logo
REVIEW>> XUYÊN THÀNH EM GÁI NAM CHÍNH SẢNG VĂN SHOWBIZ
xuyen-thanh-em-gai-nam-chinh-sang-van-showbiz
Tìm truyện
Donate

XUYÊN THÀNH EM GÁI NAM CHÍNH SẢNG VĂN SHOWBIZ

Tác giả:

Cố Vô Ngân

Độ dài: 255

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 219

Lúc Giang Mộng tỉnh lại phát hiện bản thân đã biến thành một đứa trẻ, mà cô bé chưa tròn mười tuổi này vừa hay là một nhân vật phụ không đáng nhắc đến trong cuốn truyện sảng văn showbiz mà cô mới đọc tối hôm qua.

“Giang Mộng” trong sách là kết quả của mối tình một đêm giữa diễn viên tuyến mười tám muốn một bước lên mây, gả vào hào môn, trở thành phượng hoàng Liễu Miên và tổng tài lăng nhăng bậc nhất giới showbiz Giang Lập Dương.

Theo nguyên tác, Liễu Miên muốn mẫu bằng tử quý, đáng tiếc thứ nhất Giang Mộng không phải là con trai, thứ hai là Liễu Miên đã đánh giá quá cao tình phụ tử của Giang tổng. Sự thật chứng minh, Giang Lập Dương chính là một tên bạc tình, vô ơn, hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm với bà ta.

Nào ngờ nhiều năm trôi qua, Liễu Miên không những không thể trở thành quý phu nhân nhà giàu, sự nghiệp lại càng thêm sa sút. Vì thế, bà ta quyết định vứt bỏ đứa con gái này, muốn đưa Giang Mộng về quê, bán cho người ta làm con nuôi. Mà Giang Mộng sau khi được đưa đến nhà kia thì bị đối xử không tốt, cuối cùng c hết vì tai nạn lao động vào năm 17 tuổi. Giang Mộng chỉ là một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn, chỉ vài câu đơn giản đã bị định đoạt vận mệnh.

Mà “Giang Mộng” hiện tại đã biết trước số phận của mình, kiếp sống trước đã chẳng mấy vui vẻ, vì thế cô quyết định phải sống thật tốt vào kiếp này, không để “Giang Mộng” rơi vào bi kịch đã định sẵn.

Vì thế, sau khi nghe Liễu Miên gọi điện bàn bạc với người khác về việc đưa cô đi, Giang Mộng quyết đoán đòi một số tiền từ bà ta, sau đó dứt khoát dọn ra khỏi nhà Liễu Miên trong đêm. Nhưng Giang Mộng chỉ là một kẻ ngoại lai ở thế giới này, hơn nữa chỉ là một cô nhóc con, muốn kiếm sống chẳng dễ dàng. Vậy nên, cô lần nữa đánh cuộc vào vận may, đến đồn cảnh sát gần nhất nhờ chú công an tìm “ba” cho cô.

Đúng là không nên hy vọng vào một kẻ máu lạnh, tất nhiên tên tra nam Giang Lập Dương sao có thể đến đón cô. Ông ta cử một anh thư ký tới cùng với một tấm thẻ ngân hàng. Sau khi nhận lấy, Giang Mộng lại tiếp tục lang thang trên đường, lục tung trí nhớ xem có thể “nương tựa” vào người nào. Cho đến khi cô nhìn thấy tấm poster quảng cáo to đùng của một anh đẹp trai treo bên đường.

Đúng vậy, anh đẹp trai trong ảnh mới là nam chính chân chính trong cuốn tiểu thuyết này, cũng chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của Giang Mộng, nam thần tượng đang hot nhất hiện nay - Hướng Lâm.

Sau khi xác định mục tiêu, Giang Mộng lập tức bắt taxi đến nơi anh biểu diễn hôm nay. Cô chặn trước phòng nghỉ của anh trong hậu trường, trong ánh mắt thắc mắc của tất cả mọi người, giòn giã gọi “anh trai”.

Tiếng anh trai này vừa cất lên, Hướng Lâm lập tức cảm thấy choáng váng. Không phải trước nay không có người hâm mộ gọi anh là anh trai, nhưng bị một cô bé có gương mặt rất giống mình gọi lại là một cảm giác khác.

Ngạc nhiên, bàng hoàng, lạ lẫm đến có thể hiểu được, dù sao thì Hướng Lâm hiểu rất rõ người ba đểu cáng của mình rất có khả năng sẽ bỏ mặc không chịu trách nhiệm với đứa con của ông ta. Dù sao thì ông ta đã làm việc đó với anh một lần thì cũng hoàn toàn có thể lặp lại một lần nữa với Giang Mộng.

Hướng Lâm không có cảm giác gì với trẻ con, không thích cũng không ghét, nhưng cô bé trước mắt rất thông minh lại ngoan ngoãn, hơn nữa lại rất lễ phép, nên việc cho cô ở lại nhà anh không phải là việc không thể. Dù sao tối hôm nay đã quá muộn rồi, chờ đến sáng hôm sau anh sẽ dẫn cô đi tìm Giang Lập Dương để giải quyết triệt để.

Đúng là với cái thói trăng hoa, thay bạn gái như thay áo của vị Giang tổng nào đó thì ông ta đã sớm quên mất mình tạo nghiệt gì rồi. Đến đứa con trai được công nhận là anh mà có đôi khi ông ta còn không nhớ đến thì nói chi đến cô bé con ông ta chưa từng gặp mặt như Giang Mộng.

Đối diện với người cha tệ bạc cùng cô bé con đáng thương, bơ vơ không nơi để đi, Hướng Lâm dường như có thể nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ. Anh chưa sẵn sàng để làm một người anh trai, nhưng anh biết bản thân không thể bỏ mặc Giang Mộng lưu lạc bên ngoài.

Vì thế, Hướng Lâm cùng Giang Mộng bắt đầu việc sống chung vừa thân thuộc lại vừa xa lạ này. Hướng Lâm chưa bao giờ nghĩ mình có một cô em gái, cũng không biết phải làm một người anh trai như thế nào. Vậy nên, anh bắt đầu việc “sống chung” này như cách sinh hoạt với những người đồng đội trong nhóm nhạc của mình, có chút khách sáo nhưng lại không tính là xa lạ.

Về phần Giang Mộng, được ở cùng với Hướng Lâm chính là việc cô cầu còn không được, gần quan được ban lộc, ở cùng với nam chính, ít nhiều cũng có thể ké chút hào quang của anh. Vậy thì cô sẽ không còn lo lắng bản thân sẽ yểu mệnh nữa.

Hơn nữa, Giang Mộng phát hiện, dù người anh trai này của cô có chút độc miệng, tính cách cũng rất chó, tình anh em của bọn họ cũng ấm áp như nồi nước sôi, nhưng anh sẽ mua quần áo cho cô (dù số quần áo này được thanh toán bằng tiền của cô T.T), tìm cho cô một bảo mẫu, còn cho cô đi học, giúp cô quen với những người bạn mới, còn giúp cô hoàn thành ước nguyện học vẽ chuyên nghiệp của kiếp trước.

Đối với một người không được yêu thương, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, đến việc đi học cũng bị cuộc sống và sự hắt hủi của gia đình tước đoạt, thì việc được Hướng Lâm đối xử tốt khiến Giang Mộng rất biết ơn anh.

Giang Mộng muốn làm gì đó để trả món nợ ân tình này cho Hướng Lâm, nhưng với cái cơ thể nhỏ bé hiện tại, việc cô có thể làm chính là ngoan ngoãn, không gây phiền phức cho anh, nếu anh ở nhà thì nấu cho anh vài món ăn ngon.

Hơn nữa, Giang Mộng còn phát hiện, dù Hướng Lâm là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng dường như con đường đi đến đỉnh cao của anh lại rất cô độc.

Theo nguyên tác, Hướng Lâm ra mắt với vai trò nhóm trưởng của một nhóm nhạc, nhưng nhóm nhạc của anh không duy trì được lâu, những người anh em trong nhóm của anh lần lượt rời đi, ngay cả người quản lý anh luôn coi như người nhà cũng không thể bên anh đến cuối cùng.

Một kẻ lữ hành cô đơn, cho dù chạm đến đỉnh cao, liệu có bao nhiêu vui vẻ? Giang Mộng không muốn Hướng Lâm trở thành một kẻ chiến thắng đầy cô độc như vậy. Anh là một người tốt, cô hy vọng khi anh chạm đến vinh quang, phía sau anh sẽ luôn có những người đồng hành ủng hộ anh.

Vì thế, Giang Mộng dựa vào ký ức của mình, tác động vào một vài chi tiết nhỏ của cốt truyện. Cô giống như một chất xúc tác, kéo anh trai ngốc nhà mình giải quyết hiểu lầm với các thành viên khác. Dù sao thì, chả có anh trai nào có thể chống lại sự thông minh và đáng yêu của một cô bé xinh đẹp cả.

Cốt truyện giống như một chuỗi mắt xích liên kết với nhau, chỉ cần một chi tiết nhỏ thay đổi, bánh răng định mệnh sẽ xoay theo một phương hướng khác. Sự xuất hiện của Giang Mộng tựa như mặt trời dần ló rạng trong thế giới lộn xộn, đổ nát của Hướng Lâm. Việc trở thành một người anh trai tốt giúp Hướng Lâm trưởng thành, học được cách sống chung với người khác, học được cách kiên định với tương lai.

Bởi vì sau lưng anh có một gia đình, có một người đứng về phía anh vô điều kiện, một cô bé giúp anh xoa dịu những ký ức đau thương. Giang Mộng chính là pháo hoa ngày Tết, là ánh trăng nhỏ mùa thu, là gió mùa hè thanh mát, là mưa xuân tháng ba dịu dàng, là niềm kiêu hãnh của Hướng Lâm.

Nếu như Giang Mộng là mặt trời nhỏ của Hướng Lâm, vậy thì Hướng Lâm chính là mặt trời to của Giang Mộng. Cô là một kẻ cô đơn, chịu đủ mọi tổn thương, đã không còn hy vọng vào hai chữ gia đình.

Kiếp trước, cô có tới hai “nhà”, nhưng không nơi nào chào đón cô, ba mẹ cô đều đã có gia đình riêng, còn cô là một kẻ không được chào đón. Đằng sau một cô bé độc lập, hiểu chuyện chính là một tâm hồn tự ti, lo sợ bị vứt bỏ.

Kiếp này, nhờ có Hướng Lâm, Giang Mộng học được cách tự tin, không cần nhìn mặt đoán ý, không cần lo được lo mất, không còn sợ hãi bị bỏ lại. Bởi vì phía sau lưng cô luôn có một người anh trai, dù cho thế giới có sập xuống cũng sẽ luôn bảo vệ cô.

Hướng Lâm và Giang Mộng là hai đứa trẻ mang nhiều tổn thương, bởi vì gặp được nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau xóa đi mọi vết thương. Ở thế giới này, Giang Mộng không còn là một cô bé không có gì, cô có các anh trai, có bạn bè, có một cậu nhóc trúc mã tên Cố Quân, còn có một thầy giáo dạy vẽ thương cô như con gái.

Ở nơi này, cô có Hướng Lâm, có người anh trai ngốc nghếch như một chú Husky luôn coi cô là niềm kiêu hãnh của bản thân.

Còn Hướng Lâm, anh vẫn là một nam chính sảng văn mang hào quang chói sáng. Nhưng vinh quang của anh ở hiện tại, có bạn bè chung vui, có anh em san sẻ, có một cô nhóc luôn kiêu ngạo với thế giới rằng anh chính là anh trai của cô. Là người anh siêu cấp vô địch vũ trụ, là “ngôi sao” của cô.

Phong cảnh đẹp nhất của thế giới này chính là biệt thự nhỏ nơi lưng chừng núi, mèo nhỏ lười biếng liếm chân dưới ánh nắng, em gái vẽ tranh, trúc mã nhỏ đeo tạp dề nấu cơm, anh trai bồng cháu, gia đình hạnh phúc.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN