logo
REVIEW>> VỢ CHỒNG SIÊU SAO HƠI NGỌT
vo-chong-sieu-sao-hoi-ngot
Tìm truyện
Donate

VỢ CHỒNG SIÊU SAO HƠI NGỌT

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1171

Ôn Lệ là tiểu hoa thế hệ mới, gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, cái miệng cũng không chịu thua ai, đáng lẽ sẽ được xây dựng hình tượng là một đóa hoa hồng kiêu ngạo. Thế nhưng, bởi vì một lần tham gia chương trình giải trí, cô Ôn tay không vác bao tải không những khiến đạo diễn ngã ngửa, còn khiến fans hâm mộ không khỏi trầm trồ, kể từ đó ưu ái gọi cô là “chị Tam Lực”.

Mấy năm nay lăn lộn trong giới giải trí, dựa vào gương mặt cùng sự chăm chỉ, Ôn Lệ chính là cái tên bảo chứng cho rating phim truyền hình mà cô góp mặt. Trong mắt fans, nếu bỏ qua mỹ danh Tam Lực kia, cô Ôn chính là một nữ thần toàn năng.

Thế nhưng, trước khi trở thành một minh tinh tỏa sáng rực rỡ, ai cũng phải đi qua một đoạn thời gian khó khăn, mà quá khứ đen tối của Ôn Lệ chính là scandal hai năm trước. Khoảng thời gian đó, cô cùng Hứa Minh đóng chung trong một bộ phim, nhà trai ngỏ ý muốn xào CP, còn thế son sắt là đang độc thân, vì hiệu quả marketing, công ty quản lý của Ôn Lệ liền mở một mắt nhắm một mắt cho Hứa Minh xào CP với Ôn Lệ.

Nào ngờ sau đó, nhà trai lộ ra tin tức đang hẹn hò, bạn gái là một tiểu hoa khác tên là Trịnh Tuyết. Kết quả, CP vỡ tan tành, Hứa Minh cùng Trịnh Tuyết nhanh chóng kết hôn, trở thành cặp vợ chồng quốc dân được người người hâm mộ, còn Ôn Lệ, rõ ràng là bên thứ ba bị lừa lại vô cớ trở thành cái bia đỡ đạn, bị fans của cặp đôi Hứa - Trịnh kia chửi rủa.

Lúc đó, cô Ôn chỉ mới vào nghề, còn vừa mạnh miệng cãi nhau với ông cậu nhà mình, thề dù có bị bắt nạt cũng sẽ không tìm Ôn Diễn chống lưng. Một bên là tự trọng bị tổn thương, một bên là sĩ diện không thể bỏ xuống được, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tiểu công chúa nhà họ Ôn không biết làm cái gì, chỉ có thể trốn trong phòng hóa trang khóc nhè.

Vừa hay, cảnh này bị Tống ảnh đế bắt được. Đóa hoa hồng anh nâng niu trong tim suốt bao năm, một câu nặng lời cũng chưa dám nói, lại bị một đám người xúm lại bắt nạt. Ai cho bọn họ cái quyền đó?

Thế là, Tống Nghiên nửa dụ dỗ nửa lừa gạt, đưa cô Ôn lúc đó còn đang ôm lòng tự tôn vỡ nát, mơ mơ hồ hồ đi đến Cục dân chính, trở thành vợ chồng chính thức. Sau đó, ngoài một dòng thông báo đơn giản trên Weibo thì không hề hợp tác chung trong bất kỳ dự án nào, không tham gia sự kiện chung, thậm chí đến ảnh chụp chung và video của hai người cùng do fans tự cắt ghép thành.

Gần đây, có tin đồn rằng cô Ôn và thầy Tống sẽ tham gia chương trình “Nhân gian có người” dành riêng cho các cặp vợ chồng trong giới giải trí. Trong khi fan CP của hai người đang hân hoan ăn mừng, cho rằng rốt cuộc thuyền của bọn họ cũng có thể cập bến, từ nay về sau không cần vất vả soi từng chi tiết để được thấy Ôn Lệ cùng Tống Nghiên đứng chung khung hình, thì rất nhiều anti fan của hai người lại chế nhạo, nói rằng cặp vợ chồng “hợp đồng” Ôn - Tống sao có thể tham gia “Nhân gian có người”, không sợ bị lòi ra bằng chứng vợ chồng plastic sao.

Trước sự ồn ào và tinh thần chiến đấu hăng say của hai bên, cô Ôn rất là đau đầu. Hai năm trước kết hôn với Tống Nghiên đúng là do một phút bốc đồng, sau đó cô cùng thầy Tống đã nói rõ, hôn nhân của bọn họ chỉ là một hợp đồng, lúc này cũng vừa lúc sắp đến hạn, Ôn Lệ còn đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn.

Thế nhưng, không chỉ lời mời của “Nhân gian có người” quá hấp dẫn, mà chủ yếu là Hứa Minh và Trịnh Tuyết cũng tham gia, còn trắng trợn đến trước mặt cô khiêu khích. Đối thủ thấy nhau đỏ con mắt, trong lúc nóng máu, cô Ôn đã lỡ mất lý trí, mạnh miệng nói rằng cô cùng thầy Tống sẽ tham gia.

Cô Ôn vì chuyện này mà cảm thấy đầu mình to gấp đôi, không biết nên mở miệng nói với thầy Tống như thế nào. Dù sao thì bản nháp thỏa thuận ly hôn còn đang ở trên bàn đấy. Đêm đó, cô Ôn mang theo tâm trạng thấp thỏm về nhà, vừa khéo lại đụng phải Tống Nghiên đi đóng phim đã lâu trở lại.

Sau đó nữa, cô Ôn liều mình hy sinh, dùng “sắc” dụ địch, lừa thầy Tống đồng ý tham gia chương trình “Nhân gian có người” với cô. Nhưng Ôn Lệ nào có biết, Tống ảnh đế nhìn có vẻ ‘miễn cưỡng vì công việc’ kia đang lắc lắc cái đuôi to đầy đắc ý vì đã dụ được cô thỏ ngốc vào tròng.

Cuối cùng, Ôn Lệ đắc ý vì sắc dụ thành công, vui vẻ dắt tay thầy Tống nhà mình tham gia chương trình thực tế. Mỗi ngày, anti fan đều chờ mong nhìn thấy cặp “vợ chồng plastic” Ôn Lệ cùng Tống Nghiên vỡ hình tượng, lộ sơ hở nhưng tất cả những gì bọn họ thấy là thầy Tống cùng cô Ôn ve vãn đánh yêu, phát đường ngược cẩu.

Cuối cùng anti không thành mà còn bị đồng hóa trở thành fan CP luôn. Cũng nhờ có chương trình này mà thầy Tống đã xóa bỏ được bản thỏa thuận ly hôn ngứa mắt kia, thuận tiện thăng chức từ “chồng hợp đồng” thành chồng real, tuyên bố với cả thế giới Ôn Tam Lực là của Tống Mỹ Nhân, những kẻ khác không thể cướp cũng không có cửa để cướp cô khỏi anh.

*

Tống Nghiên mười tám tuổi xuất đạo, một bộ phim nổi danh, trở thành chàng trai thâm tình trong tim biết bao cô gái. Nhưng sau đó anh lại không đi theo con đường lưu lượng, mà tập trung vào mảng điện ảnh, không hề diễn thêm bộ phim tình cảm nào, trở thành một Ảnh đế thực lực, cũng là đóa hoa cao lãnh hiếm có trong giới giải trí. Bởi vì anh là ánh trăng sáng trong lòng rất nhiều thiếu nữ, nên được người hâm mộ đặt cho biệt danh là Tống Mỹ Nhân.

Trong mắt người hâm mộ, anh là một nghệ sĩ chuẩn mực, kính nghiệp lại ôn tồn, lễ độ. Nhưng chỉ có một mình Ôn Lệ thấy được một Tống Nghiên có chút hoang dã, thường trong lúc đêm khuya, ở bên tai cô nói ra những điều xấu hổ. Bởi vì Tống Nghiên đó, chỉ dành cho một mình Ôn Lệ. Người hâm mộ luôn cho rằng Ôn Lệ trèo cao mà gả cho Tống Nghiên, nhưng bọn họ lại không biết rằng, mối tình đầu của thầy Tống, bạch nguyệt quang trong tim anh chính là Ôn Lệ.

Lúc còn nhỏ, ông ngoại Ôn từng mang Ôn Lệ đến nhà họ Tống chơi, còn có ý định đính thân cho hai người. Tống thiếu gia bảy tuổi, ngậm thìa vàng lớn lên, mắt cao hơn đầu, sao có thể vừa mắt Ôn Lệ. Thời gian trôi qua, trùng phùng là lúc Tống Nghiên đã chẳng còn là thiếu gia ngậm thìa vàng năm nào, gia đình phá sản, anh lưu lạc đến mức phải nhờ vào người khác giúp đỡ, tới Ninh thành học.

Lúc đó, Ôn Lệ chính là “cô dâu nuôi từ bé” của bạn tốt Bách Sâm, còn anh chỉ là một đàn anh lạnh lùng luôn khiến cô chán ghét. Tam giác tình cảm này, anh là kẻ đến sau, dù biết giữa cô và Bách Sâm không phải tình yêu nam nữ, nhưng lòng anh mang tự ti, không dám đến gần cô. Mãi mới gom đủ dũng khí, muốn hẹn cô nói ra lời trong lòng, nhưng đợi được lại là gương mặt lạnh lùng của Ôn Diễn cùng những câu nói như đâm vào lòng anh.

Tình đầu cứ như vậy c hết non, bị giấu kín trong lòng. Anh nhận lời bước vào giới giải trí, muốn làm cho bản thân trở nên ưu tú hơn, để có thể xứng với công chúa của anh. Chia ly rồi gặp lại là lúc cô đang khóc trong phòng hóa trang. Giây phút đó, bao nhiêu sự tự chủ, kiềm chế cùng dồn nén của anh đều bị phá vỡ. Công chúa của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn…

Ôn Lệ là con gái rượu của họa sĩ Từ trứ danh. Sau khi mẹ cô qua đời, ba cô liền đi chu du khắp thế giới, vứt cô cùng em trai cho ông ngoại cùng cậu nhỏ Ôn Diễn chăm sóc. Nhà họ Ôn hiếm con gái, ông ngoại Ôn lúc trước chỉ có duy nhất một cô con gái, sau lại có duy nhất một cô cháu gái nên hết mực yêu thương.

Thế nhưng, trong mắt đám đàn ông nhà họ Ôn, yêu thương chính là cho Ôn Lệ cuộc sống tốt nhất, thế nên, trong lúc vô tình lại giống như đang áp đặt đối với Ôn Lệ. Tính tính Ôn Lệ lại được di truyền rất nhiều từ Ôn gia, so về độ cứng đầu chỉ có hơn chứ không có kém, thế nên cô thường xuyên cùng người cậu chỉ hơn cô vài tuổi kia cãi nhau. Thua trận thì chạy đến chỗ Bách Sâm trút giận, cũng vì thế mà cô quen biết Tống Nghiên. Một anh trai đẹp trai lại học giỏi, ai lại không siêu lòng.

Thế nhưng Tống Nghiên đối với cô lại luôn rất lạnh lùng, khiến tự tôn của Ôn Lệ tổn thương, quyết định không thèm thích anh nữa. Cũng vì thế cô đã bỏ lỡ ánh mắt trộm ngắm cô của anh, cũng bỏ lỡ mất cái hẹn tỏ tình của thiếu niên Tống Nghiên năm đó.

Gặp lại là lúc, cô và anh đã cách nhau rất xa. Anh là ảnh đế được người người ngưỡng mộ, còn cô lại là tiểu hoa bị quấn quanh bởi vô số lời gièm pha. Lúc đó, cùng anh kết hôn vội vàng, một phần là vì tức giận đối với tên tra nam Hứa Minh, một phần khác có lẽ bởi vì ở một nơi nào đó trong trái tim cô vẫn còn thích Tống Nghiên.

Trong suốt thời gian chung sống, bọn họ đều cho rằng đối phương không thích mình mà kìm nén, không dám phá vỡ bức màn ngăn cách giữa hai người. Chỉ cho đến khi tham gia chương trình thực tế, khoảng cách từng chút một bị xóa bỏ, rất nhiều chuyện xưa cũng hiện ra, xâu ký ức bằng tơ hồng, trói hai người lại với nhau.

Những nỗi buồn của anh khi đó, hãy để em đến xóa đi, để ký ức về em trong anh là một bầu trời đầy nắng, là đồng phục học sinh, hoa hồng và nến, là tình cảm thủy chung duy nhất. Vì anh là thầy Tống của riêng mình em.

“Đôi mắt sáng ngời của em

Quấy rầy sự yên tĩnh của anh

Sư tử kiêu ngạo ầm ĩ

Làm Kim Ngưu thoát khỏi ly quỹ đạo

Em có biết…

Em chính là sao băng bay qua cuộc sống của anh

Làm anh khổ sở buồn rầu

Lại không thể quên được em

Anh không có can đảm

Vô số lần muốn đến gần

Lại không biết phải nói gì

Anh giấu hết tâm tư vào trong

Giả vờ như đang bình tĩnh

Nhưng bút trên tay lại không thể ra mực

Anh muốn nói với em

Vào khoảnh khắc em ngoái đầu nhìn lại

Mọi sự chờ đợi của anh chợt trở nên có ý nghĩa

Cuối cùng ánh trăng đợi được người.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quế Viên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN