logo
REVIEW>> VỌNG TƯỞNG VỚI ANH
vong-tuong-voi-anh
Tìm truyện
Donate

VỌNG TƯỞNG VỚI ANH

Tác giả:

Mộc Kim An

Độ dài: 44

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 374

Chơi trò chơi có thể đạt được sự vui vẻ, xem TV cũng thế, mà theo đuổi thần tượng cũng giống vậy.

Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính. Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng. *

Ngu Miểu thích rất nhiều thần tượng, một khi mất đi cảm giác mới mẻ, cô liền ngay lập tức thoát fan, cô cũng không theo đuổi hành trình offline của các thần tượng. Vì vậy mặc dù idol ngày càng nhiều nhưng Ngu Miểu vẫn luôn thảnh thơi.

Cô bạn thân Hạ Nhiễm Nhiễm đã từng hỏi cô thế này: “Cho nên idol của cậu hiện tại mọc lên như nấm, lưu tình khắp chốn, chỉ để duy trì cảm giác mới mẻ?”

Ngu Miểu đã không phủ nhận: “Cậu nói như vậy cũng không sai, người ta có câu không cần thắt cổ trên một thân cây mà.”

Ngu Miểu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo, một đôi mắt đặc biệt xuất sắc, phảng phất như ngậm hơi nước, tươi đẹp động lòng người, nốt ruồi giác lệ ở đuôi mắt phải càng tăng thêm vài phần cảm giác kiều mị quyến rũ.

Chính vì thế nên từ trước đến nay số lượng danh thiếp của các công ty giải trí Ngu Miểu nhận được nhiều không sao kể siết, có thể đem đóng thành một cuốn sách cũng không chừng.

Nhưng cho tới trước khi gặp được Vấn Cảnh Hòa, cô chưa từng có ý định vào công ty giải trí.

Ánh mắt Ngu Miểu vẫn luôn rất cao, dù sao có anh họ Thẩm Yến và Lục Hoài Chu quen biết từ nhỏ, họ đều là những thần tượng truyền kỳ của giới giải trí, cho nên người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt cô.

Mà Vấn Cảnh Hoà bất đồng với những người kia, đường nét của anh không quá mức sắc bén, cũng không quá mức thanh lãnh, trong sự ôn nhuận còn lộ ra cảm giác khoảng cách nhàn nhạt, giống như anh vốn nên đứng ở trên cao được người người ngước nhìn.

Anh giống như ngôi sao huyền ảo trên bầu trời đêm, nhìn thấy được, lại không chạm vào được.

Ngu Miểu lẳng lặng mà nhìn Vấn Cảnh Hoà trên sân khấu, trong nháy mắt kia lại sinh ra một cảm giác khoảng cách, Vấn Cảnh Hoà đứng ở vị trí mà cô muốn duỗi tay chạm vào cũng không được.

Cô nghĩ, đây là khoảng cách giữa fan và idol.

Bỗng chốc, trong lòng Ngu Miểu có thêm một âm thanh, giống như không cam lòng chỉ đứng dưới sân khấu nhìn anh, không cam lòng làm một người bình thường lặng lẽ dõi theo anh. Cô muốn được đứng cạnh anh, muốn được chạm vào anh.

Và Ngu Miểu đã quyết tâm gia nhập giới giải trí.

“Ngu Miểu trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói: “Mình giống như có chút lòng tham, đứng ở dưới sân khấu cổ vũ cho anh ấy đã không thể cho mình thoả mãn, mình muốn đứng bên cạnh anh ấy.””

Một người không có căn bản như Ngu Miểu mà muốn luyện tập trong ba tháng để debut là vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhìn thấy Vấn Cảnh Hòa ngày càng tỏa sáng, trong lòng Ngu Miểu đột nhiên có một nguồn động lực lớn lao, động lực đấy giúp cô vượt qua muôn vàn khó khăn, trắc trở.

Cứ bước mỗi bước càng tới gần bên anh

Chỉ muốn thấy anh mãi vui cười

Tích tắc trôi qua càng thấu hiểu nhiều hơn

Chính anh người em đặt trọn trái tim.

Bầu trời sao băng lấp lánh, chờ chẳng thấy song tử sao trời

Mình cùng thắp sáng 9 cây gậy thần đổi thay

Chẳng phải vàng bạc đá quý rực rỡ nhất trên đời đâu nhé

Ánh mắt của anh chiếu sáng phút giây ngọt ngào.**

***

Theo đuổi idol đối với Ngu Miểu mà nói vốn chính là niềm vui hàng ngày mà Vấn Cảnh Hoà là người đặc biệt nhất trong số idol cô theo đuổi, cô muốn đứng trên một sân khấu với anh, vì muốn đứng ở bên cạnh anh mà vào giới giải trí làm luyện tập sinh, liều mạng luyện tập debut, nhưng lại không dám xa cầu thêm gì nhiều.

Thần tượng chung quy cũng chỉ là một sự vọng tưởng của fan.

Mà cô vẫn luôn không dám vọng tưởng.

Chỉ là Ngu Miểu không ngờ tới, trong lúc cô âm thầm thích Vấn Cảnh Hòa thì anh cũng đã rung động vì cô.

“Vấn Cảnh Hoà hơi giật mình, khoé môi sau khi nhận quà không khỏi câu lên: "Làm sao bây giờ, anh không chuẩn bị quà cho em."

Ngu Miểu xua xua tay: "Không sao cả, làm fan, anh có thể nhận được quà tặng của em thì em rất vui vẻ rồi!"

Nhắc đến cái này, ánh mắt của Vấn Cảnh Hoà hơi loé, ngước mắt hỏi: "Vừa rồi em muốn biết bát quái của anh, hay là anh dùng cái này để bồi thường cho em, thế nào?"

Đầu tiên Ngu Miểu sửng sốt, sau đó con ngươi sáng lên: "Anh thật sự có tin bát quái muốn nói cho em sao?"

Vấn Cảnh Hoà cười khẽ, nhìn cô nói: "Em tới gần một chút, anh nói cho em."

Ngu Miểu không hề nghi ngờ anh, đứng dần về trước mặt Vấn Cảnh Hoà, sau đó nghiêng mặt, thò lỗ tai qua hỏi: "Là cái gì thế?"

Vấn Cảnh Hoà khom lưng, cúi người lại gần nói: "Lòng ghen ghét của anh rất mạnh."

Ngu Miểu cho rằng chính mình nghe nhầm, có chút mờ mịt nhìn anh: "Đây thì tính là tin bát quái gì chứ?"

Đôi mắt Vấn Cảnh Hoà nhìn cô chằm chằm, khoé môi càng chứa thêm ý cười: "Cho nên em chỉ có thể thích một mình anh."”

“Gương mặt Ngu Miểu tươi tắn cười nói: "Ai có thể nghĩ đến có một ngày có thể câu được thần tượng của chính mình đâu."

Vấn Cảnh Hoà cười cười theo: "Chứng minh nỗ lực sẽ có kết quả tốt, nếu em không debut có lẽ chúng ta không có cơ hội ở chung như vậy."

Tiếng của anh hơi hơi dừng lại, rũ mắt nhìn Ngu Miểu chằm chằm một lúc lâu: "Miểu Miểu, cảm ơn em nỗ lực debut vì anh, nỗ lực đứng bên cạnh anh, nỗ lực để anh nhìn thấy em, anh cũng sẽ không cô phụ em."”

***

“Vọng tưởng với anh” là câu chuyện rất ngọt ngào đáng yêu. Mặc dù cốt truyện không quá mới mẻ, nội dung cũng không có nhiều mâu thuẫn, ít cao trào. Nhưng bù lại các nhân vật cũng như tuyến tình cảm được tác giả xây dựng tỉ mỉ, chi tiết. Bản edit của bạn Nguyệt rất mượt mà, rõ nghĩa. Văn phong truyện mạch lạc, rõ ràng, giọng văn mềm mại, hài hước khiến cho truyện có màu sắc rất riêng, cuốn hút người đọc.

“Ngu Miểu còn chưa kịp phản ứng, Vấn Cảnh Hoà đã ngồi trước piano, mà anh ngồi đối diện với vị trí của cô.

Nhạc dạo vang lên, là một bài hát xa lạ.

"Bài hát này tên "Vọng tưởng", tôi muốn tặng cho một người." Vấn Cảnh Hoà nhìn về phía Ngu Miểu, ý tứ kia đã vô cùng rõ ràng.

Trong lòng Ngu Miểu run lên theo, ánh mắt không nhịn được mà dừng trên người Vấn Cảnh Hoà, căn bản không thể rời khỏi nửa phần.

Làn điệu thư thái được âm thanh từ tính của Vấn Cảnh Hoả hát đến mức lưu luyến triền miên, giống như tình yêu nồng nhiệt đều dùng bài hát này biểu đạt ra, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có một mình Ngu Miểu.

“Miểu Miểu, người vọng tưởng chưa bao giờ là em mà là anh.”

Em là ước mơ cả đời này anh nỗ lực theo đuổi.”

____

“ “: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nguyệt Nguyệt

* Câu nói của Tablo trong nhóm nhạc Epik High

** Lời dịch bài hát “Giấy ghi chú tâm nguyện” của Vương Hân Vũ.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN