logo
REVIEW>> XUYÊN THÀNH TIỂU THƯ GIẢ NHÀ GIÀU CÓ
xuyen-thanh-tieu-thu-gia-nha-giau-co
Tìm truyện
Donate

XUYÊN THÀNH TIỂU THƯ GIẢ NHÀ GIÀU CÓ

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 163

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 2518

Giới thiệu:

Tống Viên ỷ vào gia thế hiển hách, mẹ ruột được nuông chiều, hoành hành ngang dọc mười mấy năm.

Rõ ràng là con của vợ lẽ, còn dám la hét với con trai vợ cả là anh trai Tống Hành Chu.

Đến tận một ngày cô khôi phục trí nhớ thì mới chợt thức tỉnh!

Thế mà cô lại xuyên qua!

Tống Viên sợ đến mức ôm chặt lấy bắp đùi anh trai, ngày ngày mở miệng gọi anh trai, khép miệng cũng anh trai, dỗ ngọt anh trai đến mức nghe lời.

Kết quả vừa mới thành công dỗ ngọt anh trai thì...

Cô chợt phát hiện ra mình xuyên vào một bộ phim truyền hình thiên kim thật giả.

Mà trong bộ phim này, nữ phụ bị ghét nhất cả bộ phim chính là Tống Viên cô. Cô không chỉ thích nam chính, còn ngày ngày bắt nạt thiên kim thật, thu hút toàn bộ giá trị thù hận, cuối cùng không cẩn thận hại chết nam phụ lốp xe dự phòng của nữ chính trong nguyên tác, bản thân mình cũng rơi vào kết cục thê thảm.

Điều đau thương nhất chính là người nam phụ lốp xe dự phòng bị cô hại chết kia lại chính là anh trai ruột của cô!

Tống Viên biết rõ sự tình: ...

May mà bây giờ nội dung cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, Tống Viên có ba mục tiêu chính:

① Ôm chặt bắp đùi anh trai giả Tống Hành Chu!

② Tách anh trai ruột lốp xe dự phòng khỏi nữ chính!

③ Rời xa những thứ lạ kỳ!

Mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi.

Nhưng... Cô lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Có chỗ nào không đúng nhỉ?

Tống Hành Chu nhìn đứa nhóc từ trước tới giờ luôn lẽo đẽo sau mình gọi “anh ơi, anh ơi”, bây giờ lại chạy ra nước ngoài làm bà chủ tài phiệt sau màn.

Anh nhịn rất lâu cuối cùng cười lạnh thành tiếng.

... Cô nhóc thối vô lương tâm.

***

Tống Viên là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tống gia, gia tộc giàu có quyền lực nhất nhì tại bến Thượng Hải. Khi còn bé, do bị sinh non nên sức khỏe của cô rất kém, thường xuyên đau ốm. Vì vậy, đối với đứa con gái duy nhất và của người vợ ba mà cha Tống hết mực yêu thương, thì cô chính là viên ngọc quý, rất được sủng ái. Cô còn có thêm một người mẹ nuông chiều bất chấp. Cho nên, ở nơi này, Tống Viên có thể kiêu căng ngạo mạn, tung hoành ngang dọc cũng không ai dám ý kiến.

Ở quãng thời gian đó, cô bé Tống Viên không biết trời cao đất dày, hàng ngày không ngừng gây sự kiếm cớ khắp nơi. Cô bé ghét anh trai Tống Hành Chu của mình, bởi vì anh là con của mẹ cả, bởi vì anh vẫn luôn khó chịu, chán ghét và coi thường mẹ con cô. Thế nên, cô bé và anh trai mỗi lần gặp nhau là một lần dùng lời nói và hành động tổn thương đối phương. Cho đến mùa đông năm ấy, khi cả hai cùng rơi xuống hồ…

Nước sâu thăm thẳm, lạnh giá tột cùng…

Sau lần suýt c hết ấy, Tống Viên đã thức tỉnh được ký ức của mình. Cô bé biết bản thân đã xuyên đến thế giới này, những gì ngu ngốc mà cô đã làm trước đây rồi sẽ là mũi dao g iết c hết cô trong tương lai. Cho nên, Tống Viên cần phải thay đổi số mệnh của mình. Mà tất cả những điều đó, đều liên quan đến Tống Hành Chu. Vì vậy, cô cần bắt đầu từ anh trai.

Tống Hành Chu lớn hơn Tống Viên nhiều tuổi, từ bé đã thông minh nhanh nhẹn, hiểu rõ nhiều chuyện. Trong cuộc hôn nhân không tình yêu và nỗi đau buồn hiện lên trong mắt mẹ mình, anh căm hận mẹ con Tống Viên rất nhiều. Vì vậy, anh luôn châm chọc khiêu khích mỗi khi có cơ hội. Đến cô bé con Tống Viên, cũng chẳng đáng yêu xíu nào.

Thế nhưng, sau sự cố kinh hoàng, Tống Hành Chu biết Tống Viên đã thay đổi. Từ một cô bé ngang ngược xấu xa dần trở nên mềm mại dễ thương vô cùng. Ban đầu, Tống Hành Chu vẫn luôn để Tống Viên xa xa, không cho đến bên cạnh mình. Vậy mà, chẳng biết từ khi nào, cái tên Viên Viên lại xâm chiếm toàn bộ trong lòng anh. Rồi bất giác, trở thành chiếc vảy ngược trong tim anh, ai cũng không thể chạm vào.

Có lẽ là ở khoảnh khắc khi em gái Viên Viên nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, sợi tóc vương trong gió giữa đêm trăng sáng năm nào.

Có lẽ là những lần cô bé lẽo đẽo theo sau lưng anh, rồi cất tiếng gọi “Anh ơi, anh ơi…” bằng giọng nói hết sức êm và mềm như tiếng của lá thu rơi trên mặt hồ.

Hay có lẽ là khi anh bị cha mắng và đánh, luôn có một người đứng về phía anh, bảo vệ anh vô điều kiện…

Chỉ biết rằng, từng sự việc xảy ra, như vết mực đen nhẹ rơi lên giấy Tuyên Thành. Cuối cùng, họa thành em gái nhỏ Viên Viên.

Cứ tưởng chừng sau nhiều năm cố gắng, Tống Viên đã có thể rời khỏi quỹ đạo tàn nhẫn, đổi thay được vận mệnh. Thế nhưng, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Bởi vì, thế giới mà cô xuyên đến này, vốn dĩ là một bộ phim truyền hình dài tập cẩu huyết. Cô vẫn là vai phụ, còn là vai phụ thiên kim giả, dùng hết mọi thứ mình có để giúp nữ chính nguyên tác viết nên kết thúc tốt đẹp.

Nỗ lực rất nhiều để có thể nắm trong tay số phận của bản thân, lại bị ông trời đùa cợt đem mọi thứ trở về vạch xuất phát. Tống Viên không phải là con gái của Tống gia, đến anh trai - người duy nhất bấy lâu nay cô đặt tất cả hy vọng để tìm đường sống, rồi cũng sẽ bỏ rơi cô ư?

Thế nhưng, Tống Viên không biết, từ lúc Tống Hành Chu để cô bước vào thế giới của anh, thì anh sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Viên Viên, vẫn luôn là mảnh trăng đêm ẩn sâu trong lòng anh, mọi thứ mà anh có, đều thuộc về cô, kể cả sinh mạng này.

Nhưng những người xấu vẫn không chịu từ bỏ kế hoạch, muốn lật giở lại toàn bộ quá khứ, đem mây mù giăng lối khắp bầu trời. Từng sự việc được phơi bày ra ánh sáng, đến lúc này mới chợt nhận ra, sự thật cất giấu thật sâu chưa từng được tiết lộ. Tất cả những gì mà chúng ta thấy, mới chỉ là một phần mà thôi. Hóa ra, trong câu chuyện này, luôn có bàn tay của kẻ ác làm đảo điên, thao túng và đánh lừa tất cả.

Lý Uyển Nghi có phải là con gái của Tống gia hay không? Vì sao năm xưa, Tống Viên lại bị người đem vào tráo đổi? Tống Hành Chu sẽ làm gì để bảo vệ Viên Viên? Một khi sự thật được tiết lộ, liệu anh phải đối mặt như thế nào với tình cảm cấm kỵ của mình với em gái giả này? Và, chẳng phải là, ngọc thật sẽ được trả về vị trí nên có, còn đá cuội thì vẫn nên lăn bên đường hay sao?

Mà ai ngọc ai đá, ai thật ai giả, còn chưa biết được.

***

“Xuyên thành tiểu thư giả nhà giàu có” là một bộ truyện khá cuốn hút mà mình đã đọc và rất thích trong thời gian gần đây. Nếu xét về motif nội dung thì chưa hẳn là mới lạ đặc biệt nhưng có lẽ sự giản dị trong câu từ và các nút thắt mở đầy đủ, gây cấn của bộ truyện đã đủ để giữ chân người đọc đi đến cuối cùng. Thêm một ưu điểm là cách xây dựng nhân vật chính lẫn phụ đều có nét riêng, nổi bật hơn hẳn.

Trước hết, mình dành sự khen ngợi cho nam nữ chính là Tống Viên và Tống Hành Chu. Tống Viên, người cũng như tên, Viên Viên, tròn tròn mềm mềm, vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, nội tâm cũng ôn hòa hiểu chuyện. Chính là một mảnh trăng non treo trên bầu trời, mà ai vô tình ngước mắt nhìn đều sẽ ngẩn ngơ rồi trái tim lạc mất một nhịp. Đứng trước tất cả những trắc trở khi biết bản thân chỉ là vai nữ phụ bị người giẫm đạp đi lên, Tống Viên vẫn luôn tâm niệm, chừa lại một đường lui cho mình và cho người.

Chỉ tiếc rằng, bản chất tham lam và ích kỷ, toan tính và tàn nhẫn cứ thế g iết c hết đi chút tình cảm còn sót lại trong lòng Tống Viên. Người tuy không phải là mẹ ruột của cô, nhưng cô đã ở bên bao nhiêu năm, gọi không biết bao nhiêu lần tiếng “Mẹ ơi…”, cuối cùng trở thành kẻ thù rồi thành người xa lạ. Có mất đi mới có hối tiếc, có ân hận mới có giày vò… Đáng tiếc, thời gian không thể quay lại, sai lầm không thể sửa chữa. Vĩnh viễn, rời xa.

Nhưng thật may mắn ở quãng thời gian khổ sở ấy, luôn có người vẫn xem Viên Viên là người thân, yêu thương chở che cho cô hết mực. Để cô biết rằng, trên thế gian này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù màn đêm chỉ một màu tăm tối, vẫn có anh ở đó, sẵn sàng làm ngọn đèn ấm áp bên cô, dang tay ra đưa cô về nhà.

Bởi Tống Hành Chu chưa từng nghĩ rằng đến một ngày nào đó, Viên Viên rời đi. Sự nuông chiều sủng ái cô đã thấm vào máu của anh, dù là lý trí hay trái tim đều mách bảo anh rằng, chỉ cần Viên Viên thôi là đủ rồi. Thế nên, anh học cách trưởng thành, học cách xây dựng bầu trời của riêng mình để cho cô bình yên an nhàn sống ở nơi đó.

Tác giả đã xây dựng một Tống Hành Chu kiên định, dũng cảm và dám chịu trách nhiệm cho từng lời nói của mình. Anh hứa sẽ bảo vệ em gái nhỏ Viên Viên trước mọi sóng gió của bí mật thật giả anh làm được, anh hứa sẽ dùng tình yêu của mình khiến cho tất cả những rào cản ngăn cấm anh cùng cô biến thành lời chúc phúc chân thành anh cũng làm được.

Xuyên suốt bộ truyện là những biến cố liên tiếp xảy ra, cùng theo đó là tuyến tình cảm được phát triển tự nhiên và ngọt ngào. Giống như là men rượu say quyện vào ngày mùa đông lạnh giá, vương vấn giữa đất trời, đượm lên cả cỏ cây. Ủ hương, thơm nồng.

Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện với những cái tag siêu hot như dân quốc, xuyên, thiên kim thật giả, muội khống, sủng sạch ngọt thì ngại gì mà không nhảy thử bộ này ạ. Biết đâu, bạn cũng sẽ yêu thích cô gái nhỏ Viên Viên và anh trai Tống nè.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mít (All In Letters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN