logo
REVIEW>> TÔI ĐOẠT BẢY NGƯỜI BẠN TRAI CỦA CHỊ GÁI
toi-doat-bay-nguoi-ban-trai-cua-chi-gai
Tìm truyện
Donate

TÔI ĐOẠT BẢY NGƯỜI BẠN TRAI CỦA CHỊ GÁI

Tác giả:

Đông Thi Nương

Độ dài: 114

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 771

Văn án:

Bùi Oanh Oanh thật sự không hiểu tại sao Quý Đường lại đưa mình cùng đến các buổi hẹn với những người bạn trai kia.

Cho đến một ngày cô phát hiện ra bí mật to lớn trên người Quý Đường.

***

Khi vừa nhìn thấy tên truyện thì mình đã thấy cả một bầu trời trà xanh chanh đá tuesday con giáp thứ mười ba rồi, nhưng đó là chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn bề chìm của tảng băng thì phải đặt tên truyện là ‘Chị tôi ép tôi đoạt bảy người bạn trai của chị ấy’ mới hợp lý với cốt truyện.

Bùi Oanh Oanh là cô nhi được nhận nuôi, người nhận nuôi cô đã nuôi dưỡng cô như một con chim oanh trong lòng son, cũng như cái tên Bùi Oanh Oanh mà họ đặt cho cô, một con chim oanh yếu ớt, chỉ phải sống dựa vào con người.

Bùi Oanh Oanh được sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, học trường quý tộc xe đón xe đưa, được nuôi dưỡng dạy dỗ như một tiểu thư danh viện, nhưng cô không nhận được tình thương, người nhận nuôi cô rất ít khi xuất hiện, cho đến khi ông ấy c hết.

Đến năm Bùi Oanh Oanh mười tám tuổi, người nhận nuôi ‘trên danh nghĩa’ qua đời, Bùi Oanh Oanh mới biết được cũng có rất nhiều cô gái được người đàn ông ấy nhận nuôi. Cuối cùng thì Bùi Oanh Oanh là người duy nhất được chọn ở lại nhà họ Quý, làm em gái của đại tiểu thư nhà họ Quý - Quý Đường.

Nhưng sự thật thì chỉ có Quý Đường và người đàn ông đã mất biết, tại sao có tới tận mấy cô gái bằng tuổi Bùi Oanh Oanh được người đàn ông đó nhận nuôi, tại sao họ được nhận một sự chăm sóc giáo dục như nhau, và hơn hết tất cả đều có chung một cái tên - Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh được chọn, bắt đầu một cuộc sống còn nhung lụa hơn xưa, cô sống cùng người chị Quý Đường trong căn nhà đầy đồ cổ và tranh cổ, nhưng dường như có gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước, trong chính căn nhà này.

Quý Đường rất chăm sóc cho Bùi Oanh Oanh, đi đâu cũng muốn dẫn cô theo, kể cả đi hẹn hò.

Quý Đường xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài đen nhánh, tư thái quyến rũ c hết ngườ i- trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào của Bùi Oanh Oanh. Dùng từ đẹp cũng không thể nào hình dung hết vẻ đẹp của Quý Đường, đàn ông có tiền có quyền thi nhau ngã rạp dưới chân cô. Cho nên những người bạn trai của Quý Đường toàn là hàng chất lượng cao, cao phú soái, nổi tiếng và có địa vị.

Sau khi Quý Đường năm lần bảy lượt dẫn Bùi Oanh Oanh đi cùng trong các buổi hẹn hò, lần lượt ba người bạn trai của Quý Đường chia tay với Quý Đường rồi quay sang tỏ tình với Bùi Oanh Oanh, Bùi Oanh Oanh bắt đầu cảm thấy không ổn, Quý Đường đồng tính à? Chị ấy cố ý quen bạn trai liên tục để lấy ra làm bình phong rồi hời hợt họ sao?

Đến người bạn trai thứ tư thì Bùi Oanh Oanh đã hết sức khó hiểu, hỏi thẳng Quý Đường và chịu kết quả kinh cmn hồn. Quý Đường là đàn ông, mà còn chẳng phải con người.

Quý Đường là bạch xà, còn là một con rắn đực sống hơn ba nghìn năm, tự nhận mình là một yêu tinh trẻ tuổi trong hàng ngũ yêu tinh, vì khi xưa ăn trộm đồ của con chim khổng tước ở bồng lai tiên đảo cho nên bị nó nguyền rủa, không những không độ kiếp thành rồng được mà còn bị đày xuống trần, dính lời nguyền phải sống trong thân xác phụ nữ, cho đến khi có một người con gái có thể đoạt được bảy người đàn ông thật lòng thật dạ yêu anh thì lời nguyền mới được giải.

Bùi Oanh Oanh: Hoảng sợ! Sợ rắn! Nguyên một nhà toàn rắn! Sợ xỉu!

Sau một khoảng thời gian hoảng sợ rồi uy hiếp, hai người đã giao dịch với nhau đi đến thống nhất, Bùi Oanh Oanh đồng ý giúp Quý Đường hóa giải lời nguyền.

Chuyện tưởng như suôn sẻ cho đến người thứ năm, Bùi Oanh Oanh đem lòng yêu người đàn ông kia, sau đó thất hứa với Quý Đường hai người cắt đứt mọi liên lạc trong ba năm ròng rã, Bùi Oanh Oanh quyết định chọn người thứ năm đó, tình yêu có vẻ rất ngọt ngào ấm êm, cho đến khi người đàn ông kia cũng bỏ rơi Bùi Oanh Oanh.

Thật sự rất muốn cười vào mặt nữ chính vào giai đoạn này.

Sau đó Quý Đường lại tìm đến Bùi Oanh Oanh, nhưng anh đã có tình cảm với cô rồi, ba năm mà anh thay đổi như một người khác vậy, tính tình dễ chịu hơn rất nhiều. Vì ghen tuông, anh cũng không muốn Bùi Oanh Oanh giúp mình hóa giải lời nguyền nữa, nhưng Bùi Oanh Oanh muốn ‘sòng phẳng’ cho nên lại đến người bạn trai thứ sáu.

Vấn đề lại xảy ra ở người bạn trai thứ bảy, lời nguyền là bảy người đàn ông yêu Quý Đường thật lòng, tất nhiên Quý Đường tự luyến cuồng tự yêu mình chính là người bạn trai thứ bảy, mà anh lại đem lòng yêu Bùi Oanh Oanh hơn cả bản thân mình, lời nguyền đã được phá giải, nhưng từ đây người và yêu sao lại chung đường được? Mà hiện giờ Quý Đường đã hóa thành thần, làm rồng cai quản một vùng trời.

Kết cục thì Quý Đường đánh đổi tư cách thần tiên với mong muốn Bùi Oanh Oanh sống mãi, HE cho đôi nam nữ đã gặp nhiều trắc trở, từ lúc quen nhau tới khi bên nhau ròng rã mười năm trời.

Nhưng mình không đánh giá cao truyện này cũng như nữ chính Bùi Oanh Oanh. Tác giả xây dựng hình tượng Bùi Oanh Oanh là tiểu bạch thỏ suy nghĩ đơn giản. Bùi Oanh Oanh cứ oang oang muốn sống sòng phẳng với Quý Đường, nhưng cô quên là chính Quý Đường mới là người có ơn với cô, anh đã nhận nuôi cô mười năm, cho cô sống như một tiểu thư nhà giàu thực thụ, sống nhung gấm vô tư.

Đến khi Quý Đường muốn cô giúp đỡ hóa giải lời nguyền, cô hết xách đồ bỏ trốn, xong sau đó thấy vô vọng thì kỳ kèo điều kiện cứu người này giúp người kia mới chịu giúp anh, sau đó chẳng bao lâu, cô phủi mông cắt đứt liên lạc, đi theo tiếng gọi tình yêu, cô là một người không biết giữ chữ tín.

Cô muốn mình muốn tự do rồi bay lượn trên đôi cánh của chính mình, sẽ đi kiếm tiền để trả lại cho Quý Đường, để mình được mãi tự do. Nhưng có vẻ cô hơi ảo tưởng sức mạnh. Tính cách điển hình của mấy bánh bèo vô tư hay mơ màu hồng ấy.

Truyện có cốt truyện khá mới lạ, tác giả cũng có một bộ có cốt truyện nam giả nữ tương tự với bối cảnh cổ đại. Nhưng mình thấy tính cách nhân vật của truyện này hơi kém logic, cốt truyện cũng đầu voi đuôi chuột, mọi thứ ở cuối truyện được giải quyết rất dễ dàng và qua loa. Chê nha.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: B3

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN