logo
REVIEW>> TRƯỜNG AN THẾ TỬ PHI
truong-an-the-t-phi
Tìm truyện
Donate

TRƯỜNG AN THẾ TỬ PHI

Tác giả:

Tiểu Bình La Y

Độ dài: 104

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 652

Thời Cẩm Tâm là đại tiểu thư của phủ Đại Lý Tự Khanh, là một cô nương thông minh, xinh đẹp, dịu dàng lại từ tốn. Dường như đối mặt với bất cứ vấn đề gì nàng đều rất bình tĩnh và xử lý rất hợp tình hợp lý. Ngay cả việc thành hôn của bản thân mình.

Sau một lần kế mẫu của nàng là Đại Lý Tự Khanh phu nhân lên chùa cầu phúc, bà có duyên mà trợ giúp Trưởng Công chúa một lần. Để tỏ lòng biết ơn, trưởng công chúa tự xin Thánh thượng một ý chỉ ban hôn cho con trai mình là Thế tử Từ Huyền Ngọc với một nữ nhi của phủ Đại Lý Tự Khanh.

Những tưởng đây là mối hôn sự tốt đẹp, nào ngờ khi vừa nghe tới tên Từ Huyền Ngọc, nhị tiểu thư và tam tiểu thư vội vàng khóc nháo không bằng lòng gả. Bởi vì Từ Huyền Ngọc vốn là chưởng quản Thẩm Hình ty, nổi tiếng là người nham hiểm hung ác, máu lạnh vô tình, thủ đoạn mạnh mẽ. Trong mấy tỷ muội, một người vừa 14 tuổi, một người đã có ý trung nhân. Thấy vậy, Thời Cẩm Tâm tình nguyện là người gả đi

Đêm tân hôn, Thế tử bận tiếp khách, Thời Cẩm Tâm một mình cầm cây búa bạc mình thủ sẵn trong người để mang ra đập vỏ hạch đào ngồi ăn. Từ Huyền Ngọc trở về nghe thấy tiếng “cạch cạch” thì sinh lòng tò mò. Nào ngờ, khi mở cửa ra đã thấy tân nương của mình đang ngồi đập hạch đào bằng búa bạc. Lúc bị chàng bắt gặp, nàng chẳng hề bối rối mà còn hỏi chàng có ăn không. Chàng nghĩ, phu nhân của mình thật đặc biệt.

Ban đầu, hai người đối xử với nhau tương kính như tân. Mặc dù không có tình cảm với nhau nhưng lại dành cho nhau lễ nghĩa mà một đôi phu phụ cần có. Từ Huyền Ngọc cũng chẳng phải là người không biết lý lẽ, không quan tâm người khác. Tới ngày lại mặt, chàng vẫn đưa Thời Cẩm Tâm về thăm gia đình, cũng không ngại lời mời của tổ mẫu nàng mà ở lại một đêm. Biết nàng thích mèo, chàng chẳng ngại mua tặng nàng hai bé mèo con xinh đẹp nhưng lại nói dối là nhặt được ở cổng Thẩm Hình ty. Khi được thuộc hạ đưa cho tờ giấy tổng hợp những thứ Thời Cẩm Tâm yêu thích, chàng còn ngại ngùng từ chối nhưng về sau lại len lén đọc trong thư phòng.

Thời Cẩm Tâm cũng là người biết săn sóc. Khi lên chùa cầu phúc, nàng thỉnh cho chàng một chiếc vòng bạch ngọc bồ đề có 36 viên mong chàng được bình an. Khi chàng phải đi xa làm việc, nàng thêu túi gấm cho chàng đeo bên người. Cũng giúp chàng chăm sóc cho mẫu thân, muội muội và đệ đệ.

Từng hành động cử chỉ của đôi bên dần thấm vào lòng nhau. Cho tới một ngày, đệ đệ và muội muội của Từ Huyền Ngọc tự ý bỏ dược vào trong rượu của hai người, thúc đẩy bọn họ hoàn thành bước cuối cùng của quan hệ phu thê. Vốn dĩ, Từ Huyền Ngọc có thể kháng cự, nhưng đứng trước người đầu ấp tay gối, quan tâm chăm sóc mình, chàng lại muốn thả trôi cảm xúc, đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

Sau chuyện này, dường như tấm màng chắn tương kính như tân giữa hai người bị phá vỡ. Từ Huyền Ngọc nói: “Ta không muốn bình đạm như nước. Ta muốn nàng thích ta.”

Từ đó, Từ Huyền Ngọc không từ thủ đoạn làm nũng đòi ôm đòi hôn với Thời Cẩm Tâm. Nhưng chàng cũng là người ở bên che mưa chắn gió giúp nàng. Chàng cũng biết, dưới vỏ bọc ung dung, bình đạm của nàng, nàng cũng là một cô nương yếu đuối cần che chở: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao cả, có gì không vui thì cứ khóc lên là được rồi.”

Sự chân thành của Từ Huyền Ngọc dần dần sưởi ấm trái tim Thời Cẩm Tâm, nàng ngầm đồng ý cho mấy hành động đòi ôm, đòi hôn, đòi ngủ của chàng. Nàng cũng đâu phải là người máu lạnh vô tình, ở bên một người đàn ông thương yêu, bảo vệ, che chở cho mình, nàng đã đánh mất trái tim mình từ lúc nào không hay. Cũng vì đó mà nàng đã lựa chọn ở lại Đông Sở, ở lại với người nhà của mình, ở lại với chàng mà không tới Bắc Tần làm Công chúa.

Đây là một bộ truyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào giữa Từ Huyền Ngọc và Thời Cẩm Tâm. Nam chính không phải là người bá đạo, ngông cuồng mà rất hiểu lý lẽ, tôn trọng người khác, đôi khi còn khá trẻ con, thích bắt nạt muội muội, đệ đệ, thích làm nũng nữ chính.

Còn nữ chính Thời Cẩm Tâm bề ngoài có vẻ giống một nữ tử ôn nhu, dịu dàng như nước, là đặc trưng của nữ nhân cổ đại. Tuy nhiên, nàng lại là người có tư tưởng rất cởi mở. Những việc người khác coi là đáng sợ, là b iến t hái thì nàng lại nghĩ đó là việc rất đỗi bình thường. Nàng cũng không phải là một người thích giữ mọi chuyện trong lòng không muốn nói ra. Tính cách của nàng thẳng thắn nhưng không kém phần khéo léo, khi có khúc mắc, nàng lựa chọn nói ra để giải tỏa hết những nỗi lo, những điều thắc mắc trong lòng.

Là một người không thích thể loại trạch đấu, cho bên bản thân mình cảm thấy khá thích bộ truyện này. Mặc dù, nữ chính không phải là con gái của Đại Lý Tự Khanh phu nhân nhưng nàng vẫn được toàn bộ Thời gia thương yêu, quý trọng. Bên phía Từ Huyền Ngọc nàng cũng được gia đình phu quân hết mực thương yêu. Nếu là một bạn đọc không thích những gió tanh mưa máu, không thích những tình huống cẩu huyết thì đây là một bộ truyện khá phù hợp để giải trí trong lúc rảnh rỗi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cẩm Chướng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN