logo
REVIEW>> TÔI CÙNG NHÀ GIÀU SỐ MỘT TRÓI TƠ HỒNG
toi-cung-nha-giau-so-mot-troi-to-hong
Tìm truyện
Donate

TÔI CÙNG NHÀ GIÀU SỐ MỘT TRÓI TƠ HỒNG

Độ dài: 68

Tình trạng: Đang edit

Lượt xem: 466

Truyện “Tôi và nhà giàu số một trói tơ hồng” là chứng minh cho câu nói ai rồi cũng khác, nhân quả báo ứng, miệng thì nói không thích nhưng thân thể lại rất thành thật.

Và những câu trên đều dùng cho nam chính Kỳ Thức của chúng ta, nghiệp quật không chừa một ai cả.

Thượng thần Kỳ Thức vì cá cược thua với thần chưởng quản nhân duyên mà phải xuống trần gian giúp hắn ta quản mớ tơ hồng rối rắm kia. Nhưng tơ hồng chẳng gỡ rối được bao nhiêu, việc tay trái làm kiếm được rất rất rất nhiều tiền, trở thành nhà giàu số một ở Đế Đô, chủ tịch tập đoàn chuyên về thương mại điện tử, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, tốc độ phát triển trong và ngoài nước đều rất kinh khủng, trước đó không lâu còn được niêm yết trên thị trường chứng khoán, soán ngôi của ông trùm thương mại điện tử đứng vững nhiều năm.

Đối với mớ tơ hồng ở văn phòng Nguyệt Lão kia, Kỳ Thức tỏ thái độ: Anh yêu em em yêu anh là thứ chán chết. Kỳ Thức không sợ nhân quả khi lỡ tay làm đứt tơ hồng, đứt thì thôi, khó quá bỏ qua, cho nên nhiều năm qua công việc đó vẫn là một mớ lộn xộn.

Cho đến khi Kỳ Thức vô tình gặp được Trình Lê, phát hiện cô ấy nhìn thấy được sợi tơ hồng. Kỳ Thức cảm thấy mình được cứu rồi, có người thay anh xử lý đống tơ hồng đó rồi.

Trình Lê vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng năm cô học cấp ba thì gia đình sa sút, nhà cô mang một món nợ lớn hơn bốn triệu tệ, kẻ đòi nợ từng tới quấy rầy bắt cóc cô rồi đánh gãy chân ba cô, cả nhà ba người sống chen chúc trong căn nhà nhỏ hẹp. Cho nên trên người Trình Lê như ẩn như hiện dòng chữ ‘Tôi xinh đẹp nhưng tôi thiếu tiền’.

Trình Lê là sinh viên vừa tốt nghiệp đang chật vật tìm việc, tự dưng mèo mù vớ được cá rán được nhận vào tập đoàn lớn, trở thành trợ lý cấp cao của Kỳ Thức, ký hợp đồng một lượt mười năm để ứng tiền trả hết nợ cho gia đình, nhiệm vụ của cô cũng không giống với mọi người. Cô phải gỡ rối và sắp xếp hết những sợi tơ hồng và mối nhân duyên trong văn phòng Nguyệt Lão.

Ban đầu Trình Lê tưởng Kỳ Thức bị điên rồi, người giàu thì áp lực sinh ra bất thường mà, cô cầm sợi tơ hồng nhân duyên chạy khắp công ty hỏi có ai nhìn thấy sợi chỉ đỏ đó không, câu trả lời là không. Thật vi diệu mà, dù hơi kỳ lạ nhưng hợp đồng đã ký, tiền cô đã trả nợ, đâm lao đành phải theo lao thôi.

Trình Lê bắt đầu gỡ rối cho những sợi tơ hồng kia, thắt cho những cặp đôi kia một nút thắt uyên ương, tuy nhiên theo quy trình thì cô và một người nữa phải nối dây tơ hồng với nhau để chuyển mối nghiệt duyên của cặp đôi kia lên người mình, và người nối dây tơ cùng cô không ai khác là ông chủ của cô, Kỳ Thức.

Sợi tơ chuyển dời nghiệt duyên lên hai người chỉ kéo dài vài ba ngày là sẽ biến mất, trong lúc đó tính cách của Kỳ Thức và Trình Lê sẽ bị ảnh hưởng theo cặp đôi vốn có, từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.

Nếu cặp đôi kia là một anh chàng bạn trai nhỏ tuổi dính người như cún con hay bệnh thần kinh thích chiếm hữu, hay ghen, ghen với chính mình thì Kỳ Thức sẽ y hệt vậy, như đa nhân cách còn phá hỏng hình tượng Kỳ tổng cao ngạo độc miệng một cách nghiêm trọng.

Ác hơn là có đoạn anh tự ghen với chính mình đến nỗi muốn thiến mình luôn, triệu hồi tiên kiếm, lấy cả kéo cắt tơ hồng, mục đích để khi nhân cách ghen tuông biến thái đó biến mất thì Kỳ Thức ‘real’ sẽ chẳng còn gì.

Trình Lê kiểu: Đừng!!! Kỳ Thức ‘real’ tỉnh lại thì tôi lấy đâu mà đền cho anh!!!

Khi hai người nối tơ hồng với nhau, Kỳ Thức luôn dùng mọi thủ đoạn để hôn hôn ôm ôm Trình Lê, cho đến khi tơ hồng hết hiệu lực anh cũng vẫn giả điên hôn hôn ôm ôm như thường. Thượng thần của chúng ta đã rơi tọt vào lưới tình rồi.

Từ nhỏ đến lớn Trình Lê luôn có rất nhiều hoa đào quấn thân, những người không hiểu ra sao cứ đến tỏ tình với cô, vô cùng mãnh liệt nhưng cũng chẳng ra làm sao.

Lý do chính là trong văn phòng Nguyệt Lão rối tinh rối mù, tơ hồng nào rơi ra thì Kỳ Thức sẽ tiện tay quấn lên một cây gậy gỗ, quấn suốt nhiều năm như cuộn dây diều luôn.

Cho đến khi Kỳ Thức rơi vào lưới tình, đi tìm tên của Trình Lê trong sổ nhân duyên không có, trên hệ thống phần mềm nhân duyên không có, cuối cùng thấy tên Trình Lê dính trên cây gậy gỗ quấn dây tơ hồng như dây diều kia.

Kỳ Thức kiểu: Phải giấu, nếu để cho Trình Lê biết được thì mình toang rồi.

Từ đó anh bắt đầu bí mật, lén lút, mờ ám đi gỡ mấy sợi tơ hồng đứt mà anh quấn lên tên Trình Lê, dọn hết để chuẩn bị quấn cái thân mình lên.

Hai người cứ chung đụng với nhau với công việc có nhiều sự mờ ám như vậy thì cũng lâu ngày sinh tình, thân thiết với nhau như một thói quen vậy. Trình Lê nhận lời cầu hôn của Trình Thức, rồi hai người mãi mãi bên nhau.

Tiên dược thoát thai hoán cốt, thoát thân xác người phàm trở thành tiên người ta cầu còn không có mà Kỳ Thức tiện tay đưa cho Trình Lê uống giống như thuốc say tàu xe vậy đó, thuợng thần có khác.

Truyện có cốt truyện mới lạ, logic và nhân quả rõ ràng, tính cách Kỳ Thức được xây dựng rất thích, ngầu ngầu mà lúc làm nũng diễn trò lại siêu cưng. Nhưng riêng Trình Lê thì còn kém, cô tích cực trong công việc là ưu điểm tốt, nhưng mà nếu đặt tình huống của cô ở ngoài đời thì chính là kiểu người dễ bị lừa, hợp đồng lao động ký khi chưa biết mình sẽ làm gì, ký tận mười năm, mờ mắt dưới đồng tiền. Thật ra ai mà không thích tiền, nhưng kiểu như cô là bị bán sang Campuchia mất.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN