logo
REVIEW>> TRỜI, TRĂNG VÀ SAO ĐỀU RƠI VÀO MẮT EM
troi-trang-va-sao-deu-roi-vao-mat-em
Tìm truyện
Donate

TRỜI, TRĂNG VÀ SAO ĐỀU RƠI VÀO MẮT EM

Tác giả:

Dung Vô Tiên

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 55

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 202

Giới thiệu:

Hồi cấp ba, Từ Lục Ly chân dài, mặt đẹp, thành tích tốt, là người đón nhận hết tất cả mọi sự săn đón của các cô gái, là người nổi tiếng đúng chuẩn.

Mà Đinh Bán Hạ ngồi trong góc không ai để ý đến, nhìn hot girl học đường thứ 101 tới tặng trà sữa cho Từ Lục Ly, cô thầm than thở tại sao khoảng cách giữa người với người lại chênh lệch lớn đến như vậy.

Đinh Bán Hạ rất khó hiểu, những cô gái thích Từ Lục Ly đó, chẳng lẽ không thấy rõ hiện thực thế nào sao?

Khi gặp lại Từ Lục Ly, cũng chính là lúc mà Đinh Bán Hạ vừa xem mắt với người khác xong.

Nam thần của hàng ngàn người năm đó từ từ bước tới gần cô: “Mình đưa cậu về nhé.”

Kể từ đó trở về sau, Đinh Bán Hạ cảm thấy mình cũng sắp không thấy rõ được hiện thực tới nơi rồi. Đúng vậy, anh Từ chân dài, mặt đẹp, thu nhập cao, đối xử với cô rất tốt.

Nam thần lạnh lùng cố tình dịu dàng dây dưa với cô: “Hiện thực ư? Hiện thực chính là, anh rất yêu em.”

Ngay từ lúc ban đầu, sau khi nhìn thấy trời, trăng và sao ở trong mắt em, anh đã yêu em vô bờ bến.

***

Quý cô Đinh Bán Hạ phải thừa nhận rằng, việc tìm kiếm “ý trung nhân” chẳng phải là một việc dễ dàng gì.

Vì đâu phải cứ xem mắt rồi thì sẽ thành người yêu, đâu phải thành người yêu rồi thì sẽ đi tới hôn nhân, đâu phải kết hôn rồi thì sẽ thuận lợi sinh con, mà đâu phải sinh con rồi thì sẽ hạnh phúc viên mãn trọn đời đâu. Thà rằng cứ độc thân thêm vài năm rồi thong thả yêu đương cũng chưa muộn.

Đinh Bán Hạ tự thấy rằng mình đã nắm được “chìa khóa” vận hành của nhân sinh, nên cứ thế, tình sử cũng như là tình trường của quý cô độc thân họ Đinh chỉ có thể là một con số không tròn trĩnh, thân “cá mặn” cô đây đã sáng suốt chọn làm “cún độc thân” được hai mươi mấy năm trời rồi.

Những tưởng lần này đi xem mắt xong thì mẹ sẽ tha cho mình, sẽ để mình được an phận làm “cún độc thân” tiếp, thì bỗng nhiên… Đinh Bán Hạ lại “vớt” được một anh bạn trai về nhà.

Quý cô Đinh đang rất rối rắm, rối rắm lắm, vô cùng rối rắm.

Chỉ với một tình huống đơn giản như thế thôi mà cô đã thành công “thoát ế” rồi sao? Tại sao từ trước đến nay chưa có ai nói với cô là việc kiếm bạn trai này lại… dễ dàng đến thế vậy?

Hoá ra là chẳng cần phải đi đâu xa cả, chỉ cần ở yên một chỗ thôi, bạn trai sẽ tự khắc đến, như Đinh Bán Hạ cô đây chẳng hạn.

Còn tại sao cô lại có người yêu một cách dễ dàng như thế ấy à? Cô Đinh cảm thấy, đã đến lúc một “tiền bối” như cô đây “truyền thụ kinh nghiệm” lại cho “lớp trẻ” rồi.

Đinh Bán Hạ là một giáo viên dạy tiếng Anh. Hằng ngày, đối tượng mà cô tiếp xúc nhiều nhất chính là những cô cậu học sinh đang ở độ tuổi dậy thì vô cùng năng động và đáng yêu, các đồng nghiệp trong trường, và cuối cùng là “mẫu thân đại nhân” đáng kính của cô.

Có nhiều khi, Đinh Bán Hạ nghĩ, cô cũng đã gần ba mươi đến nơi rồi mà vẻ ngoài vẫn còn xinh đẹp rạng ngời như thế này, có khi là vì… gần “trẻ” lâu nên người cũng “trẻ” ra theo.

Ngoài những giờ phải lên lớp giảng bài, phải làm một giáo viên nghiêm túc đúng mực ra, thì quý cô Đinh cũng chỉ là một cô gái đáng yêu có tâm hồn “thiếu nữ” mà thôi. Vẻ ngoài của cô cực kỳ đáng yêu, khiến người khác thấy mà chỉ muốn tiến lên véo một cái.

Bạn bè nhìn thấy cô thì sẽ không nhịn được mà trêu đùa hai, ba câu, như thể chọc ghẹo cô, khiến cô đỏ mặt là một chuyện hết sức thú vị vậy. Tuy sở hữu ngoại hình đáng yêu là thế, nhưng con người cô lại hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài mềm mại này.

Đinh Bán Hạ là một người có “miệng lưỡi sắc bén”, tính cách thì mạnh mẽ, thẳng thắn. Người không thân quen thì cảm thấy cô không dễ gần, tính tình hung dữ quá, chỉ tiếc cho gương mặt phúng phính xinh xắn này thôi, nhưng nếu đã thân với cô thì sẽ cảm thấy… sao mà cô gái này lại có thể đáng yêu đến thế vậy nhỉ? Dáng vẻ cô bĩu môi “đốp chát” lại mấy kẻ ba hoa “ngầu” quá, lúc cô thẳng thắn “vả mặt” mấy người “phông bạt” dễ thương hết biết…

Nhưng mà, dù ra ngoài đường có “ngầu” đến đâu, dù ở trong nhà có “năn nỉ ỉ ôi” đến mức độ nào, cô giáo Đinh vẫn phải đối mặt với một sự kiện mà “gái ế” nhà nào cũng phải đối diện khi đã “đến tuổi”, đó chính là sự kiện “xem mắt”.

Nhờ có sự không ăn ý của đôi bên và những cú “nổ” đầy “chấn động” từ đàng trai, cuộc xem mắt ấy đã kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Khi Đinh Bán Hạ đang “nô nức” quay về “ổ” của mình để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống “độc thân hoàng kim”, thì cô đã vô tình gặp lại một người bạn cũ từng học chung cấp ba.

Cũng kể từ đây, cuộc sống bình yên của “cún độc thân ngàn năm” Bán Hạ đã thay đổi.

Người bạn cũ này tên là Từ Lục Ly, mà anh cũng chính là người từng “khuấy đảo” con tim của thiếu nữ Đinh Bán Hạ.

Năm ấy, Từ Lục Ly chính là nam thần của cả trường. Người gì đâu mà chân thì dài, mặt thì đẹp, từ học hành cho đến thể thao đều “nổi bần bật” thế không biết… Cũng bởi thế nên việc nhiều người thích anh cũng hợp lý, có nói anh là “kẻ cắp trái tim các thiếu nữ” cũng chẳng ngoa một chút nào cả.

Năm ấy Đinh Bán Hạ cũng nằm trong số đó, cô đã từng thích chàng trai giỏi giang tỏa nắng ấy. Vì khi đó cô luôn cảm thấy cách mà anh nhìn cô, cách mà anh đối xử với cô… đặc biệt hơn những cô gái khác rất nhiều.

Lúc nào anh cũng sẽ “vô tình” nhìn về phía cô trong những lần thi đấu bóng rổ, sẽ “vô tình” xuất hiện trước cửa lớp cô, sẽ “vô tình” để lại chai sữa chua có vị cô thích trên bàn học của cô… Những cái lần “vô tình” như thế nhiều đến nỗi tưởng chừng như là vô hạn, có kể bao lâu cũng chẳng thể kể ra được hết.

Không chỉ có thế, khi mà tất cả mọi người đều cười nhạo đam mê xem Tarot của cô, coi rằng đây chỉ là một sở thích vô bổ, thậm chí là còn xem thường cô vì nó, thì anh lại hiểu cho cái đam mê ấy của cô, tôn trọng cô và luôn tin rằng cô sẽ làm được.

Một người như thế… một người vừa đẹp trai, tài giỏi, lại ấm áp, tinh tế như thế kia… có ai mà không rung động cho được? Đinh Bán Hạ tự nói với lòng mình rằng, bây giờ cô có “đổ ầm ầm” vì anh thì cũng hợp lý thôi mà.

Nhưng những chuyện ấy đã lùi lại và nằm sâu trong ký ức. Vì sau kỳ thi đại học, hai người đã chia làm hai ngả, họ học ở hai thành phố, khoảng cách cứ theo đó mà ngày một bị kéo dài ra, khoảng cách đã trở nên xa xôi đến độ… nếu hôm nay không gặp lại Từ Lục Ly, có lẽ Đinh Bán Hạ cũng đã quên mất rằng: Hóa ra “quý tộc độc thân” cô đây cũng đã từng “sa chân vào bể tình”.

Sau bao năm xa cách, giờ đây gặp lại, cô cứ nghĩ rằng anh đã quên mình rồi (vì ban đầu cô cũng suýt quên mất anh là ai), thế mà anh vẫn nhớ rõ cô, thậm chí là anh còn… còn mượn đủ cớ để “làm phiền” cô nữa.

Nếu khi xưa nam thần Từ Lục Ly chỉ lặng lẽ, âm thầm “tình cờ” gặp cô, thì nay, anh bác sĩ Từ Lục Ly lại “xâm nhập” vào cuộc sống của cô bằng nhiều cách thức hơn, cũng “ầm ĩ” hơn, “phô trương” hơn trước rất nhiều.

Em muốn mượn ô của tôi? Được thôi, ô thì cho em mượn, người cũng cho em mượn nốt, nếu đã mượn thì phải mượn cả combo người và ô.

Em muốn cảm ơn tôi? Được chứ, mời tôi đi ăn đi. Không muốn mời tôi đi ăn sao? Không sao, để tôi mời em, em chỉ cần đi ăn với tôi thôi.

Em muốn trả ô cho tôi? Vậy chúng ta gặp nhau đi. Không muốn gặp sao? Vậy thì em đến chỗ làm của tôi đi, tuy tôi bận lắm nhưng tôi sẽ xuống tận cổng để dẫn em vào, để em có thể trả ô đến tận tay tôi.

Lặng lẽ nhìn những hành động có phần “sỗ sàng” và “giấu đầu lòi đuôi” ấy, Đinh Bán Hạ nghi ngờ rằng cựu nam thần trường cấp ba của cô đang che giấu “mưu đồ” gì đó, nhưng cô lại chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực để mặc cho người ta ngày một tiến sát lại gần mình, “xô ngã” trái tim của mình, và cuối cùng là trở thành người yêu của mình.

Sau này Đinh Bán Hạ lại nghĩ, làm bạn gái của Từ Lục Ly tốt đẹp chẳng gì sánh bằng, giá mà anh “ủ mưu” và “ra tay” sớm hơn thì tốt biết bao!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gấc – Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN