logo
REVIEW>> TÔI NỔI TIẾNG NHỜ VẢ MẶT ĐÁM CẶN BÃ TRONG SHOW HẸN HÒ
toi-noi-tieng-nho-va-mat-dam-can-ba-trong-show-hen-ho
Tìm truyện
Donate

TÔI NỔI TIẾNG NHỜ VẢ MẶT ĐÁM CẶN BÃ TRONG SHOW HẸN HÒ

Tác giả:

Lan Quế

Độ dài: 122

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 925

Giới thiệu:

Đường Nguyệt xuyên thành nữ phụ giới giải trí, phát hiện chỉ số cặn bã của đám đàn ông trong show tình cảm mình tham gia đều vượt quá tiêu chuẩn, hơn nữa tất cả đều đến gây rắc rối cho cô.

Thân là dị năng giả song hệ dị năng thời mạt thế, Đường Nguyệt bình tĩnh tỏ vẻ —— mấy người tham gia đều là em trai cả.

Nam cặn bã nhà giàu: Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt Đường Nguyệt quỳ xuống cầu xin tôi.

Đường Nguyệt: Cặn bã nên bị tống đến đồn cảnh sát, khóc trong song sắt.

Người yêu cũ: Chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi, cô đừng dây dưa với tôi nữa.

Đường Nguyệt: Tôi không có hứng thú tái chế rác thải. Kết cục tốt nhất cho đồ vong ơn bội nghĩa là phá sản.

Hải vương (1): Em vừa xinh đẹp vừa có duyên, làm người yêu anh nhé.

Đường Nguyệt: Hải vương chơi qua đường giỏi nhỉ, phải cho cư dân mạng biết mới được.

Phượng hoàng đực (2): Mặc dù em rất tốt, nhưng tôi chỉ kết hôn với mấy em gái nhà giàu thôi.

Đường Nguyệt: Đến quê hương của anh phỏng vấn một vòng, ai anh cũng không muốn cưới.

Đường Nguyệt chỉ chê bọn họ phiền, thuận tiện ngược cặn bã một chút, nhưng không ngờ mình lại bất ngờ được nổi tiếng vì giám định cặn bã cấp mười, hơn nữa còn thẳng tiến xoay người trở thành nữ thần cấp cao.

Khán giả: Chị Nguyệt là người tỉnh táo trên nhân gian, mười phân vẹn mười, yêu thương chiều fan, khả năng diễn xuất xuất sắc. Năn nỉ chế lên màn ảnh cả đời đừng đi ra!

Nội dung tag: xuyên sách, kỳ ngộ, nữ phụ, vả mặt, sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đường Nguyệt, Quý Trạch Ngôn

(1) Hải vương: thường được dùng với ý nghĩa sâu xa là để chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới (cùng một lúc).

(2) Phượng hoàng đực: chỉ loại đàn ông ở các thành phố hạng hai và ba, có tư tưởng lỗi thời xuất thân từ một gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, cực kỳ sĩ diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, luôn muốn gả vào nhà giàu, ăn bám vợ, là kiểu đàn ông nông thôn điển hình.

***

Cho đến khi sống lại một lần nữa trong thân phận mới thì Đường Nguyệt vẫn không thể nào quên được những năm tháng ở mạt thế trong kiếp trước. Một cô gái bé nhỏ không có sức mạnh, năng lực hạn chế, vượt qua muôn vàn chông gai cùng nỗi sợ hãi, từng bước từng bước nỗ lực chiến đấu bảo vệ bản thân và những người thân yêu bên cạnh. Thế nhưng, dù đôi tay đã dính đầy máu tươi, dù đôi chân đã mệt nhoài và trái tim rệu rã đau đớn cho những sinh ly tử biệt, thì đến cuối cùng vẫn đánh mất tất cả…

Vì thế, khi biết mình xuyên vào nhân vật phụ trùng họ tên trong một cuốn sách từng đọc và phải đối mặt với tất cả những rắc rối ngổn ngang ở hiện tại của nguyên chủ, Đường Nguyệt không cam lòng để bản thân bị hủy hoại bởi đám người xấu này. Theo nguyên tác, nguyên chủ vốn là thiên kim nhà giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được bảo bọc yêu thương chở che vô hạn.

Thế nhưng, công ty của gia đình gặp biến cố, ba Đường bị người thiết kế hãm hại, toàn bộ tài sản phút chốc tan biến, còn gánh thêm một khoản nợ khổng lồ. Ba Đường vốn có bệnh tim lại chịu đả kích lớn, cứ thế rời đi, bỏ lại mẹ con Đường Nguyệt bơ vơ không nơi nương tựa, không chỗ bấu víu. Mẹ Đường vì quá đau buồn, tâm bệnh không dứt ra được, bệnh viện trở thành nhà. Đúng lúc này, Dịch gia cũng bỏ đá xuống giếng, hủy bỏ hôn sự đã định trước, khiến bao người cười chê nguyên chủ.

Từ một chú chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, nay phải phá bỏ song sắt bay ra bầu trời. Đường Nguyệt của khi ấy, ngây thơ mà thiện lương, chân thành mà cố chấp, không chịu khuất phục cạm bẫy. Thế nên, vì để cô ngoan ngoãn trở về bên cạnh và cầu xin tha thứ, luôn có người chặn hết con đường sự nghiệp của cô, ra tay tàn nhẫn hết lần này đến lần khác, khiến cho nguyên chủ chịu nhiều oan ức, gièm pha và mang tiếng xấu khắp nơi.

Giống như là một cái chớp mắt, nhắm lại mở ra, Đường Nguyệt của ngày hôm nay đã không còn là cô gái nhỏ mặc người định đoạt, số phận và sinh mệnh của cô, phải do cô quyết định.

Vậy nên, khi tiếp tục tham gia vào show hẹn hò cùng những người bạn đồng hành khá “thú vị”, Đường Nguyệt không ngần ngại dùng đôi mắt như tia điện X-quang của mình, bóc trần lớp mặt nạ dối trá từng người đang mang và khiến bản chất thật sự của họ không cách nào che lấp được nữa.

Ban đầu, tất cả mọi người đều có cái nhìn không thiện cảm về Đường Nguyệt, ừ thì chỉ là một cô diễn viên tuyến 18 không danh không tiếng không thực lực dựa vào nhan sắc mà làm trò khắp nơi, hết ăn vạ người này người kia, lại còn dính đến couple người xem đang đẩy thuyền, phá tan không khí ngọt ngào. Nhìn đâu cũng chỉ thấy Đường Nguyệt toàn là khuyết điểm, đáng ghét vô cùng.

Thế nhưng, giữa tâm bão không ngừng quấy phá mong Đường Nguyệt cút khỏi show thì cô lại như một nhành tuyết mai trong gió, kiên định giữa đất trời. Người ta thấy Đường Nguyệt thay đổi. Cô tự thả bay chính bản thân mình, trở về với nguyên bản Đường Nguyệt mà vốn dĩ đã mất đi trong kiếp trước.

Vì thế, trong khi các bạn đồng hành trong show tha hồ giăng lưới bắt cá, thả thính thả tình, trà xanh trà đỏ, hoa sen trắng hoa sen hồng… với nhau đầy kịch tính và kích thích sẽ luôn có một Đường Nguyệt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến với trái tim thanh tỉnh và đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Cô sẽ luôn nhẹ nhàng bâng quơ vạch trần mọi thứ khi mọi người còn chưa định hình được những thủ thuật cao siêu đang được che giấu tài tình. Cứ thế, không đụng đến Đường Nguyệt thì còn may chút xíu, chứ cứ đụng đến cô là thể nào cũng phong ba bão táp, lật xe liên miên không chống đỡ nổi.

Thời mạt thế, muốn sống là những lần tranh đấu đến từng hơi thở, Đường Nguyệt còn có thể một mình đi đến tận cuối cùng được, vậy thì cớ gì một show hẹn hò nhỏ bé này làm khó được cô. Thế nên, trong khi những người chơi mặt mày xám tro vì bị bóc trần thì danh tiếng Đường Nguyệt lại lên như diều gặp gió. Mọi người bắt đầu thắc mắc tại sao một cô gái thông minh tinh tế xinh đẹp và tài giỏi như vậy, bao lâu nay luôn chịu tiếng xấu, mãi không nổi tiếng? Thì ra, có bàn tay của kẻ ác vẫn luôn thao túng con đường sự nghiệp và tài hoa của cô gái ấy.

Xã hội vốn dĩ vẫn luôn tồn tại biết bao điều bất công, showbiz lại là cái chảo nhuộm lớn có thể làm phai màu tất cả những tấm lòng thiện lương trong trắng. Thế nhưng, giữa nơi ấy, vẫn có nhánh tuyết mai lay động lòng người và kiên cường như vậy, mọi người muốn bảo vệ nó, bảo vệ Đường Nguyệt. Bởi vì, một cô gái mạnh mẽ là cô gái đã trải qua quá nhiều đau thương rồi. Mà Qúy Trạch Ngôn chính là người đầu tiên nhận ra tất cả những điều ấy.

Nhắc đến Quý Trạch Ngôn, người ta chỉ biết đến anh là một đạo diễn tài năng hơn người, bất kỳ show nào có anh tham gia, rating đều không ngừng tăng cao, mang đến rất nhiều điều thú vị và sáng tạo cho người xem. Đến với show hẹn hò lần này anh làm đạo diễn, mọi người cũng đều được đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Quý Trạch Ngôn thưởng thức Đường Nguyệt, để cho cô được tự do là chính bản thân mình, cũng dung túng cho cô kiêu ngạo, ngang ngược lật tẩy kẻ xấu. Bởi vì, thân phận của Quý Trạch Ngôn không chỉ là cái danh đạo diễn kia, anh còn là người thừa kế giá trị bạc tỷ của Quý gia. Sở dĩ anh lăn lộn trong giới nhiều năm và chưa bao giờ công bố thân phận là do còn mang khúc mắc trong lòng với người mẹ mất đi từ lâu. Sự ra đi trong đau thương của bà như cái dằm ở tim anh, mỗi lần hít thở hay nhớ đến đều khiến anh day dứt và khổ sở vô cùng.

Thế nhưng, nhìn thấy Đường Nguyệt, anh biết bản thân mình đã sai rồi, bởi vì, cô gái ấy phá tan những định kiến trong lòng anh, nói cho anh biết rằng, hạnh phúc hay khổ đau, bản thân đều có thể lựa chọn để nắm lấy. Chỉ cần dốc hết sức lực và không ngừng tiến về phía trước, sẽ tìm thấy ánh mặt trời cho riêng mình.

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu bằng sự tin tưởng dành cho nhau, lớn dần bằng những hành động quan tâm thấu hiểu và trải lòng. Giống như là cơn mưa bụi ở vùng Giang Nam sông nước dập dìu, nhè nhẹ rơi xuống, nhè nhẹ thấm đượm vào lòng người, ẩm ướt, mềm mại.

***

“Tôi nổi tiếng nhờ vả mặt đám cặn bã trong show hẹn hò” là một bộ truyện mới với khá nhiều sự sáng tạo thú vị của tác giả Lan Quế. Nội dung truyện xoay quanh thế giới showbiz với những ánh hào quang rực rỡ và cả những nhơ nhớp bẩn thỉu trong bóng tối. Tất cả những con người muốn tồn tại ở đây, đều mang mặt nạ tươi cười vô tội, đằng sau đó lại là con dao găm dính máu. Bộ truyện như tấm gương phản chiếu những điều chúng ta đã bỏ lỡ hoặc chưa nhìn thấy, những tâm cơ mưu toan tàng kỹ.

Tuy nhiên, văn phong tác giả lại thiên hướng nhẹ nhàng, nhịp điệu nhanh, rõ ràng và hài hước. Thế nên, khi đọc sẽ có cảm giác sảng khoái và vui vẻ, không bị gò bó hay gánh nặng.

Thêm một ưu điểm là cách xây dựng nhân vật nữ chính Đường Nguyệt khá ấn tượng và nổi bật, một cô gái có lý trí thanh tỉnh, dứt khoát, mạnh mẽ và siêu đáng yêu với những lần vả mặt tra nam tiện nữ hết sức thông minh tinh tế mà không kém phần dí dỏm. Tuyến tình cảm về sau mới được đi sâu và chuyển biến nhiều hơn, thế nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào, ấm áp.

Vậy nên, nếu bạn thích những câu chuyện xoay quanh giới showbiz hỗn tạp và rực rỡ sắc màu, về cô gái từng bước đi lên đỉnh vinh quang, không ngừng nỗ lực tìm kiếm thành công và tình yêu chân thành cho cuộc đời mình thì không nên bỏ lỡ bộ truyện này ạ. Bởi vì, bạn sẽ có những phút giây cười xỉu với các màn bóc trần đám tra nam cặn bã, trà xanh, em gái mưa… hết sức thuyết phục, biết đâu sẽ học hỏi được thêm đôi chút về cách nhìn nhận về mọi thứ, như nhân vật Đường Nguyệt từng nói, “Xuyên qua hiện tượng, nhìn thấu bản chất”.

____

“ “: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bom (All In Lettters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN