logo
REVIEW>> TIỂU RƯỢU NGỌT
tieu-ruou-ngot
Tìm truyện
Donate

TIỂU RƯỢU NGỌT

Tác giả:

Bài Cốt Khuẩn

Độ dài: 15

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 191

Trái đất tròn lắm, đi một vòng rồi cũng gặp nhau thôi.

Vu Tuyết Lị đã từng không tin điều này cho đến khi cô nhận chức giáo viên chủ nhiệm tại trường Nhạn Phi. Giữa hơn một tỷ dân Trung Quốc, người trùng tên cũng vô kể nhưng Vu Tuyết Lị lại gặp được người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong nhật ký của chị cô.

Phương Tú Nhất là tên anh, anh là người giám hộ của Phương Dư - học sinh của lớp cô.

Cô gần như chứng kiến sự trưởng thành của Phương Tú Nhất cùng chị gái mình, từ lần đầu gặp mặt, cho đến những ngày học tập tốt cùng nhau và tình nghĩa bạn bè, sau cùng là quan hệ bạn trai bạn gái.

Trong mắt mọi người và kể cả Vu Tuyết Lị, nếu chị gái cô không mất sớm thì Phương Tú Nhất chắc chắn là anh rể của cô rồi. Thế nhưng mọi người lại không biết, hai người họ chỉ đang đóng một vở kịch để che mắt người ngoài thôi. Người thật sự trong lòng của Vu Minh Mỹ là Tần Phong, còn Vu Tuyết Lị mới là người anh thích.

Tính theo thời gian, khi Phương Tú Nhất biết cô, cô mới chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, hiện tại cô cũng đã là những cô gái lứa 9x, có thể chịu trách nhiệm trong cuộc sống của riêng mình.

Thế nên lần đầu gặp gỡ, Phương Tú Nhất bỗng nổi lòng tham. Anh hy vọng mỗi sáng thức giấc, anh có thể nghe cô nói, buổi sáng tốt lành.

Chỉ là không vội, tương lai bọn họ còn dài, sẽ có một ngày như vậy.

Sau tất cả, lúc Tuyết Lị không biết, cô đã bị người khác giao phó cho anh, giao phó trọn đời.

Phương Tú Nhất biết Vu Minh Mỹ để lại cho Vu Tuyết Lị một căn hộ ngay sát bên anh, thế là chẳng mấy chốc hai người sẽ là hàng xóm, mọi chuyện lại càng suôn sẻ hơn khi thời gian hai người chạm mặt ngày càng nhiều chứ sao!

Anh không dám thô lỗ quá, nên đành bắn tín hiệu cho cô từng chút một, ví dụ như anh sẽ nói vu vơ rằng: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Ngủ ngon.”

Ai ngờ đây Vu Tuyết Lị vừa bắt được tín hiệu là trốn mất tiêu. Tuy cô chưa yêu đương nhưng cô cảm nhận được Phương Tú Nhất giống như đang theo đuổi cô vậy, mà cô lại còn là em gái của người “bạn gái cũ” đã mất của anh nữa chứ!!

Phương Tú Nhất nào để cô chạy dễ dàng như thế, nếu núi không đến, ta sẽ đến với núi vậy!

Anh thường lấy danh nghĩa phụ huynh học sinh để mời cô đi ăn, cho cô quá giang đến trường, và còn dùng mấy em mèo để dụ dỗ cô nữa. Thế là những quyết định muốn giữ khoảng cách nhất định với Phương Tú Nhất cũng đã sụp đổ dưới sự đánh phá của hai bé Tròn Tròn, Cuồn Cuộn.

Dần dà, mọi người ở trường đều nghĩ cô là hoa đã có chủ. Nhưng đó chỉ là ở trường thôi, còn người nhà Vu Tuyết Lị vẫn chưa hay biết gì.

Thế mới có màn bố cô sắp xếp cho cô đi xem mắt.

Khi phát hiện ra chuyện này, Phương Tú Nhất chẳng còn chờ đợi được nữa. Anh quyết định tấn công luôn vậy. Anh gặp Vu Tuyết Lị tại nhà hàng mà cô xem mắt, khi đó cô đã say rồi nhưng anh vẫn nhất quyết hỏi:

“Em có thích người đó không?”

“Tôi không thích anh ta.”

“Vậy em có thể thích anh một chút không?”

“Anh vừa mới nói lời kia là có ý gì? Anh thích tôi sao? Anh, anh là bạn trai của chị tôi sao? Sao anh lại làm như vậy với chị ấy?”

Do men say nên vừa nói xong là Vu Tuyết Lị lịm luôn, chẳng để Phương Tú Nhất kịp giải thích gì. Mà anh cũng chưa muốn giải thích hôm nay, anh sẽ để ngày mai, khi cô tỉnh táo và họ gặp nhau ở nơi lãng mạn.

Thật ra Vu Tuyết Lị biết anh sẽ nói gì trong cuộc hẹn ngày mai, cô quyết định sẽ đến cuộc hẹn và nói rõ ràng với anh, sau này hai bọn họ sẽ vẫn là hàng xóm tốt.

Đáng tiếc mọi việc không được như mong muốn, bầu không khí lãng mạn được bố trí tỉ mỉ khiến Vu Tuyết Lị không thể thốt ra lời từ chối hay đồng ý.

Tâm điểm lúc này là của Phương Tú Nhất, anh chính thức ngỏ lời:

“… Vậy, em nguyện đồng ý với anh không? Trước hết từ bạn trai bạn gái mà tiến lên.”

Anh giải thích cho cô tất cả mọi chuyện trong quá khứ, cũng kể tại sao anh biết đến cô, kể rằng anh đã thấy ảnh của cô, nghe câu chuyện về cô, nhìn cô khóc, nghe cô cười vui vẻ trên điện thoại, thậm chí còn tặng quà sinh nhật cho cô.

“Nói thế nào nhỉ, có hơi xấu hổ… Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Phương Tú Nhất mỉm cười: “Cũng đúng, dù sao em cũng nghĩ là chúng ta quen chưa được lâu, nhưng thật ra, anh đã biết em không dưới mười năm.”

“Anh đã thích em từ rất lâu, chẳng qua chính mình cũng không biết. Em biết không, chị em khi còn sống đã nói với anh, cô ấy hy vọng chính mình có thể thấy em được hạnh phúc, đáng tiếc cô ấy không thể ở cạnh em lâu dài, nếu người kia là anh, cô ấy sẽ yên tâm đem em giao cho anh. Anh nghĩ là có thể, Tuyết Lị, em nghĩ sao?”

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Vu Tuyết Lị, Phương Tú Nhất đã biết rõ, anh vẫn luôn đợi chờ, cũng không hẳn vì Vu Minh Mỹ giao phó, mà là bởi vì đã rất lâu trước kia, người con gái gầy yếu này đã để lại ấn sâu trong lòng anh một ánh trăng.

Như Shakespeare đã từng tán thưởng, rượu Sherry như ánh mặt trời Tây Ban Nha. Lần đầu tiên nghe thấy tên Tuyết Lị, lòng anh đã đắm say.

Có thể kể từ ngày hôm nay và đến mãi sau này, Vu Tuyết Lị sẽ trở thành ánh mặt trời vĩnh cửu trong cuộc đời anh.

***

“Tiểu rượu ngọt” chỉ đơn giản là một câu chuyện êm ái, không có quá nhiều bất trắc trong quá trình theo đuổi của Phương Tú Nhất, chỉ trừ sự hiểu lầm của mọi người mà thôi.

Tuy truyện không dài như đủ để cho thấy tình yêu vô bờ của chị Vu Tuyết Lị, tình cảm chân thành của Phương Tú Nhất và cả tình thân luôn bền chặt của nhà Vu Tuyết Lị. Nếu bạn cần một mẩu chuyện ấm áp và ngọt ngào thì nhảy hố liền đi nha!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Urimicasa

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN