logo
REVIEW>> TÔ LỊ VÀ RƯỢU
to-li-va-ruou
Tìm truyện
Donate

TÔ LỊ VÀ RƯỢU

Tác giả:

Uin

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 17

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 113

Trần Tửu năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp hết cấp ba. Tình trạng hôn nhân, độc thân, có sẵn nhà và sống cùng với một cô em gái 13 tuổi. Anh làm bartender hơn 6 năm rồi, giành được không ít giải thưởng, có chút danh tiếng trong giới.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh ấy đột nhiên từ chức, chuyển sang làm cho một quán bar không mấy phát đạt là Ali Fei. Anh không có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ rượu và cà phê thôi.

Cũng vì vậy mà tình trường của Trần Tửu cũng không có gì sâu đậm, đó là trước khi Tô Lị xuất hiện thôi.

Thật ra trước đó anh chẳng biết Tô Lị là ai cả, bỗng một ngày cô xuất hiện, hỏi xin wechat anh. Trần Tửu không cho, thế là hôm sau Tô Lị trở thành nhân viên chung quán bar, và cũng là trợ lý pha chế của anh luôn.

Ngay từ ngày đầu tiên, Tô Lị đã lộ rõ mục đích. Cô liên tục gọi tên Trần Tửu, lại còn nói thẳng: “Em muốn tán anh.”

Trần Tửu rất khâm phục Tô Lị, chẳng hiểu sao mà cô có rất nhiều cách tán anh:

“Giọng anh nghe muốn rụng trứng luôn ý.”

Hay là,

“Nghèo khó vất vả, yêu mà không được, đáng thương cho khuôn mặt như hoa như ngọc này của em.”

Thậm chí trong bất kỳ tình huống nào, cô cũng tán được:

“Cô đuổi theo tôi làm gì?”

“Em là người của anh mà, đương nhiên phải nhịp nhàng với anh rồi.”

Kể cả những khi anh vô tình hỏi:

“Bình thường cô hay tán người ta như vậy hả?”

“Em tán anh? Anh bị em tán đổ rồi?”

Tô Lị còn tỉ mỉ dán lời tỏ tình lên chai rượu để tặng sinh nhật Trần Tửu nữa. Thế mà Trần Tửu mãi chưa đổ cô. Tô Li mệt muốn xỉu luôn, tiểu thư cành vàng lá ngọc đây chưa bao giờ phải làm việc cực khổ thế này cả!

Nhưng mấy người đồng nghiệp trong quán lại vừa ủng hộ, vừa khích lệ cô rằng Trần Tửu vốn lạnh nhạt thế đấy, mấy người trợ lý trước anh còn chẳng thèm hướng dẫn cơ, chỉ bảo pha rượu và cà phê cho Tô Lị thôi đã là điều đặc biệt rồi đấy!

Thật vậy, xét theo một góc độ nào đó, Trần Tửu đã rung động trước sự kiên trì của Tô Lị, vậy nên món cô làm cho anh thử dù chua cũng sẽ thành ngọt. Vậy nên chỉ cần mấy ngày cô không xuất hiện thôi, anh lại thấy nhớ.

Vậy nên khi Tô Lị nói “Nếu anh thật sự không thích em, em sẽ không quấn lấy anh nữa” thì anh mới vỡ òa ra cảm tình của mình và bắt đầu hành động.

Tối đó, Trần Tửu tới nhà Tô Lị và ngỏ lời: “Em làm bạn gái anh đi.”

“Mấy ngày nay em không ở đây, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, muốn chủ động liên lạc với em nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.”

“Anh nghĩ có lẽ anh đã thích em mất rồi.”

“Lần đầu tiên tỏ tình, cũng đã lâu không yêu đương, chẳng biết phải bày tỏ lòng mình ra sao.”

Thế là hai người yêu nhau. Thời gian yêu đương của họ rất ngọt ngào, cũng vô cùng… trong sáng. Lý do là vì Tô Lị trông dạn dĩ vậy thôi chứ vừa đụng vào là cô đỏ mặt ngay, còn Trần Tửu thì chẳng hiểu phong tình là gì, đi xem phim mà chẳng ôm hôn lần nào cả.

Tuy nhiên cũng có những lúc Trần Tửu rất tình:

“Anh thích cái gì thì cứ lấy đi.”

“Thế thì anh không khách khí đâu nhé. Chỉ muốn em.”

Thế nhưng giữa hai người là cũng có một bức tường vô hình. Tô Lị vốn là tiểu thư giàu có nên cuộc sống của cô vốn rất khác Trần Tửu. Mỗi khi nghe những ca từ và giai điệu xa lạ, ngôn ngữ xa lạ phát ra từ miệng cô, anh đột nhiên cảm thấy rất cách biệt với thế giới của cô.

Chưa kể anh cũng không hiểu gì về ngành học của cô, nhìn bức tượng mà Tô Lị kỳ công điêu khắc và nhào nặn, Trần Tửu chẳng hiểu mô tê gì cả.

Nhưng mà Trần Tửu không ngại học hỏi, bức tường và khoảng cách vô hình kia dường như chẳng là gì so với tình yêu của họ. Anh đã mua sách để tham khảo, giờ đây anh biết đến Bernini, cũng biết Phidias, còn biết Miron, Rodin, Caravaggio, Velascoch, còn có Rivera và Frida. Cũng tìm hiểu về chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, phái hoang dã và phái ấn tượng và khắc gỗ Châu Phi.

Bởi lẽ Trần Tửu hiểu, tình yêu nếu không có tiếng nói chung thì sẽ chẳng lâu dài được. Thế nên anh bằng lòng học hỏi. Trần Tửu muốn xứng đôi với Tô Lị về thế giới tinh thần, không làm cô chịu tủi, không cho người khác nói xấu cô. Sau này kể cả có một ngày Tô Lị không đi làm không kiếm tiền, chỉ ở nhà ươm hoa, nuôi thú, điêu khắc, vẽ tranh, làm một người vợ bình thường thì Trần Tửu vẫn làm chỗ dựa cho cô.

Thế nên anh không cản bước tương lai của Tô Lị, anh vẫn chấp nhận để cô đi du học ở nước Ý xa xôi, còn anh ở lại trong nước phát triển sự nghiệp. Họ vẫn thường xuyên liên lạc, dẫu có yêu xa nhưng tình cảm lại chẳng phai mờ. Và cái kết của một tình yêu đẹp là quán bar có chứa tên của cả hai người: Tô Lị và rượu.

***

“Tô Lị và rượu” có diễn biến nhẹ nhàng, từ lúc vờn nhau tới lúc yêu nhau thì toàn là màu hồng thôi nên sẽ vô cùng đáng yêu. Trần Tửu trước khi yêu và sau khi yêu hoàn toàn trái ngược nhau, bạn sẽ gặp được một Trần Tửu biết ghen, biết dính bạn gái, và dường như Tô Lị là ly rượu ngọt để ôm lấy quá khứ đầy gian nan của anh. Thế nên tuy hơi ngắn nhưng mình rất đề cử bộ truyện này nha.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hạ Cẩm Vân

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN