logo
REVIEW>> TÔI BỊ KẺ PHẢN DIỆN NUÔI NHỐT
toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot
Tìm truyện
Donate

TÔI BỊ KẺ PHẢN DIỆN NUÔI NHỐT

Tác giả:

Tây Qua Đăng

Độ dài: 165

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1162

Giới thiệu

Cô bị mất trí nhớ, được hệ thống thông báo chỉ cần để kẻ phản diện yêu cô thì hết thảy đều được hoá giải hết!

Vì thế, cô bước lên hành trình bị phản diện quật ngã và chăm bẵm mỗi ngày.

Thế nhưng, tại sao khi phản diện hắc hóa…

Nữ chính: Đừng nhốt tôi vào lồng chim mà.

Nam chính: Ngoan, nghe lời nào.

Nữ chính: ||~ ~|| Được.

***

Trên đời này, có những thứ tình cảm, dù đã biết đó là công tắc khởi nguồn cho mọi bi kịch nhưng vẫn dằn lòng không đặng mà chìm đắm vào. Cố chấp chẳng khác chi thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mà thứ tình cảm ấy lại tồn tại nơi Trần Nhữ Tâm, bất kể tháng năm đổi dời.

Khoảnh khắc chợt thanh tỉnh khỏi cơn mê, Trần Nhữ Tâm chẳng tồn tại chút ký ức nào, tất cả trống rỗng như một cỗ máy được người ta lập trình sẵn. Dù là thân phận hay thất tình lục dục đều đã bị thanh tẩy. Nếu có chăng thì cũng chỉ là cái tên “Trần Nhữ Tâm” và thân phận thần bí bị trói buộc cùng một hệ thống. Hệ thống này giống như cô vậy, cũng bí ẩn không kém phần.

Hệ thống trộm nói cho cô nghe, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của từng thế giới thì cô sẽ tìm thấy những mảnh vụn ký ức mà cô đã quên lãng. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi không thể hoàn thành nhiệm vụ lại rất đắt. Mỗi lần luân hồi sẽ bị cưỡng chế tẩy sạch hết mọi ký ức và mọi cảm xúc, quên đi hệ thống, thậm chí là quên đi khởi đầu mà lạc lối giữa những nhánh thế giới từng đi qua, và rồi là quên mất đi bản thân mình là ai.

Nhiệm vụ của cô là ngăn nhân vật phản diện hắc hóa và căm hận Thiên Đạo hòng giữ nhánh thế giới ấy không bị sụp đổ bởi nhân vật phản diện.

Một người hứa sẽ còn gặp lại, một người dù đã quên đi hết thảy nhưng tiềm thức vẫn không thôi đợi chờ.

Là khởi đầu giữa muôn vàn thế giới, là tìm lại giữa bao lần vuột mất.

Rốt cuộc chấp niệm phải sâu đến mấy mới có thể giúp họ giữ lấy cơ duyên trùng phùng? Dẫu cho qua bao thế giới, dẫu có trở thành ai trong vũ trụ này, cũng sẽ luôn tìm thấy nhau, vì người mà đối nghịch đạo trời.

Rốt cuộc thì người nọ là ai giữa muôn vàn thế giới?

Là một Chử Việt rạng ngời sáng láng, khí chất trầm ổn nhưng ẩn sâu bên trong lại đang che lấp thời niên thiếu tăm tối, chiếc mặt nạ đang đeo làm khuất lấp một linh hồn điên cuồng với khát khao trả thù mãnh liệt.

Là một người em trai hữu danh vô thực bị khước từ bởi tình cảm không thể che giấu dành cho chị gái, rồi bất đắc dĩ trở thành vật thí nghiệm, Trần Linh Thiệu. Vì lòng hận thù sâu nặng với thế giới này mà mang đến mạt thế.

Là Vương tử Alfonso Vitos của đế quốc Augustus, cũng là kẻ bị phản bội bởi vị hôn thê hắn thiết tha đón chờ. Cuối cùng, hắn đẩy toàn thể mọi tinh cầu, mọi sinh linh vào con đường tận diệt. Đáng buồn thay, khi ấy hắn mang thân phận Genesis, kẻ có sứ mệnh bảo hộ nhân loại.

Là vị bá tước khát máu Chester Kline, một quý tộc thuần huyết thức tỉnh sau giấc ngủ dài ngàn năm, cũng là ngàn năm dài đằng đẵng chờ đợi một người.

Là Vân Hề, vị quốc sư chưởng quản Tử Vi cung không màng thế tục, lại vì một tiếng chuông lảnh lót mà trầm luân nơi nhân thế.

Và cũng là Ôn Đạm Dung, thế hệ tu chân giả đầy hứa hẹn của tông môn chính phái lại đọa ma vì một nữ tu ma.

Người nọ mang rất nhiều thân phận, nhưng chỉ có một bản thể duy nhất, bản thể ấy chỉ hoàn toàn hoàn chỉnh tại thuở hồng hoang – nơi có “A Thấm” của hắn, bản thể ấy mang tên Hình Dã.

Ở trong thế giới luân hồi, Hình Dã tuy chẳng nhớ gì nhưng luôn bị đẩy vào tình thế khiến hắn không thể không tuyệt vọng và căm hận đạo trời. Hắn chẳng biết bản thân mình vì đâu mà tồn tại, cho đến khi gặp được nàng.

Từ thời viễn cổ xa xôi như vọng đến một giọng nói, giọng nói ấy thôi thúc hắn phải bảo vệ nàng bằng mọi giá. Ấy là sự cam tâm tình nguyện, dẫu cho nơi đầu quả tim có đớn đau quặn thắt, dẫu có tan thành mây khói cũng chẳng sá gì.

“Hình Dã, chàng có nguyện ý chờ ta không…”

Hình Dã lang thang lay lắt trên cõi đời như được cứu rỗi khỏi vòng xoáy chấp niệm, tựa như người lữ khách nhìn thấy ốc đảo, như kẻ khát tìm được suối nguồn.

Điều Hình Dã muốn không phải là tạm bợ tồn tại, cũng không phải là thế giới, mà là được ở bên cạnh người đó.

“Thời gian, liệu có thể ngừng lại, để nàng mãi bên ta hay không.

Ta tình nguyện, tình nguyện hiến dâng mọi thứ, cho dù là tính mạng hay linh hồn ta…”

Bạn mình từng nói là đừng đọc xuyên nhanh, nếu không sẽ bị ghiền. Trước đó mình còn không tin nhưng mà đúng là đọc xong bị ghiền thật. Nhưng vì đây là lần đầu tiên mình đọc truyện thể loại xuyên nhanh nên nghĩ mãi không biết nên review thế nào cho thật cuốn để thuyết phục bạn “nhảy hố”, mình còn nghĩ hay là trực tiếp viết một câu thô bạo như “truyện đọc ổn, mời bạn nhảy hố” cơ…

Thật ra thì motif xuyên nhanh cứu vớt nhân vật phản diện, ngăn không để cho nhân vật phản diện hắc hóa rồi huỷ diệt thế giới cũng không phải là quá mới mẻ. Nhưng thật sự cách dẫn dắt và tình tiết ở mỗi thế giới đều làm mình bị cuốn vào, không muốn bỏ qua thế giới nào, cho dù là thế giới lấy bối cảnh tương lai và mạt thế, cũng là hai kiểu bối cảnh mình không thích nhất khi đọc truyện.

Gần như nữ chính sẽ là trung tâm của toàn bộ truyện, nhưng mình lại khá ấn tượng với nam chính Hình Dã. Là anh nam chính bị “ăn hành” khá nhiều này, toàn bị “nóc nhà” hạ đo ván này, rồi còn thích chơi trò nhốt người nữa… Đủ loại ấn tượng trên trời dưới đất để nói về ảnh, nhưng ngoài mấy điểm này ra thì sự nhất quán trong con người Hình Dã thật sự đã làm “Tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt” thêm phần cuốn hút.

Qua mỗi thế giới thì Hình Dã đều mang một thân phận khác nhau, nhưng điểm chung có thể thấy trong thiết lập của mỗi thế giới là: ban đầu nhân vật phản diện rất “trong sáng” không màng sự đời nhưng lại bị đẩy vào tình thế buộc phải hắc hoá hoá rồ, từ thỏ hoá gấu muốn huỷ diệt tất cả, sau đó Hình Dã sẽ xuất hiện đồng thời với Trần Nhữ Tâm ở thế giới ấy. Tuy rằng Hình Dã thì không nhớ gì sau mỗi thế giới.

Tất nhiên Hình Dã rất cố chấp điên cuồng mới có thể có hành động gọi là “nuôi nhốt” người khác, nhưng mà khi cần thì anh ấy sẽ bao dung và hy sinh cho Trần Nhữ Tâm rất nhiều. Điển hình là với thân phận Chester Kline trong thế giới bá tước hút máu và Alfonso Vitos trong thế giới tương lai (mình thích hai thế giới này nhất này).

Tại sao Trần Nhữ Tâm lại bị trói buộc với hệ thống và không thể nhớ ra bản thân mình là ai? Hình Dã là sự tồn tại thế nào mà lại khiến Thiên Đạo e ngại? Tại sao họ lại có thể gặp nhau ở mỗi thế giới? Và tại sao sau mỗi lần luân hồi chỉ có một kết quả với họ – vĩnh viễn xa cách, nhắm mắt không yên? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp qua từng chương truyện.

Hy vọng bạn có thể đọc và có những phút giây thật giải trí với “Tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt” như mình.

____

“...”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mei A Mei

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN