logo
REVIEW>> TÚC NGA MI
tuc-nga-mi
Tìm truyện
Donate

TÚC NGA MI

Tác giả:

Đát Sư Lưu

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 180

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1450

Mọi người đều biết tiểu Thế tử Ngụy Quốc Công phủ - Nguỵ Huyền Qua không học vấn, không nghề nghiệp, là một tay ăn chơi nổi tiếng nhất Kinh thành. Thế nhưng thằng nhãi này có cái miệng ngọt, không chỉ được Nguỵ lão thái quân cùng Ngụy phu nhân yêu thương, còn được Thái hậu và Hoàng đế cưng chiều, vinh sủng có lẽ không kém vị hoàng tử nào trong cung.

Ngụy thế tử gia có tiếng là yêu rượu, không yêu mỹ nhân, vì thế đã gần nhược quán mà vẫn chưa khai huân. Vừa hay có đám hồ bằng cẩu hữu thương xót, muốn nhân lúc chàng say rượu, cho chàng nếm thử tư vị mỹ nhân.

Nhưng không biết là sai sót ở chỗ nào, một hồi ô long, cuối cùng lúc tỉnh lại, bên người Ngụy thế tử gia lại là Thẩm đại biểu tỷ mà chàng kính yêu nhất. Thế nào là say rượu hỏng việc, hôm nay Ngụy thế tử gia rốt cuộc được tự mình thể nghiệm.

Bàng hoàng, hối hận hay tự trách thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quay ngược thời gian về lúc mọi chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dù là một kẻ ăn chơi trác táng, Nguỵ Huyền Qua vẫn là một đấng nam nhi dám làm dám chịu, hơn nữa, nghĩ đến người chàng cần chịu trách nhiệm là Thẩm Linh Giáng, Ngụy thế tử gia cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, thậm chí còn có chút may mắn.

Thẩm Linh Giáng hơn chàng hai tuổi, tính cách dịu dàng, bao dung. Lúc còn nhỏ chàng thích nhất là quấn lấy vị biểu tỷ này làm nũng, còn nói muốn thú nàng vào cửa. Không ngờ rằng lời nói lúc nhỏ có ngày ứng nghiệm theo một cách mà cả chàng và đại biểu tỷ của chàng không ngờ tới. Nhưng chàng có lòng muốn cưới, Thẩm Linh Giáng lại không có ý muốn gả.

Thẩm gia tuy rằng không bằng Nguỵ quốc công phủ, nhưng gia nghiệp cũng không tính là nhỏ. Thẩm thượng thư cả đời chỉ cưới một người, dưới gối cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi, nhất mực cưng chiều, cũng không đem lễ giáo, hủ tục trói buộc nàng.

Cho nên, đối với Thẩm Linh Giáng, trinh tiết dù quan trọng, nhưng tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt càng là điểm mấu chốt. Giữa nàng và Ngụy Huyền Qua nhiều lắm là tình tỷ đệ, một chút nam nữ chi tình cũng không có, nếu thành hôn, khó tránh khỏi bất đồng, còn có sau này, nếu chàng gặp được người chàng thật sự thương, nàng phải làm sao?

Chung chồng? Thẩm Linh Giáng thà rằng đời này không gả cũng không muốn cùng kẻ khác cộng phu. Thứ nàng muốn là nhất sinh nhất thế một đôi, nếu đã không có được, vậy thì thà rằng cứ như vậy, Thẩm gia cũng không phải không nuôi nổi nàng.

Thế nhưng, Thẩm Linh Giáng lại đánh giá quá thấp quyết tâm của Nguỵ Huyền Qua. Có lẽ, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, khiến chàng và nàng làm ra chuyện thân mật nhất, Nguỵ thế tử gia sẽ mãi không dám nhìn thẳng vào lòng mình. Tình cảm thơ ấu không biết từ lúc nào biến thành một loại chiếm hữu, ăn sâu bén rễ trong lòng chàng.

Thế nên, chàng không vui khi đám thế gia công tử mang nàng ra đàm luận, càng cảm thấy khó chịu khi lão tổ tôn muốn thay nàng làm mai, lại cảm thấy vô cùng may mắn lúc đó bản thân đi nhầm phòng nàng, có được nàng.

Nguỵ Huyền Qua biết muốn thuyết phục nàng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng chàng tin tưởng, cảm tình bao năm, nàng không có một chút rung động nào với mình. Liệt nữ sợ triền lang, lại còn là một thiếu niên lang mặt như quan ngọc, tư thái ung dung, khí độ bất phàm như Nguỵ Huyền Qua. Ngày ấy, ở hội săn hoàng gia, Nguỵ thế tử gia anh dũng giết hổ, không màng tính mạng bảo vệ trước mặt Thẩm Linh Giang rốt cuộc cũng khiến trái tim nàng rung động, mở cửa tiếp nhận chàng.

Cữ ngỡ tình đẹp như mơ, rốt cuộc cũng tu thành chính quả, nhưng một tiểu thế tử ăn chơi trác táng sao có thể xứng với kinh thành đệ nhất tài nữ. Mặc dù lấy quyền thế của Ngụy quốc công phủ cùng thế giao giữa hai nhà, chàng cũng có thể đường đường chính chính nghênh nàng vào cửa. Nhưng chàng muốn A Giáng của chàng có thể phong quang vô hạn mà gả cho chàng, muốn được đại biểu ca cùng cữu phụ tin tưởng giao phó nàng cho chàng. Điều Nguỵ Huyền Qua muốn là mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này tới cho A Giáng của chàng, muốn trở thành cây tùng cao lớn chở che cho chàng, muốn nàng một đời an yên, nép trong lòng chàng.

Vì thế, chàng lặng lẽ rời đi, tới biên quan xa xôi đầu binh. Mấy trăm ngày đêm, tương tư đắp thành thành luỹ, đè nặng trái tim hai người. Mỗi đêm đọc thư nàng gửi, chỉ muốn bỏ tất cả chạy về Kinh thành ôm lấy nàng. Thế nhưng, chàng biết, chàng không thể. Mang tương tư biến thành sức mạnh, mười mấy tuổi thiếu niên lang, một trận chiến thành danh, đánh bại Đột Quyết, trở thành đại tướng quân phong quang vô hạn. Giấc mộng của chàng cuối cùng cũng có thể thành sự thật, muốn nàng, có nàng, cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại.

***

Nguỵ Huyền Qua là con trai duy nhất của Nguỵ quốc công, lúc nhỏ thông minh, lanh lợi, sáng chói như ánh mặt trời. Nhưng theo thời gian, chàng hiểu được càng thể hiện bản thân sẽ càng bị người khác ganh ghét. Lại thêm quan hệ của chàng cùng Nhị hoàng tử thâm sâu, nếu không cẩn thận sẽ bị người hãm hại, không chỉ dẫn đến hoạ sát thân mà còn có thể làm liên luỵ đến cả nhà. Thế là, chàng học cách giấu đi tài năng của mình, tạo ra một cái vỏ bọc ăn chơi trác táng, khiến ngay cả cha ruột cũng nghĩ chàng là kẻ bất tài.

Nhưng răng nanh nhọn dẫu được giấu đi cũng có ngày hiện ra. Một hồi ô long khiến chàng chiếm lấy đại biểu tỷ mà chàng kính trọng và yêu thương nhất, chàng muốn cưới nàng, muốn cho nàng những thứ tốt nhất, vừa lúc thời cơ chín muồi, chàng liền bộc lộ tài năng, trở thành một nam nhân tài năng sáng chói.

Ngụy thế tử có thể là một kẻ mặt dày, vô lại, không biết liêm sỉ, ăn chơi trác táng, cũng có thể là một uy vũ đại tướng quân, lạnh lùng, kiệt ngạo trước mặt người ngoài. Nhưng ở trước mặt A Giáng, chàng luôn là một trung khuyển, thích làm nũng, thích cuốn lấy nàng, tế thuỷ trường lưu cùng nàng nắm tay đi đến bạc đầu.

Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Linh Giáng là nữ nhi duy nhất của Thẩm thượng thư, mẫu thân nàng là muội muội ruột của Ngụy quốc công, là cô mẫu ruột của Ngụy thế tử gia Nguỵ Huyền Qua. Thẩm Linh Giáng tư dung xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết, lại dịu dàng, hiếu lễ, là kinh thành đệ nhất tài nữ cũng là bạch nguyệt quang trong lòng vô số thế gia công tử. Nào ngờ có ngày bị kẻ gian hạ thuốc, không hiểu nhầm lẫn chỗ nào mà thất thân cho Nguỵ Huyền Qua.

Hai nhà vốn thân thiết, nhưng cảm tình giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở tình tỷ đệ, không có nam nữ chi tình, sao có thể bền lâu. Thế là, nàng từ chối việc Nguỵ Huyền Qua muốn chịu trách nhiệm, cùng lắm thì làm không cưới gả, cứ như vậy đến già. Nhưng không biết từ lúc nào mầm tình nảy nở, rễ tình đâm sâu, có lẽ là từ lúc chàng không màng tính mạng bảo vệ nàng, có lẽ là từ trước đó, lúc chàng còn nhỏ nói muốn cười nàng làm thê tử. Trái tim chân thành của chàng đã khiến nàng rung động, nguyện sa vào trong lưới tình của chàng.

Quân nguyện cùng ta nắm tay, ta nguyện cùng quân đầu bạc, tuế tuế niên niên, trường trường cửu cửu.

***

Đây là một bộ truyện cao H có đầu tư, nam chính cực kỳ chung tình, nữ chính dịu dàng bao dung, không có hiểu lầm, trà xanh vừa xuất hiện đã bị nam chính đá ra chuồng gà, tình địch chưa kịp lên sàn đã phải đi lĩnh cơm hộp. Tuyến nhân vật đa dạng, xây dựng vừa đủ, không drama quá đà, không máu chó. Nam phụ anh nào cũng si tình, chung tình, cho dù chị em muốn cũng không thể có được các anh, vì các anh là của nữ phụ luôn rồi.

Nói chung đây là một bộ truyện nhẹ nhàng, thịt thà chất lượng, nam chính nam phụ đều cực phẩm. Chúc bạn enjoy cái moment đọc truyện này và có một cuối tuần thật chill.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN