logo
REVIEW>> VỢ CỦA ẢNH ĐẾ LÀ ĐẦU BẾP
vo-cua-anh-de-la-dau-bep
Tìm truyện
Donate

VỢ CỦA ẢNH ĐẾ LÀ ĐẦU BẾP

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Độ dài: 113

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 118

Giới thiệu:

Trên một diễn đàn giải trí nào đó: Sao chưa từng nghe nói đến khách mời chính của “Vòng quanh thế giới” mùa này, có thông tin gì không?

Bình luận 1: “Không biết là ai, nhưng… người đó nấu ăn siêu đỉnh, ba nhóc sinh ba cũng rất đáng yêu!”

Bình luận 2: “Orz (*)! Tôi biết, nhưng tôi không nói!”

(*) Một dạng ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nghĩa là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữa là “thất tình”.

Bình luận 3: “Lầu trên đừng khóc, không phải còn có ba nam thần nhí tương lai sao?”

***

Có một khoảng thời gian xuất hiện một câu chuyện vui trong cộng đồng mạng, đó là muốn biết “Mãi mãi là bao lâu?” thì cứ xem các cặp đôi nổi tiếng trong showbiz sẽ có câu trả lời.

Với Song Joong Ki và Song Hye Kyo, mãi mãi là hai năm. Cuộc hôn nhân tưởng như cổ tích viên mãn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cũng chỉ kéo dài được bảy năm. Mười hai năm Angelina Jolie và Brad Pitt bên nhau cũng kết thúc bằng một tờ đơn ly dị.

Chẳng ai nói trước được chuyện tương lai, nhất là còn ở trong môi trường giới giải trí nhiều cám dỗ. Đến được với nhau đã khó, ở được bên nhau dài lâu lại càng khó hơn.

Nếu những câu chuyện khác kể cho bạn nghe về việc ngoài kia họ yêu nhau thế nào, sóng gió ra sao, thì với câu chuyện này, các bạn sẽ được biết cuộc sống sau hôn nhân và sinh con của một ảnh đế “chill” cỡ nào.

Nếu các diễn viên chật vật một thời gian dài để có được những năm đỉnh cao của sự nghiệp thì ảnh đế Diệp Hoài Cẩn gần như là con chiến mã đích thực trong giới.

Anh xuất phát mạnh mẽ, chỉ với một bộ phim điện ảnh đã nhanh chóng giành được danh hiệu ảnh đế hoàng kim ở trong nước.

Cũng chẳng phải tất cả nhờ vào may mắn, Diệp Hoài Cẩn dùng những thành quả sau đó chứng mình anh thật sự dùng thực lực để đi lên, danh tiếng và sự nghiệp phát triển vù vù.

Mà nhân vật thần thoại này lại có đời sống cá nhân sạch tinh tươm, không hề có scandal tình ái. Có chăng chỉ một lần duy nhất thông tin bùng nổ khi nam thần tuyên bố kết hôn với bạn gái ngoài giới của mình năm anh hai mươi tám tuổi, năm sau đó họ sinh ra ba nhóc tì sinh ba.

Cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm thông tin, các phương tiện truyền thông ráo riết tìm cách chụp được ảnh vợ Diệp Hoài Cẩn hoặc tin tức về ba nhóc sinh ba.

Nhưng đến khi ba đứa nhỏ được sáu tuổi, bọn họ vẫn chưa chụp được ảnh chính diện nào của vợ và các con trai Diệp Hoài Cẩn, tất cả những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là hai tấm ảnh nắm tay và giấu mặt được Diệp Hoài Cẩn tự mình đăng lên Weibo vào ngày kỷ niệm ngày cưới hàng năm.

Mức độ che giấu như vậy khiến rất nhiều người nhìn ra được sự bảo vệ mà Diệp Hoài Cẩn dành cho gia đình mình. Càng là như vậy lại càng khiến cho mọi người tò mò hơn.

Sau một thời gian dài chờ đợi, bỗng trên mạng râm ran tin tức ảnh đế Diệp Hoài Cẩn sẽ dẫn theo cả ba nhóc tì nhà mình cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” của đài Mango TV.

Khỏi phải nói tuy chưa được chứng thực thì mức độ bàn luận của thông tin này khủng cỡ nào. Mọi người ai cũng vừa nghi ngờ vừa tò mò cũng lại vô cùng mong đợi có thể trông thấy ba đứa nhóc sinh ba mà Diệp Hoài Cẩn vẫn luôn nhất mực che giấu.

Bên ngoài đồn đoán là vậy, tin tức Diệp Hoài Cẩn sẽ đưa ba nhóc tì tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” vừa tung ra ngoài, điện thoại của tổ chuyên mục đã bị gọi tới cháy máy.

Các phương tiện truyền thông, các thương hiệu quảng cáo đều không muốn bỏ lỡ miếng mồi béo bở này. Bọn họ không ngừng muốn xác định xem rốt cuộc Diệp Hoài Cẩn có thật sự tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” hay không. Sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây sẽ bỏ lỡ tin tức “hot” nhất và cơ hội hợp tác tài trợ cho chương trình “chắc chắn” nổi.

Hành động của bọn họ đều cho thấy một điều rằng sức hút của cái tên Diệp Hoài Cẩn cùng ba em bé là không thể chối cãi được. Ngặt một nỗi nhóm chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” thật sự chưa nhận được sự chấp nhận lời mời từ Diệp Hoài Cẩn.

Sau ba năm bền bỉ mời Diệp Hoài Cẩn và liên tục bị từ chối với lý do ba em bé còn quá nhỏ, lần này chỉ là anh chưa vội nói sẽ không tham gia mà tin tức đã bị một nhân viên tuồn ra ngoài rồi tự bùng lên thành tiêu điểm. Nhìn thấy hiệu ứng này, bọn họ nhất định phải mời được ảnh đế Diệp Hoài Cẩn cùng các con tham gia chương trình.

Gia đình Diệp Hoài Cẩn lần đầu xuất hiện trước ống kính, cả vợ và ba đứa con mà anh nhất mực yêu chiều.

Đúng lúc ấy phía công ty giải trí Hoàn Cầu, công ty quản lý của Diệp Hoài Cẩn, ngỏ ý muốn để vợ ảnh đế, người mà đến nay vẫn luôn là một ẩn số, được thực hiện một số chuẩn bị cho cô ấy trước khi chính thức lộ diện, đồng nghĩa với việc xuất hiện trước ở một chương trình truyền hình thực tế khác “Vòng quanh thế giới”.

“Vòng quanh thế giới” là chương trình du lịch và ẩm thực cũng do đài Mango TV thực hiện. Các khách mời cố định và khách mời lưu động hàng tuần sẽ đến một địa phương nhất định trong hoặc ngoài nước, cùng khám phá ẩm thực và thật sự trổ tài nấu nướng món ăn đặc sản tại địa phương ấy.

Mặc dù có tin tức vợ của ảnh đế Diệp là đầu bếp, còn mở một nhà hàng riêng, rất phù hợp với một chương trình như “Vòng quanh thế giới”, thế nhưng sự chuẩn bị tương đương với việc dùng quan hệ “đi cửa sau” này vẫn khiến một vài người nghi ngờ năng lực của vợ Diệp Hoài Cẩn.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi họ gặp Mục Nhan, người phụ nữ luôn đứng sau ảnh đế trong thần thoại.

***

Diệp Hoài Cẩn là người mong đợi nhất khoảnh khắc mà anh có thể nắm tay người vợ xinh đẹp cùng ba người con trai sinh ba kháu khỉnh, đáng yêu công khai dạo phố mà không e ngại ánh mắt của người khác.

Anh sẽ không cần phải lén lút dẫn gia đình đi du lịch nước ngoài, không phải trốn tránh không dám đưa đón các con đi học về, cũng có thể để các con khi nhìn thấy bố trên TV có thể tự hào nói với mọi người đó là bố mình.

Vì mục tiêu này mà khi ba đứa nhỏ đạt đủ độ tuổi mà anh cho rằng có thể đối phó với sự quan tâm bùng nổ của những người xung quanh, Diệp Hoài Cẩn quyết định sắp xếp các chương trình truyền hình phù hợp cho vợ con anh tham gia.

Điều mà Diệp Hoài Cẩn không ngờ chính là khi hình ảnh các thành viên lộ ra ngoài, câu nói thịnh hành nhất trong những người may mắn chứng kiến gia đình anh đi chung đó là “Cả nhà năm người, ảnh đế là xấu nhất”.

Thật vậy, người phụ nữ quyền lực nhất gia đình mang một vẻ đẹp cực phẩm không hề kém cạnh diễn viên, ca sĩ nào cả. Gương mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng chuẩn... tất cả những thứ ấy kết hợp với nhau mang đến cho người ta cảm giác dù nhìn như thế nào cũng thấy xinh đẹp.

Dù cho Diệp Hoài Cẩn được công nhận là nam thần hàng đầu trong làng giải trí thì vợ anh đứng bên cạnh cũng không hề kém cạnh chút nào, hoàn toàn là một cặp trời sinh nam - nữ thần trong truyền thuyết.

Ba e bé sinh ba thì khỏi phải bàn, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, ba cậu nhóc vừa kháu khỉnh vừa cực kỳ cực kỳ đáng yêu, lại lễ phép thông minh, nhìn nhưng ba cục bông nhỏ muốn ôm ngay vào lòng.

Do trong năm người chỉ có Diệp Hoài Cẩn là tuy vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng vẫn là đã quen mắt đối với người xem, thành ra vợ và ba đứa con thần thánh lại càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn.

Diệp Hoài Cẩn chuẩn bị cẩn thận từng chút, giờ đây có chút dở khóc dở cười.

Khả năng nấu ăn của Mục Nhan chân chính chinh phục được cả tổ sản xuất chương trình lẫn những khách mời góp mặt trong “Vòng quanh thế giới”. Món nào cô cũng nấu quá ngon! Các món ăn của cô đều có linh hồn của chính cô, từ món ăn sẵn có mà tạo ra hương vị của riêng mình.

Đặc biệt ba nhóc tì sinh ba lần lượt là Diệp Vũ Thánh, Diệp Vũ Triết, Diệp Vũ Hành. Ba gương mặt thì giống nhau như đúc nhưng mỗi đứa một tính cách, một cá tính khác nhau, đứa nào cũng đáng yêu vô cùng!!!

***

Như đã nói trên, nếu hằng ngày đọc tin tức giới giải trí mà chẳng hề thấy “giải trí” một chút nào thì xin hãy đọc ngay truyện “Vợ của ảnh đế là đầu bếp” để được chữa lành ở một thế giới mà nam chính chung tình, nữ chính giỏi giang, các em bé siêu cấp dễ thương, người hâm mộ thì thông minh không dễ bị dắt mũi. Một thế giới showbiz không hề có chút “toxic” nào cả, phi thực tế nhưng rất nhẹ nhàng.

Vì vậy mà ý kiến riêng của mình là truyện không thích hợp lắm với những bạn thực tế, không quá ưa thích thể loại “bàn tay vàng” vì gia đình nhân vật chính trong truyện đúng kiểu làm gì cũng một đường thuận lợi cả.

Truyện phù hợp cho các bạn thích thể loại có baby, ở đây không chỉ có một mà tới ba em bé luôn tha hồ suýt xoa. Bên cạnh đó tên truyện nói lên tất cả, các món ăn trong truyện được đặc tả vô cùng sống động, chống chỉ định đọc truyện lúc đang đói bụng nhé, bảo đảm không thể chịu nổi đâu.

Nhìn chung truyện ngọt như bánh khoai lang tím và thơm ngon như món cơm chiên dứa Thái vậy.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Đơm hoa kết trái - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN