logo
REVIEW>> TÚC ĐỊCH
tuc-dich
Tìm truyện
Donate

TÚC ĐỊCH

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 16

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 381

[Giới thiệu]

Ta phải gả cho kẻ thù không đội trời chung của mình, vì ca ca của ta đã bắt cóc vị hôn thê của hắn. Để trả thù, hắn xin thánh chỉ của hoàng thượng, muốn ta gả cho hắn.

***

“Túc Địch thích Miên Miên, Miên Miên thích ca ca, ca ca cũng thích Miên Miên, nhưng Túc Địch và Miên Miên lại có hôn ước”.

Lưu Huyên chứng kiến tam giác tình yêu phức tạp này từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ là một vai phụ không đáng nhắc đến nhưng vô tình có liên hệ với cả ba người họ. Một người là ca ca ruột, một người là tỷ tỷ thân thiết, một người cùng nàng lớn lên.

Khương Miên Miên dịu dàng như nước, còn nàng ngược lại là đứa trẻ ngỗ nghịch, chỉ biết lẽo đẽo bám theo làm phiền người khác.

Nàng ngây thơ nghe lời ca ca bảo đi chọc ghẹo Túc Địch, làm cho hắn vì bị nàng quấn lấy mà đánh mất cơ hội thân cận cùng Miên Miên. Dù vậy hắn lại đối xử rất tốt với tiểu cô nương ngang bướng như nàng, có phần còn dịu dàng nhẫn nại hơn cả ca ca ruột.

Sau này, không ngờ Lưu Huyên lại chính tai nghe Túc Địch nói với Miên Miên rằng hắn không muốn chơi với nàng, hắn chê nàng phiền phức.

Đã thế nàng sẽ càng phiền hắn, chọc tức hắn, gây rắc rối cho hắn. Lưu Huyên thành công làm Túc Địch vô cùng tức giận, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Lưu Huyên càng không hiểu được, một người nổi trội như Túc Địch mà Miên Miên không thích, lại thích vị ca ca bất tài của nàng. Hai người họ còn to gan cùng nhau bỏ trốn.

Vị hôn phu bị bỏ rơi kia thay vì khóc lóc sầu thảm đòi công đạo thì bỗng nhiên lại xin thánh chỉ của hoàng thượng ban hôn cho hắn và Lưu Huyên. Hắn tức giận rồi? Hắn nhất định là muốn tính kế trút giận lên người nàng.

Túc Địch cưới Lưu Huyên về để lạnh nhạt với nàng, làm cho nàng trở thành trò cười cho đám quý nữ kinh thành, rồi lại nạp thêm tam thê tứ thiếp, để nàng tranh sủng với bọn họ suốt ngày, cuối cùng trở thành oán phụ tâm địa độc ác cô đơn. Nhất định là như vậy vì Túc Địch không thể nào thích Lưu Huyên được, hắn chỉ muốn dùng nàng trả thù người ca ca đã cướp mất “ánh trăng sáng" trong lòng hắn mà thôi.

Lưu Huyên đã chuẩn bị tinh thần cho sự lạnh nhạt của Túc Địch hoặc ít nhất là một biểu hiện bất mãn gì đó từ hắn. Thế nhưng gặp lại sau một thời gian dài tuyệt giao, hắn lại dễ nói chuyện hơn nàng nghĩ, sự dịu dàng ân cần lại một lần nữa khiến nàng chìm đắm.

Hắn cùng nàng leo núi thăm chùa, khi chân nàng vì thế mà đau nhức thì hắn thậm chí còn xoa bóp cho Lưu Huyên trước khi nàng ngủ. Hắn cũng cõng nàng đi như những ngày còn thơ bé, nhẫn nại cùng nàng luyện chữ… Hắn như thế còn khiến nàng ảo tưởng rằng có phải hắn xin ban hôn vì đã động tâm với nàng không? Từ một nhân vật phụ vô danh, chính hắn đã kéo nàng vào tam giác tình yêu ấy. Bây giờ thì tốt rồi, Lưu Huyên yêu Túc Địch mất rồi.

Dù cho như vậy thì cái tên Khương Miên Miên vẫn như một hòn đá đè nặng trong tim Lưu Huyên. Dù hắn có tốt với nàng cỡ nào cũng không thể xoá nhoà đi quá khứ ấy. Nàng cũng sợ, sợ chỉ cần người kia một lần nữa xuất hiện, sự gắn kết giữa nàng và hắn sẽ tan vỡ. Mối quan hệ giữa họ chính là vì sự “lấn cấn" trong lòng Lưu Huyên mà vô cùng mong manh.

Cho tới một ngày Khương Miên Miên thật sự trở lại, chuẩn bị hôn sự với ca ca Lưu Hiệp của nàng.

Chứng kiến nàng ấy cùng Túc Địch hẹn gặp riêng, nỗi lo sợ của Lưu Huyên bùng nổ, nàng biết mình nhất định phải hoà ly thôi.

Không ngờ trở về nói chuyện hoà ly với phu quân “tốt" Túc Địch, Lưu Huyên lại được nghe kể về một câu chuyện xưa rất thú vị.

***

Truyện không dài nhưng đáng tiếc cái kết hơi cụt và vội, ngược thì không có mà ngọt cũng chẳng đủ để thấm. Mình đã trông chờ dù không phải là cú “twist" chất lượng thì cũng là cao trào hợp lý. Không ngờ mọi thứ dễ đoán và bình yên đến lạ, nên truyện phù hợp cho các bạn đọc giải trí không có yêu cầu quá cao.

Tác giả xây dựng tính cách nhân vật chưa tới. Tính cách nhân vật nữ chính thì vừa ngây thơ vừa hiểu chuyện nhưng biểu hiện còn khá trẻ con. Nam chính thì vừa thâm tình vừa bí hiểm nhưng không thật sự thu hút được mình. Tình tiết bình thường, kết hạnh phúc nhưng thật sự có chút hụt hẫng nha.

Điểm sáng nhất là bản chuyển ngữ rất chỉn chu, mượt mà, từ ngữ phong phú. Vì vậy mình đánh giá cao hình thức hơn là nội dung truyện. Tóm lại truyện không dành cho các “mọt" ngôn tình đam mê “drama", mà chỉ thích hợp đọc giải trí khi chưa tìm thấy gì thú vị để đọc.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Oliuw

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN