logo
REVIEW>> TIÊN SINH, HÔM NAY NGÀI GẶP HỌA ĐẤY
tien-sinh-hom-nay-ngai-gap-hoa-day
Tìm truyện
Donate

TIÊN SINH, HÔM NAY NGÀI GẶP HỌA ĐẤY

Reviewer:

AI_Phù Dung

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 56

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 210

Giới thiệu:

Tiểu đạo sĩ mới Khúc Yêu Yêu dựa vào bản lĩnh hãm hại lừa gạt lần đầu bước vào xã hội, tuy thời gian trà trộn trong này cũng không ngắn nhưng hai túi vẫn trống trơn. Không được! Cô phải tìm một phiếu cơm dài hạn để ôm đùi thôi!

Thẳng đến hôm đó, Lê Thiệu ốm yếu xông vào tầm mắt cô, Khúc Yêu Yêu liếc nhìn một cái đã quyết định: Chính là anh ấy.

“Khụ khụ, tiên sinh, tôi bấm tay tính toán, hôm nay ngài sẽ gặp họa đấy.”

Nhưng vị tiên sinh phiếu cơm này lại không làm theo kịch bản, anh cầm di động gọi: “A lô đồng chí cảnh sát, ở đây có kẻ l ừa đ ảo.”

“Là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!”

Tuy quá trình có chút phức tạp, nhưng cuối cùng Khúc Yêu Yêu vẫn thành công theo Lê Thiệu về nhà.

Vốn nghĩ rằng chỉ cần bày vài trận phong thủy trong nhà tiên sinh cơm là có thể nằm yên đếm tiền mặt, nhưng sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khúc Yêu Yêu. Vị tiên sinh phiếu cơm này lại có thể chất hút q uỷ!

Khúc Yêu Yêu thu dọn xong tay nải: “Cáo từ!”

Lê Thiệu dùng một tay túm cô lại: “Nhóc gây họa, chính cô tự tìm tới cửa, muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu.”

Nữ q uỷ đang thông bồn cầu trong WC và hồ ly làm ổ trên giá mèo đồng thời gật đầu: “Ông chủ nói đúng lắm!”

Khúc Yêu Yêu ngửa mặt lên trời thở dài: Haiz, ai bảo mình nợ anh ấy chứ…

***

Có rất nhiều câu chuyện về thế giới tâm linh và những điều huyền bí xung quanh chúng nhưng thực chất chả mấy ai tin tưởng về điều đó. M a q uỷ? Linh hồn? Thần linh, âu cũng chỉ là giả thuyết do một số người đặt ra.

Nam chính Lê Thiệu cũng là một người như thế, anh là người theo chủ nghĩa vô thần. Thế nên anh chẳng tin những hiện tượng kỳ lạ đang dần xảy ra xung quanh mình, thậm chí là đã xảy ra từ thuở bé.

Mở đầu cuốn truyện là cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ giữa vị đạo sĩ trẻ tuổi Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu ở ngôi chùa Phổ Nguyên phía Nam thành phố Du Châu.

Hôm ấy, Lê Thiệu theo bà mình vào chùa muốn xin thầy giải vận rủi cho anh. Chẳng ngờ vị sư thầy phán rằng anh thực sự đang bị “m a ám” nên tinh thần và thể chất đều bị suy nhược. Dĩ nhiên là Lê Thiệu không tin về điều đó chút nào, anh chỉ cho rằng mình đang bị bệnh bình thường.

Rồi chẳng biết từ đâu, anh tình cờ gặp được Khúc Yêu Yêu và cô cũng nói rằng tai họa sắp rơi xuống đầu anh. Lúc ấy, trong mắt anh cô giống như là một kẻ l ừa đ ảo đang nói phét hòng lừa tiền của anh. Nhưng chẳng ngờ, một lời thành sấm. Dù anh có không tin bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn đang diễn ra.

Một người có thể chất dễ thu hút m a q uỷ theo như anh thì số lần chạm trán chúng là không thể đếm nổi. Chưa kể, Lê Thiệu bỗng dưng vướng vào một vụ á n m ạng, chồng g iết vợ và chính Khúc Yêu Yêu là người đã giúp anh hóa giải nguy cơ và tìm ra chân tướng sự thật để gỡ nỗi oan khuất trong lòng nữ q uỷ “ám” Lê Thiệu.

Trong thời gian giúp đỡ Lê Thiệu, Khúc Yêu Yêu đã sống luôn trong nhà của anh và xem anh như “phiếu cơm” dài hạn của mình. Một ngày ba bữa thì có chị nữ q uỷ Cố Hề lo, tiền ăn mặc ở thì có cậu chủ Lê Thiệu bảo đảm. Đúng là một cuộc sống quá tuyệt vời đối với cô.

Giữa hai người cũng xảy ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng chẳng biết từ bao giờ Lê Thiệu đã bắt đầu quan tâm và chăm sóc Khúc Yêu Yêu nhiều hơn. Không những thế, anh còn tỏ ra ghen tị khi cô chú ý đến tên đạo sĩ khác. Tình cảm mà anh dành cho cô đang ngày một lớn dần mà hình như hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra điều đó.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, nó len lỏi trong từng ngóc ngách và phủ kín cuộc sống của ta lúc nào không hay. Trước kia, Lê Thiệu chỉ sống cô đơn một mình nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Khúc Yêu Yêu thì thế giới của anh bỗng trở nên đầy màu sắc.

Ngôi nhà vốn trống rỗng đã có thêm sự tồn tại đầy thú vị của nữ q uỷ Cố Hề, hồ ly Bạch Huyền và Hồng Đàn. Anh dần quen với sự có mặt của Khúc Yêu Yêu trong cuộc sống của mình. Thế rồi một ngày cô bỗng tạm biệt anh để trở về nhà, dù chỉ là cách xa một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng anh vẫn cảm thấy trống vắng và anh không muốn cô về nhà chút nào.

Cuối cùng, Lê Thiệu cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân. Anh thích cô gái Khúc Yêu Yêu của anh hơn bao giờ hết. Từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ nhỏ của cô đều khắc tạc trong tim anh.

Ấy vậy mà, hình như cô bé ấy chẳng nhận ra điều đó và cô vẫn chỉ nghĩ rằng mình đang làm mọi việc để bù đắp cho anh vì bi kịch năm xưa. Giống như lời bà đã từng hỏi cô rằng sao phải khổ thế? Và cô trả lời, đây là món nợ của họ với anh.

Khúc Yêu Yêu thực sự là một cô gái rất đặc biệt, tuy nhỏ tuổi không hiểu sự đời là thế nhưng thực chất cô hiểu thấu mọi thứ trên đời. Cùng với lòng dũng cảm và sự thông minh của mình, cô đã giúp đỡ biết bao người và để lại ấn tượng sâu đậm với họ.

Thông minh như vậy nhưng trong chuyện tình cảm, Khúc Yêu Yêu lại mù tịt, cô chẳng biết cảm xúc của mình với Lê Thiệu là như thế nào, chỉ là để trả nợ hay là còn xen lẫn thứ gì khác?

Song, sau khi được Cố Hề giảng giải, Khúc Yêu Yêu cũng nhận ra mình có có tình cảm nam nữ với Lê Thiệu. Cô thấy hạnh phúc khi được ở bên anh, cảm thấy lo lắng cho anh và còn cảm thấy khó chịu khi anh ở cạnh người con gái khác nữa.

Tình cảm họ dành cho nhau thật giản đơn và ngọt ngào, mối duyên của họ đã được bắt đầu từ lâu và sợi dây liên kết ấy kéo dài cho đến hiện tại. Hai người cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách cuối cùng chính là tìm về hồn phách cho Khúc Yêu Yêu, đồng thời cũng diệt trừ đi một tai họa lớn.

Sau tất cả, họ cũng đã chạm tay đến hạnh phúc.

“Tốt quá đi Lê tiên sinh.”

“Tốt chỗ nào?” Lê Thiệu hỏi.

“Ừm... chỗ nào cũng tốt, chị gái quỷ có thể đi đầu thai, Bạch Huyền và Hồng Đàn đã kết hôn, còn em và anh có thể ở bên nhau. Thật tốt quá.”

Lê Thiệu cũng cười: “Đúng vậy nhóc gây họa, cảm ơn em đã đến bên anh.”

“Những ngày tháng sau này mong anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn, Lê tiên sinh.”

“Cũng mong em sẽ chăm sóc anh nhiều hơn, bà Lê.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hạnh Nhân - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN