logo
REVIEW>> XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ
xin-dang-ca-muoi-cho-su-to
Tìm truyện
Donate

XIN DÂNG CÁ MUỐI CHO SƯ TỔ

Tác giả:

Phù Hoa

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 85

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 533

Giới thiệu:

Liêu Đình Nhạn - Một đệ tử nhập môn không có thiên phú, không có tài năng gì đặc biệt, thế mà lại có thể chế trụ được sư tổ đại ma đầu của Canh Thần Tiên phủ. Mọi người bàn tán, bát quái, ngạc nhiên, tò mò...

Xin hỏi Liêu sư muội, bí quyết của ngươi là gì?

Liêu Đình Nhạn:... Nhờ vào bản năng của cá muối* chăng?

*Cá muối - 咸鱼: những người lười nhác, không ước mơ, không lý tưởng.

***

Liêu Đình Nhạn  tăng ca đến rạng sáng như mọi ngày, tỉnh lại đã thấy mình xuyên đến một thế giới khác, vinh hạnh ghi danh vào hàng ngũ nô lệ tư bản số hưởng xuyên không.

Nhưng số nàng cũng chẳng thể gọi là may mắn. Xuyên tới thế giới tu tiên không có hệ thống hỗ trợ, cũng mù mờ về mọi thứ xung quanh, mỗi bước đi Liêu Đình Nhạn  đều phải hết sức cẩn thận.

Nguyên thân của Liêu Đình Nhạn là một đệ tử tu vi thấp kém, tư chất bình thường. Ở một môn phái tu tiên lớn nhất tu chân giới như Canh Thần Tiên phủ, Liêu Đình Nhạn quả thật là một tép riu chẳng đáng nhắc đến.

Sự kiện Từ Tàng Đạo quân - vị sư tổ có bối phận cao nhất Canh Thần Tiên phủ chuẩn bị xuất quan sau 500 bế quan rúng động toàn môn phái. Liêu Đình Nhạn  là một trong hơn 200 vị nữ đệ tử được tuyển chọn đi hầu hạ vị tổ tông lớn này.

Liêu Đình Nhạn hết sức cạn lời, rầm rộ y hệt tuyển phi vậy. Nhưng được đi nghỉ dưỡng một chuyến ở đó chắc cũng chill, Liêu Đình Nhạn khăn gói quả mướp lên đường với các vị tỷ muội.

Sau khi thấy vị tổ tông nhan sắc nghịch thiên mà ra tay tàn nhẫn, “chíu chíu” ngón tay thôi mà đã có mấy người ngỏm, Liêu Đình Nhạn biết mình sắp đi tong rồi.

Đây có phải tổ tông real không thế? Mị thấy giống đại ma đầu hơn. Cả con rắn to đùng đằng sau chuyên đi ăn xác nữa! Liêu Đình Nhạn điên cuồng gào thét trong lòng, cũng phó mặc số phận.

Không ngờ ông trời cũng khá nhân từ với nàng. Liêu Đình Nhạn là người trụ lại lâu nhất cạnh vị ma đầu này, kết thân được với con rắn thuộc tính giống chó ở trên.

Liêu Đình Nhạn là người duy nhất không có mưu đồ trèo cao hay có ý định g iết Tư Mã Tiêu trong hơn 200 nữ tử kia. Tư Mã Tiêu mất ngủ lâu năm, chỉ khi ôm nàng mới ngủ được. Hắn tính tình thất thường, với người khác ra tay hết sức tàn độc.

Một kẻ chuyên nghĩ một đằng nói một nẻo như Liêu Đình Nhạn bị Tư Mã Tiêu dùng buff nói thật, có bao nhiêu lời nói xấu với hắn đều xổ ra không chừa từ nào. Kết quả là Liêu Đình Nhạn nếm trải đủ khổ ải nhân gian, biến thành rái cá rồi “được” buff sức mạnh đầy đau khổ.

Liêu Đình Nhạn ở bên vị ma đầu này càng lâu, dần chạm đến càng nhiều bí mật tu chân giới. Liêu Đình Nhạn từ một kẻ bàng quan nhìn người ta tranh tranh đấu đấu tới khi hòa nhập vào thế giới này. Nàng trải qua lôi kiếp đầy trời, sợ hãi khi phải ra tay g iết người. Nàng giữ được sơ tâm ban đầu, nhưng cũng trưởng thành lên.

Nàng từ khiếp sợ trước sức mạnh hủy thiên diệt địa của Tư Mã Tiêu, cho tới khi biết thương quá khứ của chàng,  trở thành điểm tựa và người đồng hành với đại ma đầu trong mắt thiên hạ.

Nàng vẫn là cá muối, nhưng đã trở thành cá muối phiên bản vip pro có người yêu thương.

***

Theo ý kiến cá nhân của tớ, nội dung cốt truyện khá hấp dẫn tuy không quá độc lạ và sáng tạo. Hình tượng nam chính ma đầu tàn độc đầu truyện có thể khiến một vài bạn khó chịu vì số người chàng g iết quá nhiều, nhưng mọi người hãy kiên nhẫn đọc hơn vì mọi chuyện đều có lí do.

Điểm sáng của truyện là những suy nghĩ hài hước của nữ chính và sự vô tri của một số nhân vật phụ. Nam chính thì ngầu khỏi bàn.

Cảm ơn bạn đã đọc tới cuối bài review <3

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quy Linh Cao

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN