logo
REVIEW>> TƯ THẾ KHÔNG ĐÚNG, NẰM XUỐNG NGỦ LẠI
tu-the-khong-dung-nam-xuong-ngu-lai
Tìm truyện
Donate

TƯ THẾ KHÔNG ĐÚNG, NẰM XUỐNG NGỦ LẠI

Tác giả:

Cẩm Chanh

Độ dài: 47

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 280

Giới thiệu:

Có một ngày bạn tỉnh dậy, lại phát hiện ra ba mẹ bạn không thể nói lý, bạn thân của bạn lại biến thành một người phụ nữ ác độc, luôn có phụ nữ tranh giành tổng giám đốc; còn có người đàn ông bỏ ra năm triệu để bao bạn một đêm, thậm chí lúc nào cũng có phụ nữ muốn báo thù bạn đến sống đi c hết lại, bạn nên biết thế giới này không bình thường!

Lãnh Dạ Thương: “Bởi vì anh, tôi trở thành kẻ thù của toàn phụ nữ trên thế giới!”

La Tử Thanh: “Thần phục! Hoặc c hết!”

Cố Mộng Phỉ: “Yêu là một đạo sáng rỡ mà ưu thương, làm cho trái tim ta băng giá làm ta đau.

Lãnh Diệc Thần: “Đôi cánh của tôi bị một giọt nước mắt làm cho bị bỏng không thể bay đến thiên đường.”

Mạnh Bạch: “Lão tử là nam chủ! Lão tử là thiên hạ vô địch! Ha ha ha!”

Nữ chủ: “...”

***

Sau một cú ngã, Lăng Khả Nhi xuyên về thời còn đi học, không những thế, Khả Nhi còn phát hiện thế giới cô đang sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Mẹ cô từ một người phụ nữ đảm đang, dũng cảm giờ chỉ biết khóc than. Ba cô từ một người yêu gia đình, không rượu chè cờ bạc lại trở thành một người hội đủ tứ đổ tường, lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người không đội trời chung với cô thì trở thành bạn thân, và ngược lại.

Hơn hết, Lăng Khả Nhi còn có một hệ thống 233 khá vô dụng, suốt ngày chỉ biết đọc cốt truyện bằng giọng của chị Google :v Mà cái cốt truyện này, cô thề nếu biết là ai viết sẽ đánh c hết người đó!

Cốt truyện như sau: Lăng Khả Nhi là tiểu tam cướp vị hôn phu của La Tử Thanh - Lãnh Dạ Thương. Lần này La Tử Thanh trùng sinh quay về để trả thù cô.

Ở quán bar, cô gặp Lãnh Dạ Thương - người khống chế mạch máu kinh tế thế giới. Và không nghĩ rằng, khi nhìn thấy Lăng Khả Nhi, anh ta nói:

“Tôi muốn người phụ nữ này!”

Sau này còn tìm đủ mọi cách để khiến cô thuộc về anh ta. Nhưng đều không thành.

***

Một lần, La Tử Thanh rủ cô đi chơi, trùng hợp là trong phòng bao toàn là anh em của Lãnh Dạ Thương, mà ai cũng biết anh ta đối với cô rất khác biệt.

La Tử Thanh bỏ thuốc vào ly rượu của Lăng Khả Nhi, cô biết điều đó, nên bẫy La Tử Thanh uống ly của cô. Rốt cuộc hoá ra là thuốc mà mấy người kia mua là thuốc giả. Uống vào có thể vô sinh.

Không lâu sau đó, Lãnh Dạ Thương bước vào thì thấy cảnh lôi lôi kéo kéo của La Tử Thanh. Anh ta không nhịn được liền tát La Tử Thanh.

Một cái tát này khiến La Tử Thanh hiểu rõ trong lòng Lãnh Dạ Thương cô ta chả là gì cả! Nếu đã vậy, thì để cô ta huỷ hoại Lăng Khả Nhi đi!

Dùng bạo lực? Huỷ dung? Không, quá tầm thường rồi! La Tử Thanh hôn Lăng Khả Nhi để đánh dấu chủ quyền.

“Từ hôm nay trở đi, cô chính là người của tôi.”

Lãnh Dạ Thương nghiến răng:

“La Tử Thanh, cô… cô lại dám giành phụ nữ với tôi! Đồ tiểu nhân hèn hạ!”

***

Lăng Khả Nhi ngồi cùng bàn với Mạnh Bạch - cũng là một người xuyên không và được rất nhiều phụ nữ theo đuổi đến nỗi sợ hãi luôn!

Mạnh Bạch không muốn bị theo đuổi nữa nên đòi kết hôn với Khả Nhi. Vì cô không có hứng thú với Mạnh Bạch nên đề nghị anh cắt bi tự chơi đi. Ấy thế mà người này lại mừng rỡ hô:

“Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi muốn phẫu thuật, tôi muốn cắt bi.”

Một ngày đẹp trời, hệ thống chúc mừng Lăng Khả Nhi đã có thai. Excuse me? Cô có làm với ai đâu mà có thai?

Mạnh Bạch tốt bụng đi mua thuốc tránh thai cho cô, sau đó còn “tốt bụng” lỡ miệng nói cho Lãnh Dạ Thương biết. Vì biết được cái sai của mình, nên Mạnh Bạch giả vờ nói là anh mang thai chứ không phải cô. Kết quả sau khi siêu âm, Mạnh Bạch mang thai thật :v

Cuối cùng, Mạnh Bạch nói đây là con của Lãnh Diệc Thần - em trai của Lãnh Dạ Thương nên từ đó Mạnh Bạch trở thành “em dâu” của anh ta.

Nhưng người Mạnh Bạch thích là Lăng Khả Nhi, nên bằng mọi cách anh phải ”dẹp bỏ” Lãnh Dạ Thương. Sau bao nhiêu mưu kế, Mạnh Bạch dồn Lãnh Dạ Thương vào đường cùng, khiến anh ta từ một tổng giám đốc phải đến mỏ than ở Tây Nam làm việc.

Lãnh Dạ Thương không cam tâm, lại không hiểu vì sao trí nhớ của anh ta ngày càng mông lung. Đến cả tuổi thơ, cả em trai và cả bản thân anh ta cũng không nhớ rõ nữa...

Ngay thời điểm đó, hệ thống thông báo thế giới cô sống chuẩn bị trở lại bình thường, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô và anh sẽ bị xoá toàn bộ kí ức về nhau.

Lăng Khả Nhi lấy dũng khí hôn Mạnh Bạch, dặn anh không được quên cô và hãy tới tìm cô ở thế giới thực.

Và thế là, câu chuyện kết thúc vui vẻ. Sau này Mạnh Bạch và Lăng Khả Nhi ở bên nhau và có một mái ấm nhỏ của riêng họ.

***

Truyện “Tư thế không đúng, nằm xuống ngủ lại” này của tác giả Cẩm Chanh hoàn cũng được mấy năm rồi, nên có lẽ cốt truyện không còn phù hợp với hiện tại hoặc gây ấn tượng mấy. Lúc đầu mình đọc còn không phân biệt được ai là nam chính. Nội dung cũng khá khó hiểu và kì cục.

Nói chung nếu đọc truyện chỉ để giải trí mà không dùng não thì ok, còn nếu xem trọng nội dung, thì có lẽ đây không phải là truyện hợp với bạn rồi! Thôi thì bạn cố gắng dạo một vòng quanh trên page thì sẽ tìm được bộ truyện vừa ý đấy! Bye bye.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: lavender89

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN