logo
REVIEW>> TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG
tuyet-doi-rung-dong
Tìm truyện
Donate

TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG

Tác giả:

Giang La La

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 87

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 3047

“Hoan hỉ oan gia là vĩnh viễn có những cuộc trò chuyện tán gẫu không hết lời và những cuộc đấu võ mồm không ngớt, nhưng lại không ngăn cản được việc họ thích nhau”.

Câu chuyện bắt đầu kể từ ngày Giang Trì Chu hất đổ bình sữa của cô nhóc Nhan Hi.

Cậu bé Giang Trì Chu vừa mới chuyển đến khu dân cư, vì bất đắc dĩ thua cá cược nên phải ngậm ngùi thực hiện theo lời đề nghị của nhóm anh em.

“Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!”

Ai mà có ngờ, chỉ một lần hất đổ bình sữa Yakult của cô bé hàng xóm mà anh đã khiến cô bé ấy “ghi lòng tạc dạ” cả đời. Nhan Hi không phải người dễ chọc, những ngày tháng sau này, rõ ràng cô đã khiến cho Giang Trì Chu cảm nhận được cái gì gọi là: một chai Yakult dẫn đến vụ án g iết người!

“Tui phải lấy Giang Trì Chu, làm vợ ổng, cho ổng biết xã hội hiểm ác cỡ nào!”

Bắt đầu từ ngày đó, Nhan Hi đã “dõi theo” Giang Trì Chu.

Hai người học cùng trường, cách nhau một lớp nhưng lại sống gần nhau. Nhan Hi dùng “khổ nhục kế” để “đày ải” Giang Trì Chu, còn Giang Trì Chu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhan Hi không muốn thừa nhận thất bại, Giang Trì Chu cũng không chịu lùi một bước. Thường xuyên đấu đá qua lại lẫn nhau, mối thù của hai người cứ như vậy mà kết thành.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện khiến Giang Trì Chu hối hận nhất chính là năm chín tuổi đã hất đổ sữa của Nhan Hi, khiến bản thân có nhiều thêm một “kẻ thù”. Oái oăm làm sao khi quan hệ giữa hai bên gia đình khá là thân thiết, khiến hai người lúc ở trước mặt người lớn đều phải ngụy trang, kẻ xướng người hùa tỏ vẻ anh em thân thiết, tuy trong bụng sóng biển cuồn cuộn nhưng cơn gió trên mặt lại bình lặng.

Rồi cũng đến cái ngày Nhan Hi bước vào cấp ba. Cô gái xinh đẹp hoạt bát, rạng rỡ tựa như ánh mặt trời kia đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kể từ ngày đầu tiên nhập học. Cùng với việc đó, cậu bạn từng phải lòng Nhan Hi có vẻ như đang để ý đến cô. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Giang Trì Chu cũng dần ý thức được cô bé từng nhảy nhót đấu võ mồm với anh giờ đây đã trưởng thành.

Cũng đang dần khiến con tim anh rung động.

Mặc dù nói Nhan Hi và Giang Trì Chu là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hai người thật ra lại chính là người thấu hiểu đối phương nhất. Họ chưa bao giờ thật sự làm tổn thương nhau, biết rõ sở thích của nhau, dung túng cho nhau, trong mắt hai người cũng chỉ có hình bóng nhau.

Giang Trì Chu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô bé hàng xóm đáng yêu, tiếc rằng Nhan Hi lại đang khá mờ mịt. Anh không dám tiến lên một bước nữa, sợ rằng mối quan hệ đấu đá ràng buộc nhiều năm giữa hai người sẽ bị đẩy đi càng xa.

Song anh cũng cảm nhận được, càng ngày bản thân càng dễ dàng bị Nhan Hi ảnh hưởng. Chỉ cần biết tin cô đi với người khác anh đã không thể kiềm chế bản thân, từng niềm vui, nỗi buồn hay mỗi cái nhíu mày của cô đều có thể khiến cho lòng anh bấn loạn.

Giang Trì Chu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định “mạo hiểm” một lần, nhưng như cũ vẫn không ăn khớp với “sợi dây” tình cảm trong đầu Nhan Hi. Vậy anh phải làm thế nào, để cô thấu hiểu lòng anh đây?

Nhưng Giang Trì Chu à, không phải Nhan Hi không biết, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Ở cái tuổi không được cho phép yêu sớm, Nhan Hi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng cô cũng từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh hàng xóm xấu xa không còn đơn thuần như trước kia nữa.

Nhan Hi vẫn cứ nhắm mắt giả vờ ngu ngơ trước sự quan tâm công khai của anh hàng xóm dành cho mình, dường như cô sợ mối quan hệ của họ rồi sẽ thay đổi theo thời gian, cô không dám đưa ra lựa chọn. Nhưng đến một ngày kia, khi cô thấy cảnh Giang Trì Chu đứng cùng một cô gái khác, trong lòng cô cực kỳ khó chịu và buồn phiền.

Dù sợ rằng yêu sớm sẽ dễ dàng cách xa nhau, nhưng cô vẫn muốn liều lĩnh thử một lần.

“Em không muốn xa cách với anh, Giang Trì Chu.”

Giang Trì Chu cuối cùng đã xác nhận được, thì ra từ trước đến giờ, tình cảm này không phải chỉ mình anh tình nguyện.

“Không có yêu sớm, chúng ta chỉ gặp được nhau sớm hơn người khác thôi.”

“Tuyệt đối rung động” lại là một bộ truyện đáng yêu khác của Giang La La, nói về mối tình thanh mai trúc mã “oan gia ngõ hẹp” siêu đáng yêu của Nhan Hi và Giang Trì Chu. Đây cũng chính là cặp cameo xuất hiện trong bộ “Tuyệt đối cưng chiều” mà mình đã review trước đó.

Khác với thanh mai trúc mã anh cưng chiều em từ bé như Thời Dịch và Ngu Trĩ Nhất, mối nhân duyên giữa Nhan Hi và Giang Trì Chu bắt đầu vô cùng ấn tượng, quá trình trưởng thành và phải lòng nhau cũng ấn tượng không kém, thật sự là bằng chứng vàng cho câu nói “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” luôn :v

Truyện có rất nhiều nhân vật phụ đáng yêu, cũng không thiếu nữ phụ trà xanh và một vài nhân vật đáng ghét làm cho truyện thêm phần màu sắc, rất sinh động luôn ấy :3

Tuy gắn tag truyện ngọt, nhưng “Tuyệt đối rung động” cũng có những khoảng lặng, những khoảnh khắc khiến tim bạn thổn thức vì thương nam chính, hay đau tim vì những hiểu lầm giữa nam và nữ chính của chúng ta. Có điều bạn yên tâm nhé, truyện không ngược nhiều đâu, hầu hết là sủng ngọt và đáng yêu vô cùng.

Nếu bạn yêu thích những câu chuyện ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng có những khoảng lặng, nếu bạn đang tìm một câu chuyện dễ thương mang màu sắc tươi vui, thì đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhảy ngay hố này nhé. Truyện rất là đáng yêu, mình nhiệt liệt đề cử nha!!!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mứt Chanh

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN