logo
REVIEW>> TÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH!
toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh
Tìm truyện
Donate

TÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH!

Độ dài: 90

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 77

Giới thiệu 1:

Từ nhỏ Tần Thập Ngũ đã được nghe kể về câu chuyện tình yêu của ba mẹ mình.

Biết được mẹ cậu ở trong trường học gần xa nức tiếng là một đại mỹ nhân Omega hiền lương thục đức.

Biết được ba cậu là công tử Alpha học bá thiên tài hào hoa phong nhã lịch thiệp.

Nghe đồn là hồi hai người học cao trung đã nhất kiến chung tình, cầm sắt hòa minh, chưa từng cãi nhau tới nửa câu.

Một ngày nọ cậu xuyên không trở về mười sáu năm trước, tới thời điểm ba mẹ cậu còn đang học cao trung, xuyên thành một cái bao cỏ bị mọi người bắt nạt đánh đập.

Ai nói cho cậu biết được không….

Cái tên đáng sợ đang bóp cổ cậu dí xuống mặt đất! Cái tên lưu manh đầu gấu cực kỳ khốn khiếp thi kiểm tra 9 môn cộng lại không được nổi 100 điểm là ba của cậu đó hả???

Còn cái người lạnh lùng vô cảm xung quanh năm trăm dặm chẳng có ma nào dám bén mảng lại gần, đóa hoa Alpha cao lãnh băng sơn lãnh khốc nhìn A nhất trường kia là mẹ của cậu sao???

Từ từ đã, mẹ ruột à!!! Hồi trẻ mẹ trông dã man như vậy hả? Mẹ giả làm Alpha à???

Từ từ đã, ba của con ơi!!! Đó là vợ của ba đó!!! Bây giờ ba đánh lộn với mẹ vậy mà coi được sao???

Giới thiệu 2:

“Mấy đứa có nghe nói tới cái thằng Tần Thập Ngũ lớp 10-12 không? Chính là cái thằng nói lắp ngày nào cũng bị người ta bắt nạt đó? Cái thằng đó giờ giống như được Tần Sơ bảo kê á! Chẳng ai dám động vô nó nữa!”

“Tần Thập Ngũ lớp 10-12 hả? Tui biết, hôm bữa tui còn thấy Lộ Đồng cười với nó cực kỳ tình thương mến thương! Tui lạy luôn! Lộ Đồng trước giờ lúc nào cũng lạnh tanh như thần kinh bị hoại tử mà có thể cười như thế sao?”

“Lộ Đồng với Tần Sơ quả nhiên đúng là đối thủ một mất một còn của nhau! Bây giờ cả hai lại đều coi trọng một Omega, có phim hay để coi rồi mấy đứa!”

Tần Thập Ngũ: Há há, ba má tui đó!

Giới thiệu 3:

Tần Sơ không thể nào ngờ tới tự nhiên lại nhảy ra một thằng con gọi mình là ba của nó.

Tần Sơ càng không thể ngờ được, bà xã của hắn lại là Lộ Đồng!

Ủa mà douma, Lộ Đồng không phải là Alpha sao???

***

Awww mình phải lan tỏa bộ truyện này với thật nhiều người mới được, vì thật sự mình thấy nó siêu hay, đủ yếu tố logic, hài hước và tình tiết cũng rất là khác người.

Ông trời con Tần Thập Ngũ trong một lần cãi cha cãi mẹ, cãi cả giáo viên rồi chạy khỏi khu dạy học, lại sơ ý rơi xuống hồ.

Ở Nhất Trung này chỉ có Tần Thập Ngũ cậu mới được người ta gọi một tiếng “Tần ca”, cậu là trùm trường. Vậy cái tên Tần ca tự xưng này vừa chiếm ngôi lúc cậu đang cãi nhau với ba mẹ, tinh thần không ổn định đúng không, lúc vừa mở mắt ra mơ mơ màng màng, Tần Thập Ngũ đã nghĩ vậy đó.

Rồi cậu bé bàng hoàng ngơ ngác và bật ngửa khi nhận ra cái “thằng” đang đè đầu oánh cảnh cáo mình sao trông giống ông ba nhà mình thế nhở???

Tần Thập Ngũ ngỡ ngàng phát hiện hình như… hình như mình xuyên không về năm ba mẹ còn học cấp ba rồi.

Mẹ cậu còn đang siêu A, chơi bóng rổ siêu ngầu ở đằng kia kìa!!!

***

Từ nhỏ đến lớn, Tần Thập Ngũ vẫn luôn được kể rằng Tần Sơ ba cậu học rất giỏi, tấm gương sáng, chăm ngoan ưu tú đĩnh đạc thành công, hào hoa phong nhã mặt nào cũng giỏi, vậy có ai có thể giải thích cho cậu chuyện thành tích thi tháng của Tần Sơ chín môn cộng lại chưa được 100 là sao không?

Còn nữa, cậu ở Nhất Trung trèo tường trốn học đánh nhau quậy phá, cái danh thái tử gia của Nhất Trung này là cha truyền con nối hả, không ngờ ngày xưa ba cậu cũng có cái danh đầu gấu này, còn hơn cậu ở điểm không có liêm sỉ coi trời bằng vung!

Tần Thập Ngũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mẹ cậu 16 năm trước cũng không hề giống với những gì cậu được nghe được kể từ bé đến lớn.

Cậu luôn đinh ninh rằng hồi cấp ba Lộ Đồng là một người đẹp nổi tiếng, giỏi giang, ôn nhu hiền thục.

“Trong ấn tượng của cậu, Lộ Đồng luôn luôn là bộ dáng thanh lãnh, nói chuyện không nhanh không chậm, tuy là không đến mức lạnh lùng, nhưng theo cách hình dung của cô cậu thì Lộ Đồng ở trong mắt người nhà họ Tần luôn đạt điểm tối đa, là một người vợ tốt truyền thống hiền lương thục đức.”

Vậy cái vị siêu A chơi bóng rổ siêu ngầu, O xếp hàng đưa nước tấp nập này là ai đây? Mọi người xung quanh cho Tần Thập Ngũ biết Lộ Đồng là A!

Nếu Lộ Đồng không phải O thì cậu chui ra từ đâu, chẳng lẽ câu chuyện được nhặt về ứng nghiệm lên người cậu à?

“Soái ca mặt than lạnh lùng trước mặt này, khác xa hơn mười vạn tám nghìn dặm so với vị Tần phu nhân “hiền lương thục đức” trong tương lai. Đầu óc Tần Thập Ngũ vô cùng choáng váng: Chuyện xảy ra vậy? Đây là mẹ của cậu thật đó hả? Lúc còn trẻ dã man như vậy sao? Mẹ tôi giả làm Alpha à?”

Mười sáu năm sau, vị ảnh đế Lộ Đồng nổi tiếng cả nửa bầu trời giải trí, nổi từ lúc debut đến tận bây giờ, ba lần đoạt giải ảnh đế, oanh tạc màn ảnh rộng, fan não tàn nối dài hai vòng Thái Bình Dương, là mẹ của Tần Thập Ngũ cậu.

Nhưng Lộ Đồng chưa từng công khai chuyện kết hôn, giới tính thứ hai và cả Tần Thập Ngũ.

“Cuộc gọi điện thoại của trường học trực tiếp đưa Lộ Đồng lên thẳng hotsearch, cái gì mà ẩn hôn sinh con, cái gì mà ảnh đế Omega, cái gì mà kim chủ chống lưng là Tần phó tổng điều hành của tập đoàn Trung Khống Hải Dương… Nói tóm lại, một ngày trước khi Tần Thập Ngũ xuyên không đã khuấy đảo cho cả Weibo dậy sóng.”

***

Nghe nói ba mẹ cậu là vừa gặp đã yêu, nhưng Tần Thập Ngũ cứ thấy tình huống sai sai, sai cả giới tính lẫn thái độ của hai người kia.

“Hai người ở trường học vốn dĩ đã chán ghét lẫn nhau, giờ phút này đối mặt với nhau, càng thêm cảm thấy đối phương và mình từ cọng tóc đến ngón chân đều đối nghịch nhau.

“Đồ ngu” Tần Sơ nghĩ thầm trong lòng.

“Đồ chó” Lộ Đồng mặt không biến sắc mắng thầm.”

Tần Thập Ngũ: Sinh mạng treo trên ngọn cây, tôi phấn đấu vì sự ra đời của chính mình.

***

Nhắc đến Tần Thập Ngũ nhiều đến thế nhưng trong truyện này cậu chỉ là chất xúc tác, nội dung chính của truyện vẫn xoay quanh Tần Sơ và Lộ Đồng.

Tần Sơ học lớp 10, là con lai, mẹ mất sớm lại được ba mình nuôi thả nên tính cách ngông cuồng bất cần đời, đôi mắt lại nhạt màu khiến Tần Sơ luôn có ánh nhìn khinh miệt chúng sinh, mà thật ra ổng láu thật.

Lộ Đồng lại hoàn toàn trái ngược, học giỏi, chăm ngoan làm thầy cô yên lòng.

Một núi không thể có hai hổ, một trường mà có hai A ngầu là thể nào cũng chướng mắt nhau, tin đồn hai người bất hòa lan trên diễn đàn trường.

Số trời đưa đẩy, Lộ Đồng có mâu thuẫn với ba mình nên ra ngoài làm thêm để mua mô hình khủng long :)), lại làm cho giáo viên tưởng gia cảnh khó khăn, tìm cho anh một job dạy thêm học sinh yếu. Theo định luật duyên trời tác hợp, người học dốt đó chính là Tần Sơ.

Chướng mắt vẫn hoàn chướng mắt, không vì dạy thêm mấy buổi mà thân thiết nhau, nhưng Tần Thập Ngũ lại là cầu nối của hai người.

Tần Thập Ngũ dám đến trước mặt Tần Sơ nhận người thân, nói thành thật hết những chuyện xảy ra cho Tần Sơ, đổi lại ánh nhìn bệnh thần kinh của Tần Sơ và câu hỏi vậy mẹ mày là ai?

Tần Thập Ngũ nhất quyết không khai, Lộ Đồng còn đang giả A, sao cậu khai ra với “đối thủ một mất một còn” của mẹ được, lỡ tạo hiệu ứng cánh bướm thì c hết, c hết thật.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Lộ Đồng vô tình phát tình trước mặt Tần Sơ.

Từ lần phân hóa thứ hai, kỳ phát tình của Lộ Đồng cực kỳ bất ổn, khoảng cách giữa hai lần rất ngắn, anh không thể tự đến bệnh viện xin nhận tin tức tố A, cũng không muốn để ba mẹ mình biết. Cùng đường lắm anh mới tìm tới Tần Sơ nhờ đánh dấu tạm thời, vì Tần Sơ là A lại trùng hợp là số ít người biết Lộ Đồng là O.

Tuy nhiên đây là quyết định làm cuộc đời hai người cột chặt vào nhau, sự phù hợp 99,99% của hai người ép Lộ Đồng phải đưa ra lựa chọn, hoặc bị tin tức tố giày vò đến c hết, hoặc chọn Tần Sơ làm bạn đời, đánh dấu vĩnh viễn, trong khi hai người lúc ấy còn như chó với mèo. Cuối cùng Lộ Đồng lại nghiêng về đáp án bất ngờ, cắt bỏ tuyến thể.

Tần Thập Ngũ: C hết người c hết người đấy!

Thế mới thấy mỗi ngày Tần Thập Ngũ phải sống trong nơm nớp lo sợ như thế nào, vì bản thân mà thúc đẩy tình yêu của ba mẹ.

***

Tần Sơ là người có tình cảm trước, trẻ tuổi nên trẻ trâu, miệng mồm đốp chát nên hành trình theo đuổi như vô vọng:

“Lộ Đồng nhìn cô đi ra ngoài, Tần Sơ mở miệng trước “Anh không đuổi theo sao?”

Lộ Đồng lạnh nhạt nói “Đuổi theo mang về cho cậu à?”

Tần Sơ “À, quên mất anh là Omega.”

Lộ Đồng:...”

Nhưng Tần Sơ thắng ở chỗ chân thành. Tuy Tần Sơ vừa dốt vừa láo nhưng rất kiên định trong tình cảm, đã thích Lộ Đồng thì phải theo đuổi đến cùng, Tần Sơ nhỏ tuổi hơn, kém chững chạc hơn Lộ Đồng nhưng khi có chuyện xảy ra, Tần Sơ lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho anh và Tần Thập Ngũ.

Tần Sơ đã khiến Lộ Đồng rung động, sóng gió đã có Tần Sơ cản trước, anh chỉ việc mở lòng mà thôi. Diễn biến tình cảm của hai người thật sự ngọt ngào lắm, vì yêu sớm nên chưa cho danh phận công khai, cứ lén la lén lút, hại Tần Thập Ngũ sầu thúi ruột, buồn cười thằng bé vẫn cố gắng từng ngày.

***

Tuy không tin mấy chuyện mê tín kia nhưng mà Tần Sơ cũng xem Tần Thập Ngũ như một “đàn em” của mình, kệ nó gọi ba thì gọi, có nam sinh cấp ba nào không thích được bạn học gọi là ba hehe.

Còn Lộ Đồng đối với Tần Thập Ngũ lại là một tình cảm gì đó rất khác, tự dưng cảm thấy thân thiết, muốn che chở bảo vệ, quan tâm chăm sóc Tần Thập Ngũ, tình mẹ bao la mà, dù anh lạnh lùng với tất cả mọi người lại rất ấm áp với Tần Thập Ngũ, trong khi Tần Thập Ngũ cũng chưa dám nói chuyện thật ra cậu là con của Lộ Đồng.

Tần Sơ ở lứa tuổi này nói thật ra trẩu y hệt Tần Thập Ngũ, hai ba con tụ là là đủ chuyện dở khóc dở cười, học dốt, lông bông, bệnh tuổi dậy thì, đọc mà cười muốn xỉu.

Tần Thập Ngũ dám làm loạn càn rỡ với Tần Sơ nhưng không có gan trái lời Lộ Đồng, ở bên cạnh anh Lộ Đồng của mười sáu năm trước, Tần Thập Ngũ như con cún con dính người nũng nịu ấy.

Tần Thập Ngũ của 16 năm sau không nhận được tình yêu thương của ba mẹ, lần xuyên không này như sự bù đắp của ông trời cho cậu, những thứ cậu không nhận được trước kia đều được Tần Sơ và Lộ Đồng vô tình bù đắp.

Lộ Đồng và Tần Sơ thật sự rất thương bé Tần Thập Ngũ, còn nguyên nhân nuôi thả của sau này thì phần sau của truyện sẽ có đủ lời giải thích.

Truyện đưa người đọc đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, lúc cười hớn hở, lúc lại thấy nhói lòng. Motip truyện độc đáo, xây dựng nhân vật hài hước, giọng văn trẻ trung, thật sự là hết chỗ chê.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kwon Jian

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN