logo
REVIEW>> THỦ PHỤ SỦNG THÊ
thu-phu-sung-the
Tìm truyện
Donate

THỦ PHỤ SỦNG THÊ

Tác giả:

Vũ Phạn

Độ dài: 110

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 2085

Cuộc sống là một con đường một chiều, chỉ có thể tiến lên phía trước chứ chẳng thể quay đầu lùi về phía sau. Trước mặt là tương lai, sau lưng là quá khứ, những điều buồn tủi, không vui hay những điều khiến bạn đau khổ hối hận ở quá khứ sẽ mãi mãi ở đó và không thể sửa chữa.

Nhưng ở một số "thế giới", có đôi khi, cuộc sống như một giấc mộng, người tỉnh mộng cũng tan, những điều đáng buồn đều tan biến, một cuộc sống mới may mắn được ông trời ban cho.

Thẩm Nguyên cũng là một trong những người "may mắn" đó, khi nàng nhận ra bản thân được sống lại một đời.

Nàng, đường đường là nữ nhi của Vĩnh An Hầu Thẩm Hoằng Lượng, nhưng cuộc sống của nàng lại chưa từng diễn ra đúng như những gì một đích nữ Hầu phủ xứng đáng được nhận.

Từ ngày nàng sinh ra đã bị gửi về Đường gia ở Dương Châu để nuôi, nàng lớn lên trong hoàn cảnh không cha mẹ yêu thương, sống một cuộc sống phải biết khéo léo nhìn sắc mặt mọi người để ứng xử.

Ngày nàng được "gọi" về Vĩnh An Hầu Phủ để gả cho Khang Bình Bá Lục Kham thay cho muội muội Thẩm Du vừa mất tích, vốn nên là sự hân hoan khi trở về bên "gia đình" của mình nhưng cuối cùng lại chỉ giống như tu hú chiếm tổ chim thước, cô đơn lạc lõng.

Thẩm Nguyên khi ấy chỉ mong vào một cuộc sống yên bình, cùng phu quân tương lai tôn trọng, chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng một giấc mộng đã thay đổi tất cả.

Đó là một giấc mộng kỳ lạ, hay nói theo một cách khác, giấc mộng ấy chính là những gì Thẩm Nguyên đã trải qua ở đời trước, sau khi gả cho Lục Kham.

Bị ghẻ lạnh, bị hãm hại, lâm trọng bệnh rồi qua đời.

Sau khi tỉnh lại, nghĩ về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, Thẩm Nguyên không bao giờ muốn cuộc đời của mình đi theo con đường đã qua một lần nữa.

Vì vậy, nàng muốn chọn một "mục tiêu" mới, cuối cùng nàng chấm Lục Chi Quân, người đã tình nguyện cưới bài vị của nàng trong "giấc mơ" ấy.

Lục Chi Quân - thủ phụ quyền cao chức trọng trong triều đình nhưng hóa ra đã từng thương thầm Thẩm Nguyên. Tuy đời này hai người chưa có bất cứ quan hệ gì nhưng có lẽ vì kí ức về những gì Lục Chi Quân đã làm cho nàng đời trước nên nàng chấp nhận đánh cược một lần.

Khoảnh khắc nàng cố tình đánh rơi chiếc khăn tay ở Thiều Viên Yến, khi Lục Chi Quân tự tay nhặt chiếc khăn đưa cho nàng, mọi chuyện đã rẽ sang một con đường mới.

Trong những ngày sau đó, không biết vì sao, mỗi khi Thẩm Nguyên đang nghĩ phải làm sao để đến gần Lục Chi Quân thì như có ai đó cố tình đem cơ hội đẩy đến trước mặt nàng, giúp nàng thuận lợi tiếp cận Lục Chi Quân.

Thẩm Nguyên chỉ muốn thử xem Lục Chi Quân đời này có chút cảm tình gì với mình hay không, nhưng những phản ứng lúc xa lúc gần của chàng lại khiến nàng chùn bước.

Vào lúc nàng muốn từ bỏ Lục Chi Quân rồi trở về Dương Châu bắt đầu cuộc sống mới thì những chuyện chẳng ngờ đến xuất hiện như một cơn gió.

Đến khi nhận ra thì Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân chẳng những đã ăn cơm trước kẻng mà còn có một sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng Thẩm Nguyên.

Vậy nên tất nhiên, Thẩm Nguyên thuận lý thành chương trở thành chủ mẫu Lục gia.

Cuộc sống sau khi thành thân của Thẩm Nguyên diễn ra rất thuận lợi. Nàng tôn trọng quan nhân Lục Chi Quân của nàng, Lục Chi Quân cũng nhường nhịn dịu dàng với Thẩm Nguyên.

Những sóng gió của gia đình hầu tước tất nhiên là không thể thiếu, nhưng bản thân Thẩm Nguyên cũng không phải người không có tri thức. Hoàn cảnh lớn lên đã khiến nàng trở thành một người khéo léo có chủ kiến, biết lúc nào nên uyển chuyển, lúc nào cần cứng rắn.

Không chỉ thế, Lục Chi Quân còn đứng ra bảo vệ, làm chỗ dựa cho nàng nên những chuyện nàng khó mở lời đều có phu quân giúp đỡ.

Lục Chi Quân là một nam tử sinh ra và lớn lên trong thời thế mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, bản thân lại là một thủ phụ quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền quyết định gần như tất cả đại sự đất nước. Một người như thế, từ trong phong thái đã toát lên sự uy nghiêm quyền lực, đương nhiên càng không thể thiếu sự gia trưởng và quyết đoán.

Nhưng điều đáng quý ở Lục Chi Quân khi đối mặt với Thẩm Nguyên đó là sự nuông chiều và nhường nhịn, chàng lắng nghe nàng, không áp đặt đối với nàng, nâng niu nàng như bảo bối của chàng.

Mấy ai biết được, cũng như Thẩm Nguyên, Lục Chi Quân cũng có ký ức của đời trước. Chàng từng trải qua cảm giác yêu mà không có được, bởi người chàng yêu khi ấy đã thuộc về người khác. Rồi khi chàng chưa làm được gì thì người ấy đã bất hạnh bỏ mạng.

Đời này, Lục Chi Quân chàng không bao giờ bỏ lỡ Thẩm Nguyên nữa.

Lục Chi Quân không phải người thể hiện tình cảm cảm xúc bằng những lời ướt át dài dòng, chàng làm nhiều hơn nói. Chàng biết phu nhân của mình không phải một nữ nhân lúc nào cũng quanh quẩn ở hậu viện, nàng cũng có điều mình muốn làm, mà chàng sẽ tạo ra một chiếc lưới khổng lồ để bảo vệ nàng an toàn ở đó, để nàng có thể thoải mái làm những điều mình yêu thích.

Nếu hỏi tình cảm của Thẩm Nguyên đối với Lục Chi Quân là gì, có thể nói đó là sự tôn trọng, kính sợ, quan tâm chăm sóc nhưng chưa phải là tình yêu.

Nàng bắt đầu với mục đích thay đổi quỹ đạo cũ của cuộc đời, trước nam tử uy nghiêm như Lục Chi Quân, thực sự nàng tôn trọng chàng nhiều hơn.

Nhưng sống chung mới biết người thế nào. Những lần chàng vì bảo vệ nàng mà không nể mặt bất kì ai, khi chàng vội vàng chạy về bên nàng lúc trời mưa, bộ dáng có phần chật vật chẳng mấy khi xuất hiện của chàng cũng là vì nàng.

Chàng không phải người nhiều lời, nhưng lại có thể trấn an nàng những lúc lo âu.

Khắp triều đình, chẳng có mấy ai dám chống đối chàng nhưng người như thế lại chịu nhượng bộ nàng.

Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Nguyên không còn thấy sợ Lục Chi Quân, nàng chợt nhận ra mình yêu thích những khoảnh khắc gần gũi chàng, ghét việc phải nghĩ đến cảnh chàng nạp thêm quý thiếp.

Từ ban đầu vốn không mang quá nhiều tình cảm, lúc này lại trở thành tình yêu.

Sau những trắc trở gập ghềnh, cuối cùng mối tình đơn phương hai kiếp sống của Lục Chi Quân đã tìm được hồi đáp, ra hoa kết quả.

“Thủ Phụ Sủng Thê” là một bộ truyện sủng và vả mặt phản diện. Nói đúng ra thì đây là một câu chuyện có bàn tay vàng, tra nam tra nữ thì nhiều mà chẳng làm nên được trò trống gì cả, cuối cùng đều nhận cơm hộp dưới bàn tay quyền lực của Lục Chi Quân.

Nếu nói điểm đặc sắc và thu hút của bộ truyện ở đâu thì theo mình nó chắc chắn nằm ở cách xây dựng hình tượng cũng như tuyến tình cảm và tương tác giữa hai nhân vật chính.

Ngoài ra tác giả xây dựng tình tiết truyện rất hợp lí, chắc tay, việc lồng ghép những kiếp trọng sinh với nhau cũng không quá rắc rối, khó hiểu, tác giả cũng rất đầu tư, chú trọng vào những chi tiết trong truyện, các bí mật được vén màn từ từ, không bị bỏ sót.

Cuối cùng thì, mình cảm thấy khá thích bộ truyện “Thủ Phụ Sủng Thê” của tác giả Vũ Phạn , các bạn cũng có thể chọn bộ truyện này để đọc thử xem, mình nghĩ đây là lựa chọn không tồi đâu.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN