logo
REVIEW>> TÌNH SAI THÂM CUNG NGỌC NHAN TOÁI: ĐẠI TỘI TÙ PHI
tinh-sai-tham-cung-ngoc-nhan-toai-dai-toi-tu-phi
Tìm truyện
Donate

TÌNH SAI THÂM CUNG NGỌC NHAN TOÁI: ĐẠI TỘI TÙ PHI

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 203

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1527

GIỚI THIỆU:

Hoàng đế tuyển tú, bọn họ, tất cả đều nhúng tay đẩy ta vào nơi lạnh lẽo cô độc này.

Hắn trăm phương nghìn kế muốn đưa vị tỷ tỷ đào hôn của ta vào cung, kết quả lại mang về kẻ thế thân là ta. Buồn cười, thật buồn cười!

Sau tấm màn lụa mỏng manh, hắn vừa gặm nhắm thân thể ta, vừa nói: "Những thứ trẫm muốn, trước nay chưa từng có thứ không chiếm được. Muốn chết, vậy cũng phải xem trẫm có đồng ý hay không!"

Ta mỉm cười diễm lệ, vận mệnh của ta, ngay cả ông trời cũng không có quyền quyết định, cho dù ti tiện, ta vẫn sẽ quý trọng nó.

***

Khắp thiên hạ không ai không biết đến Lăng Ba - điệu múa diễm tuyệt lấy lá sen làm sân khấu, người múa đi trên mặt hồ, giữa lá sen, hệt như tiên nữ giáng trần. Trong truyền thuyết, chỉ Long nữ mới có thể nhảy được Lăng Ba.

Nhưng có lẽ không ai ngờ, cũng từ khúc Lăng Ba, mà bánh răng vận mệnh của một vài người bỗng lặng lẽ thay đổi.

Tại Cung phủ, gia đình giàu có số một Vân Điền, có một cung nữ tên là A Tụ. Nàng là một vũ cơ xinh đẹp có dáng múa độc đáo, dù mang thân phận thấp kém nhưng được lão gia và tiểu thư đối xử tốt chẳng khác gì ruột thịt.

Chỉ là không ai hay, người duy nhất nhảy được Lăng Ba danh bất hư truyền lại chính là A Tụ. Điệu nhảy nàng tự học mà thành, chỉ nhảy đúng một lần duy nhất, nhưng chính lần đó lại làm thay đổi số phận của nàng.

Bữa tiệc yến hội đêm hôm ấy, nàng che đi khuôn mặt diễm lệ, thay tiểu thư nhảy khúc Lăng Ba, lại khiến Hoàng Thượng để ý đến tiểu thư nhà nàng. Mà cũng nhờ lần đó, nàng mới biết hóa ra mình là đứa con mà lão gia đã che giấu bấy lâu nay.

Ông ấy cùng phu nhân dùng Lăng Ba để trao đổi, trả lại cho nàng thân phận thật của mình, thật nực cười biết bao.

Một điệu múa Lăng Ba đổi cho tỷ tỷ nàng cơ hội vào cung, cũng biến nàng từ một vũ cơ nho nhỏ thành Cung Vũ Sinh - nhị tiểu thư của Cung phủ.

Nàng không tha thứ cho cha, nhưng lại thương yêu tỷ tỷ hết mực. Khi nghe tỷ ấy giãi bày tâm sự không muốn vào cung vì đã có người trong lòng, chính nàng đã lập kế hoạch giải thoát cho tỷ tỷ, thay nàng ấy tiến cung. Vì Hoàng Thượng không chỉ đích danh là ai, chỉ nói “Cung tiểu thư”, nên dù nàng tiến cung cũng không tính là phạm tội khi quân, không phải sao?

Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Cứ ngỡ làm vậy sẽ khiến tỷ tỷ thoát thân, nhưng Hoàng Thượng vẫn luôn có cách đẩy nàng ấy vào chốn hoàng cung đầy âm mưu cạm bẫy. Hắn ta yêu tỷ tỷ đến mức nào, mới có thể tìm mọi cách khiến tỷ ấy phải tiến cung đây?

Có điều Cung Vũ Sinh đã nhầm. Hoàng Thượng không hề yêu tỷ tỷ nàng, ngược lại còn là hận.

Ngày nàng biết tin tỷ tỷ trở thành nô tỳ của Hoàng Hậu, chứng kiến tỷ ấy bị Hoàng Hậu nương nương khó dễ mà bản thân lại quá đỗi vô năng, nàng đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng không để tỷ ấy phải chịu quá nhiều khổ sở nữa.

Từ khi bước vào hoàng cung, nàng đã bị cuốn vào cuộc sống mỗi ngày tranh đấu, dần dần phải dung hòa với thế giới đầy dối trá này. Chỉ là từ nay về sau cuộc chiến sẽ càng khốc liệt, mà nàng lại càng không thể lùi bước.

Hậu cung giống như một chiến trường không thấy khói lửa. Không đao quang kiếm ảnh, nhưng khắp nơi lại đầy rẫy những nguy cơ.

Ở nơi này, tất cả mọi người ai cũng đều tính kế. Đế hậu, phi tần, thậm chí là cả cung nữ thái giám.

“Từ thời điểm nàng thay tỷ tỷ mình vào cung, kỳ thật nên nghĩ kỹ. Hoàng cung này, hoặc là huy hoàng mà sống, hoặc là chết bi thảm.”

“Nhớ kỹ lời trẫm nói, trẫm sẽ không che chở cho bất kỳ ai.”

Ban đầu, nàng cứ ngây thơ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ phải tranh đấu, nên sự che chở của hắn nàng cũng chẳng cần. Ngờ đâu thế sự đổi thay, nàng cứ vậy mà bước chân vào cuộc chiến tàn khốc.

“Trong hậu cung này, được sủng ái không phải là người thắng duy nhất, mà tồn tại mới là chân lý.”

Vào cung năm tháng, nàng từ một Uyển Nghi nhỏ bé từng bước trở thành Hinh phi. Có được nhiều, mà cũng phải trả giá rất nhiều.

Nàng bảo vệ được tỷ tỷ, lật đổ Hoàng Hậu, báo thù cho biểu thiếu gia, nhưng cũng trở thành nhân vật khiến nữ nhân hậu cung căm ghét tột đỉnh.

Có lẽ Cung Vũ Sinh may mắn hơn những người khác ở chỗ, nàng biết được nhiều bí mật của Hoàng Thượng, cũng nhìn thấu được quá nhiều âm mưu che giấu ở phía sau.

Không biết từ bao giờ, mà nàng và Hoàng Thượng đã cùng đi trên một chiến tuyến.

Càng tiếp xúc với hắn, nàng lại càng cảm thấy đồng cảm, thấu hiểu hắn nhiều hơn.

Lên ngôi khi chỉ vừa lên ba đến lúc tròn mười chín, trải qua mười sáu năm dù sống trong nhung lụa nhưng lại chưa từng có một phút giây an yên được là chính mình. Hắn phải vội vã trưởng thành, phải học cách bày mưu tính kế để có thể đứng vững giữa chốn phong ba bão táp ấy.

Nguyên Thừa Hạo dù là hoàng đế cao cao tại thượng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một vị vua cô độc đáng thương.

Cùng hắn trải qua biết bao chông gai, đi qua bao cuộc sinh tử, chẳng biết từ lúc nào mà lòng nàng đã dành trọn cho hắn mất rồi.

Trước kia nàng dùng ngọc châu đổi lấy lời hứa hắn không chạm vào nàng. Nhưng khi hắn phá vỡ lời hứa hẹn ấy nàng lại chẳng hề tức giận, còn nguyện ý sinh cho hắn một đứa con.

Mà hắn từ hoài nghi dần dần lựa chọn tin tưởng nàng, thương yêu, giao phó trái tim mình cho nàng. Hậu cung nhiều nữ tử như vậy, duy chỉ có nàng khiến hắn dù không muốn quản, nhưng lại nhịn không được. Cho dù nàng là em gái của nữ nhân mà hắn vô cùng hận.

Mọi bí mật, khúc mắc sẽ dần được hé lộ. Về xuất thân thật sự của nàng, sự thật đằng sau sự oán hận của hắn với tỷ tỷ nàng, về cả điệu múa Lăng Ba và những mưu kế ẩn sâu ở chốn cung đình kia.

Liệu tình yêu của hai người sẽ như thế nào đây, khi chốn hoàng cung chứa quá nhiều âm mưu dối trá, khi có biết bao kẻ chỉ chờ chực để cướp ngôi vua, khi mọi bí mật dần được sáng tỏ?

Hoại Phi Vãn Vãn, cái tên đã quá quen thuộc với những ai yêu thích thể loại cung đấu. Truyện của Vãn tỷ thường đồ sộ, âm mưu chồng chất âm mưu, nam phụ gây ấn tượng mạnh mẽ không kém gì nam chính. So với các tác phẩm trước, nam phụ bộ này không nổi bật bằng, ít đất diễn hơn hẳn, nhưng vẫn gây được ấn tượng trong lòng độc giả chẳng hạn như là mình :))

Truyện có rất nhiều bí mật, như một củ hành tây khiến người đọc phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra để nhìn thấu được bên trong rốt cuộc như thế nào.

Mình khá thích nam chính Nguyên Thừa Hạo. Một vị vua trẻ tuổi tài năng nhưng cũng lắm lúc thân bất do kỷ. Dù bậc vua chúa vốn hay đa nghi nhưng chàng lại trọng tình nghĩa, một khi đã quyết định tin ai thì sẽ tin tưởng hết mình.

Chàng và nàng đến với nhau cũng do duyên phận, giữa hai người còn có một đoạn quá khứ ẩn giấu biết bao sự thật mà cả hai đều chẳng hề hay.

Đến cuối cùng ai tốt ai xấu, ai thắng ai bại chúng ta phải đọc truyện mới có thể biết được rõ ràng. Mà đương nhiên là những kẻ làm phản thì sẽ không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp.

Càng về sau câu chuyện càng hấp dẫn, có khá nhiều khúc cua chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ, nên mình khuyên bạn nên thủ sẵn mũ bảo hiểm trước khi đọc nhé ^^ Truyện có ngược nhưng không quá nhiều đâu, nên các bạn cứ yên tâm nhảy hố nha!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: ND Mọt

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN