logo
REVIEW>> TIÊN NHÂN TRẠNG
tien-nhan-trang
Tìm truyện
Donate

TIÊN NHÂN TRẠNG

Tác giả:

Thị Kim

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 90

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 351

Giới thiệu:

Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phát xét, biểu dương chính nghĩa.

Thanh Đàn không tin q uỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.

“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.

***

Sự trùng hợp trên đời này dù khó nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Một vài sự trùng hợp xảy ra, người ta gọi đó là duyên phận. Nhưng khi có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra mà không thể giải thích nổi, người ta gọi đó là sự sắp đặt của “thần tiên”.

Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở U Thành, ngoại ô kinh thành. Nơi ấy vốn là một vị trí hoang vu, tháp lại cũ kỹ, không được tu sửa nên hiếm khi có người đến đây.

Chẳng biết từ lúc nào, trên phố truyền ra một tin đồn rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên ngay tại tháp. Vị thần tiên ấy đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân, để tiên nhân chỉ dẫn ra chân tướng thật sự, đòi lại công bằng.

Người muốn gửi cáo trạng cho tiên nhân phải lên được đến đỉnh tháp, bỏ thư vào trong một chiếc hộp gỗ nằm ở tầng cao nhất. Tiên nhân sau khi nhận được thư thì trong vòng ba ngày sẽ gửi thư trả lời đến người ấy. Nội dung thư thường là chỉ đích danh kẻ t hủ á c thật sự và sẽ tự động biến mất sau nửa canh giờ.

Đặc biệt đường lên đến tầng cuối cùng của tháp Thanh Thiên không có cầu thang mà là mười tám ván đinh sắt. Chỉ có những người tự dùng máu của mình bằng cách bước lên ván đinh để leo lên, khao khát muốn chứng minh nỗi oan ức thì mới nhận được công lý từ tiên nhân.

Lần lượt những vụ án cứ theo đó mà sáng tỏ, người tốt được minh oan báo thù chỉ nhờ những chỉ dẫn ngắn ngủi. Vì vậy mà danh tiếng vị tiên nhân trạng của tháp Thanh Thiên đã truyền đi khắp U Thành.

Thanh Đàn là người của Phong Hầu, một tổ chức làm việc “trong bóng tối” cho triều đình. Vì triều đình sợ có người giả thần giả q uỷ lợi dụng lòng tin của dân chúng để mưu tính việc xấu nên nàng cùng sư phụ được điều đến điều tra về tháp Thanh Thiên.

Thanh Đàn vốn không gia đình, không người thân, là cô nhi được sư phụ Giang Tiến Tửu mua lại từ một tên chuyên bóc lột trẻ em kiếm tiền. Nàng được sư phụ dạy võ công, đối xử không tệ, đã vậy còn nợ hắn một món đồ vật.

Khi còn nhỏ, có một lần Giang Tiến Tửu sai Thanh Đàn vào cổ mộ tìm đồ cho hắn. Vào trong đó, nàng vô tình gặp được một cậu bé sắp c hết đói.

Thanh Đàn thương tình chia sẻ đồ ăn cứu lấy cậu, không ngờ cậu bé ấy lại cướp mất món đồ mà sư phụ nàng cần. Mang trong mình mặc cảm vì không hoàn thành nhiệm vụ, Thanh Đàn nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm người và vật suốt nhiều năm.

Tính tình Thanh Đàn vốn kiên nghị, can đảm và vô cùng thông minh, là một nhân tài luyện võ hiếm có. Nàng luôn suy xét mọi việc một cách lý trí và tỉ mỉ, không ai khác ngoài nàng thích hợp hơn điều tra về tiên nhân trạng.

Chỉ là có lẽ Thanh Đàn cũng không ngờ rằng một câu chuyện tưởng như thần thoại, vi diệu này lại vạch ra những chân tướng sâu xa bị che giấu, trong đó có cả bí ẩn về thân phận của chính Thanh Đàn.

Lại nói về sự trùng hợp, trên hành trình mà Thanh Đàn đi qua, nàng “vô tình" gặp gỡ hai con người mà thay đổi số phận của nàng mãi mãi.

Người đầu tiên là Liên Ba, con gái của một gia đình thương gia có tài sản ở U Thành. Tuy sở hữu một hiệu sách to lớn ăn nên làm ra, nhà họ Sở lại bất hạnh để thất lạc một cô con gái khác.

Một nhà bốn người vốn dĩ vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Vụ b ắt c óc mất tích năm ấy khiến người mất, người lâm trọng bệnh, từ bốn nay chỉ còn hai người, Liên Ba và mẫu thân là Lâm thị nương tựa nhau sống qua ngày. Dù cho sức khỏe xuống dốc trầm trọng thì Lâm thị vẫn luôn đau đáu nỗi khổ tâm chưa gặp lại được con gái nhỏ năm xưa.

Liên Ba thân là nữ nhi duy nhất còn lại, nàng vừa phải chăm sóc cho mẫu thân, vừa chăm lo cho hiệu sách của gia đình, vừa không ngừng thay mẫu thân tìm kiếm tung tích của em gái Sở Khê Khách.

Một ngày Lâm thị vượt qua ván đinh mà gửi thư cho tiên nhân, dù biết trước giờ tiên nhân chỉ xử án oan mà thôi. Không ngờ tiên nhân thật sự trả lời bà, chỉ điểm một nơi ở kinh thành cho họ tìm kiếm manh mối. Liên Ba vì thế mà nhanh chóng lên đường.

Khi đến nơi, Liên Ba gặp được Thanh Đàn cũng đang vô tình tìm đến cửa hàng mà tiên nhân chỉ dẫn, dù nàng không có những đặc điểm nhận dạng của Khê Khách nhưng Liên Ba vẫn tự nhiên mà sinh ra một loại hảo cảm khó giải thích.

Nhưng nếu Thanh Đàn không phải là Khê Khách, tại sao tiên nhân lại chỉ ra đúng nơi mà họ gặp nhau? Tại sao họ có thể trùng hợp cùng đến một nơi trong cùng một thời điểm như vậy? Thật sự có bàn tay thần kỳ của tiên nhân sắp xếp sao?

Người thứ hai là Lý Hư Bạch, một thầy thuốc giàu có thích làm việc thiện.

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như vậy. Quần áo hắn không nhiễm bụi trần, bàn tay được hắn dưỡng đến mức vừa thơm vừa mịn.”

Đó là những ấn tượng đầu tiên Thanh Đàn dành cho Lý Hư Bạch. Hắn có thể chỉ ra chính xác loại cao tay chất lượng nhất, lại không ngần ngại bắt mạch chữa bệnh cho người ăn xin dơ bẩn. Hắn dùng tiền làm vô số việc thiện, lại tránh Thanh Đàn như tránh tà, chẳng bao giờ cho nàng sắc mặt tốt.

Nhưng với tính cách có phần chống đối người khác của Thanh Đàn, phàm là những thứ càng không cho, nàng càng muốn lấy, những người càng trốn trốn tránh tránh, Thanh Đàn càng muốn trêu chọc.

Lý Hư Bạch lộ rõ sự đề phòng đối với Thanh Đàn, hắn chưa từng gặp một cô nương phóng khoáng, thoải mái giống như nàng. Mỗi lần gặp là mỗi lần Thanh Đàn không chút ngại ngùng nói ra những lời khiến Lý Hư Bạch đỏ mặt

Hai người họ như mặt trăng với mặt trời, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy mà cũng chính Lý Hư Bạch là người đầu tiên mang đến cho Thanh Đàn cảm giác được quan tâm.

Mười mấy năm sống trên giang hồ, chưa từng có người thật sự chăm sóc đến kỳ nguyệt sự của Thanh Đàn, cũng chưa từng có ai thấy thương cảm cho nàng. Khi nguyệt sự đến, nàng tự chịu đựng cơn đau bụng rồi tiếp tục làm những việc cần làm để sống.

Sư phụ Giang Tiến Tửu đối xử với nàng xem như không tệ, nhưng trong mắt ông, nàng là đệ tử của ông, là thủ hạ của ông, là một Phong Hầu. Xung quanh dường như không có ai xem nàng như một nữ lang, cần được thương cảm và cần được chăm sóc, có lẽ là vì nàng quá mạnh mẽ. Thậm chí bản thân nàng cũng không hề cảm thấy có gì không ổn, vì nàng đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

Lý Hư Bạch hình như là người nam nhân đầu tiên xem nàng là nữ lang mà quan tâm. Cảm giác này vô cùng mới mẻ và kỳ lạ nhưng Thanh Đàn nhanh chóng gạt đi. Nàng dùng thái độ cợt nhả trêu chọc để che giấu sự lung lay của mình. Một chút mềm yếu mà suýt nữa nàng nghĩ mình đã chẳng còn sau bao nhiêu cực khổ, cay đắng và thử thách.

Nàng luôn tự nói với mình Lý Hư Bạch hắn đối với ai cũng rất tốt, không chỉ riêng mình nàng.

“Làm người mà, đừng tham quá, càng đừng tự mình đa tình.”

Chưa kể thứ ngăn cản hai người họ còn là sự mập mờ trong thân phận của Lý Hư Bạch trong vụ tiên nhân trạng. Mọi thứ dường như liên quan đến nhau, nhưng lại không thể giải thích nổi. Một ngày mọi chuyện chưa rõ ràng thì Thanh Đàn chẳng thể buông bỏ cảnh giác mà tin tưởng ai.

***

Phải khẳng định trước một điều rằng “Tiên nhân trạng" là một trong những truyện phá án cổ đại hay nhất mình từng được đọc. Cảm giác những nút thắt được mở tới đâu là “đã" đến đó. Mọi tình tiết trong truyện dù nhỏ xíu xiu thì vẫn là một mắt xích quan trọng để cho mọi diễn biến có thể vận hành nhịp nhàng ngăn nắp, không một chi tiết thừa thãi.

Sau một vài chương giới thiệu mở đầu thì chắc chắn bạn sẽ không thể ngừng đọc được do bị cuốn hút vào sự ly kỳ, hấp dẫn và không kém phần hồi hộp. Những suy đoán cứ thế thay đổi xoành xoạch theo hướng không tài nào tưởng tượng nổi. Từng lớp vỏ được bóc tách tỉ mỉ để đưa đến chân tướng cuối cùng, đến khi bạn tưởng rằng đã hết rồi thì lại cũng chỉ là một lớp vỏ khác mà thôi.

Tình cảm của các nhân vật của cực kỳ xuất sắc, mình không muốn spoil quá nhiều thôi chứ nam nữ chính cứ vờn qua vờn lại đến là ngọt, trong ngọt có đắng, trong đắng có chua, vừa dễ thương vừa đáng thương. Dàn nhân vật phụ cũng đỉnh không kém, có những nhân vật có tuyến truyện riêng hấp dẫn, đọc rất thoả mãn luôn.

Nói chung không có gì đế chê ở “Tiên nhân trạng" cả, còn ngần ngại gì mà không nhảy hố mấy bà ơi!!!

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Xoài - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN