logo
REVIEW>> VẪN CỨ YÊU (TẬP 1)
van-cu-yeu-tap-1
Tìm truyện
Donate

VẪN CỨ YÊU (TẬP 1)

Tác giả:

Đằng La Vi Chi

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Designer:

AI_Bích Sơn

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 362

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Giang Nhẫn - Mạnh Thính

2. Nội dung:

“Là cậu ấy à, xinh quá! Tớ nghe Đặng Cường nói cậu ấy tên là Mạnh Thính.”

“Tớ xem cậu ấy múa rồi, xinh lắm.”

“Giọng cô ấy ngọt ngào thật, đáng yêu hơn cả em gái tớ.”

“Qua đó làm quen đi.”

Dưới ánh đèn sân khấu thiếu nữ mười bốn tuổi xõa mái tóc dài ngồi trước cây đàn piano, người mẹ của cô gái đứng bên này mỉm cười đặt tay lên đầu con gái.

Mạnh Thính từng tỏa sáng như vậy cho đến khi xảy ra tai nạn khiến đôi mắt cô bị tổn thương, mẹ vì bảo vệ cô mà c hế t ngay tại chỗ. Tương lai của cô chìm trong bóng tối mịt mù, kể từ hôm ấy Mạnh Thính không còn múa nữa, cũng quên mất cô của ngày xưa từng xinh đẹp, tỏa sáng và tự hào về chính mình như thế nào.

Sau tai nạn, cô chẳng mong điều gì lớn lao cả, chỉ cần hạnh phúc bên cạnh những thân yêu của mình là được, nhưng điều đó lại không thực hiện được.

Cuộc sống của Mạnh Thính lại một lần nữa đảo lộn, khi nhà bị cháy Mạnh Thính vì cứu Thư Lan mà bị bỏng nặng, gương mặt xinh đẹp cũng bị hủy hoại hoàn toàn, ít lâu sau bố dượng cũng gặp chuyện chẳng lành. Từ đó, cô bị họ hàng xa lánh vì xem cô là đứa mang đầy xui xẻo, rồi trong một lần đi tìm Thư Dương, Mạnh Thính c hết trong vụ sạt lở đất đó.

Mà người gây ra cái c hết của cô không phải ai khác mà chính là Thư Lan, đến phút cuối cùng của cuộc đời Mạnh Thính mới nhận ra cô em gái cô từng bảo vệ lại căm ghét mình đến tận xương tủy.

Thật may đó chỉ là kiếp trước mà thôi, kiếp này Mạnh Thính sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.

*

Kiếp trước, Giang Nhẫn gặp Mạnh Thính khi mắt cô đã khỏi.

Kiếp này, Giang Nhẫn gặp Mạnh Thính khi mắt cô chưa hồi phục.

Nhưng anh vẫn giống như kiếp trước vẫn bị thu hút bởi cô, vì muốn ở bên cô trong chốc lát mà leo hết nửa ngọn núi.

Giang Nhẫn từng nghĩ anh sẽ không bao giờ trở thành một người giống như bố mình. Nhưng suy nghĩ đến người đó là Mạnh Thính, trong lòng anh ngoài cảm giác bi ai nực cười thì nhiều hơn cả chính là sự mong đợi mãnh liệt.

Thì ra, anh và bố mình là những kẻ đ iên vì tình…

“Em sợ gì chứ? Một thằng con trai đối tốt với một cô gái chỉ mà vì thích cô gái đó, muốn lấy lòng cô ấy thôi. Mạnh Thính, em cho tôi một cơ hội có được không?”

“Anh nói thật đấy, em đừng ghét anh, anh sẽ không bao giờ hút thuốc nữa, anh nghiêm túc đấy, Mạnh Thính à.”

Bạn bè Giang Nhẫn đều khuyên anh: “Tội tình gì rước nhục vào thân.”

Đúng, tội tình gì!

Nhưng anh cầm lòng không được.

Cô sợ trai hư thì anh trở thành con ngoan trò giỏi. Những công thức ngữ pháp, từ vựng, làm người ta căm ghét buồn nôn nhưng chỉ cần nghĩ đến cô là anh lại cảm thấy nó là tổ hợp dễ mến.

Đối với cô, có phải anh chỉ là một người xa lạ không quan trọng.

3. Cảm nhận cá nhân:

Có bạn nào đọc nội dung mà thấy thương cho Giang Nhẫn không nè, nếu có thì nhanh tay mở sách ra đọc nhé, các bạn sẽ hiểu tại sao Mạnh Thính mãi không chấp nhận lời Giang Nhẫn nhé.

Cá nhân mình cảm thấy “Vẫn cứ yêu” khá ổn, đọc một lần liền cảm thấy: “Trời, gu mình nè, gu mình nè” nhưng đọc lần thứ hai thì hên xui nhen.

4. Đánh giá nội dung: 9.1/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

Đánh giá chung chất lượng beta: 9.5/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Gồm 02 phiên bản: Bản thường và bản đặc biệt. Bản đặc biệt kèm theo một phong thư.

Bìa xuất bản: 9.4/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN