logo
REVIEW>> TÌNH ĐẦU CHỌN TÔI, TÔI RẤT NGỌT
tinh-dau-chon-toi-toi-rat-ngot
Tìm truyện
Donate

TÌNH ĐẦU CHỌN TÔI, TÔI RẤT NGỌT

Tác giả:

Thụy Mang

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 905

Ngày mà học sinh giỏi toàn diện, phẩm hạnh tốt - Đinh Tuyết Nhuận chuyển trường, trên mặt có vết thương.

Lâu Thành cho rằng cậu là một tên khó đối phó, năm lần bảy lượt khiêu khích cậu: "Đừng giả vờ nữa, làm bài tập cái gì, cậu biết làm sao?"

Cho tới khi thi tháng xong, Lâu Thành mới phát hiện người ta thực sự là học bá, đứng thứ nhất toàn khóa.

Lâu Thành không nhịn được, đánh bóng rổ xong, diễu võ dương oai ấn bạn cùng bàn sạch sẽ vào áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi của mình: "Có biết cái gì gọi là đức trí thể mỹ lao không?

Thành tích tốt cũng không có tác dụng gì, ngửi xem, đây là mùi vị đàn ông."

Sau đó vào một ngày nào đó, phòng học bị sập cầu dao, toàn bộ lớp học tối om, không có ai chú ý tới bàn cuối cùng ở trong góc, Lâu Thành ấn bạn cùng bàn vào tường hôn lên.

Lâu Thành: Yêu sớm thích thật.

Học sinh tốt tâm cơ thụ x hay quấy nhiễu bằng lời nói một lời không hợp kiền kabe-don công

*

Tóm tắt bằng một câu: Trước khi gặp định mệnh đời mình thì anh đây thẳng!

Một ngày nọ, sau khi đọc kiểm điểm xong rời khỏi phòng của hiệu trưởng, Lâu Thành gặp được cậu học sinh chuyển trường, mặt mày tay chân cậu đầy vết thương, lén lút đang hút thuốc, hại Lâu Thành suýt nữa còn đội phải cái nồi hút thuốc trong trường học - Lâu Thành nghĩ chắc chắn đây là học sinh hư học kém.

Đinh Tuyết Nhuận là học sinh chuyển trường, dáng người gầy gầy, làn da trắng nõn, đeo chiếc kính cận như một chú mọt sách. Khí chất ôn hòa, thoạt nhìn như một học sinh ngoan. Nhưng Đinh Tuyết Nhuận ngoan thật mà, tính tình cậu không thích tranh cãi, trầm tĩnh lại rất quan tâm mọi người xung quanh - nhưng không dễ bắt nạt, cậu chuyển trường vì đánh nhau với lũ học sinh hay đi bắt nạt bạn học ở trường cũ, tống tên cầm đầu vào tù.

Không hiểu bằng giác quan bị lỗi nào mà Lâu Thành nhận định chắc chắn bạn cùng bàn mới của mình cũng học dốt như mình, nội tâm Lâu Thành muốn gào thét:  bạn học ơi đừng giả vờ học giỏi nữa!

Cho đến khi bạn cùng bàn của anh thi được điểm tuyệt đối.

Cho đến khi bài văn của bạn cùng bàn của anh được giáo viên in ra phát cho học sinh tham khảo.

Cho đến khi bạn cùng bàn của anh giành được huy chương giải toán quốc tế, được tuyển thẳng đại học khi vừa lớp 11.

Lâu Thành: “...” Tưởng có người học dốt như mình.

*

Chuyển đến trường mới, sau khi được kiểm tra năng lực thì Đinh Tuyết Nhuận được xếp vào lớp trọng điểm, ngồi cùng bàn với Lâu Thành, ban đầu Lâu Thành cứ khuyên cậu đừng giả vờ làm gì, thi rồi sẽ lòi cái dốt ra thôi.

Đinh Tuyết Nhuận cũng không giải thích, dường như để Lâu Thành hiểu lầm như vậy rất thú vị. Cho nên khi có mặt Lâu Thành ở lớp, cậu thường trả lời câu hỏi của giáo viên, Lâu Thành sẽ trầm trồ cậu may mắn thế, câu nào cũng trả lời đúng.

Cuối cùng Đinh Tuyết Nhuận dùng kết quả thi để Lâu Thành bớt khuyên cậu lại. Từ đó về sau Lâu Thành cứ treo câu bạn cùng bàn của tôi trên mép, khoe khoang về cậu nhiều không kể xiết, đi đâu cũng muốn dính lấy cậu bạn cùng bàn.

Lâu Thành tự nhận mình là trai thẳng siêu cấp, từng quen tận mấy cô hoa khôi nhưng mà cũng nhanh chia tay, vì anh có bệnh sạch sẽ, nắm tay cũng không thích mà ôm hôn lại càng không.

Thật ra do Lâu Thành hơi sạch sẽ hơn bình thường nhiều chút, một chàng trai Đông Bắc cao to suốt ngày chạy nhong nhong chơi bóng rổ, ra nhiều mồ hôi lại ghét mồ hôi nên hay tắm, ga giường mỗi lần ngủ mỗi lần thay mới, ghét tiếng ồn, không hút thuốc không uống rượu, lại không thấy đánh nhau, nghe thật ngoan đúng không?

Chỉ mỗi tội học dốt thôi, nhưng anh vẫn nằm ngủ chình ình ở lớp trọng điểm được bởi vì nhà anh có mỏ - ba mẹ anh tặng cho trường một tòa nhà dạy học. Nên Lâu Thành có hay trốn học hay ngủ gật hạng chót lớp thì trường vẫn nể mặt tòa nhà kia, hơn nữa Lâu Thành không báo đời, không quậy phá ảnh hưởng bạn học trong lớp trong trường.

Lâu Thành hùng hồn nhận là trai thẳng nhưng lại giấu thư tình mà cô gái khác gửi cho Đinh Tuyết Nhuận. Giả say bằng coca để ‘hôn thử’ Đinh Tuyết Nhuận, ôm người ta không chịu buông tay. Mê gần c hết mà không nhận ra.

Đinh Tuyết Nhuận biết từ nhỏ mình đã khác với người thường, nhưng cậu chưa từng yêu ai, cũng thấy không cần thiết. Lâu Thành đúng thật là gu của cậu, cao to đẹp trai hút mắt mà lại còn ngốc ngốc. Nhưng tên ngốc kia thì ngốc thật, còn, Đinh Tuyết Nhuận mất bao nhiêu tâm tư mới khiến Lâu Thành tự nhận ra lòng mình.

Sau đó là cả quá trình ngọt ngấy không dám nhìn thẳng, Lâu Thành dính Đinh Tuyết Nhuận như chuột dính vào keo, u mê không lối về. Lâu Thành vì để tiếp tục sự nghiệp dính lấy bạn cùng bàn mà cố gắng học hành để thi một trường lân cận Đinh Tuyết Nhuận, đã thế mà bố mẹ Lâu Thành còn rất vừa ý cậu bạn trai của con trai mình, thông minh học giỏi chả bù cho thằng con ngốc nghếch.

Truyện được xây dựng rất nhẹ nhàng ngọt ngào, tình cảm suôn sẻ không có khúc mắc, không chia xa dằn vặt lẫn nhau, siêu đề cử cho team ngọt sủng.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN