mà còn có những khoảnh khắc vô cùng kịch tính. Tuy tới hơn nửa truyện, nam nữ chính mới chính thức yêu nhau nhưng ngay từ chương đầu, hai người đã tán tỉnh nhau rồi, nên mọi người không sợ truyện bị “chậm nhiệt” đâu ạ. Ngoài tuyến tình cảm ra thì truyện còn đề cập đến thiên văn, nhiếp ảnh và giới showbiz nữa.

Với cốt truyện được xây dựng chặt chẽ, lời văn dí dỏm và bản chuyển ngữ vô cùng mượt mà thì “Yêu cầu đặc biệt hằng đêm” ắt hẳn là bộ truyện mình khá tâm đắc trong thời gian gần đây, đồng thời, mình cũng vô cùng đề cử truyện đến mọi người ạ!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mạn Mạn Trường Dạ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN