logo
REVIEW>> THÍNH HẠ
thinh-ha-0001
Tìm truyện
Donate

THÍNH HẠ

Tác giả:

Lộc Linh

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Designer:

AI_Tịch Lam

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 106

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Giang Tố - Thính Hạ

Nghề nghiệp: Diễn viên - Hoạ sĩ

2. Nội dung:

“Có một đạo lý dường như luôn ứng nghiệm, chúng ta chưa bao giờ gặp được người mình thích nhất vào thời điểm chúng ta tốt đẹp nhất.”

Thính Hạ năm mười bảy tuổi, không hề xinh đẹp, thành tích cũng bình thường, cho nên cô tự ti không dám đến gần Giang Tố - chàng trai đã cứu vớt lòng tự trọng đang bên bờ sụp đổ của Thính Hạ bằng chiếc áo khoác đồng phục.

Chỉ bằng một động tác tùy ý của anh đã khiến cho Thính Hạ bước vào thứ tình cảm chỉ có thể giấu kín trong lòng không thể giải bày cùng ai, kéo dài suốt nhiều năm. Cô yêu anh, ngưỡng mộ anh, đuổi theo bước chân của anh, ngay cả khi anh không hề biết cô là ai.

Thính Hạ từng nghĩ rằng:  Giá như tớ xinh đẹp hơn một chút thì tốt biết mấy, như vậy lúc cậu nhìn về phía tớ, tớ sẽ không né tránh ánh mắt của cậu

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô mà thôi, bởi vì Thính Hạ biết, Giang Tố thuộc về một thế giới khác ngoài tầm với của cô, cho nên cô chưa từng nghĩ sẽ đến gần anh hơn.

Chàng trai cô thích vẫn luôn là người ưu tú như thế, cho nên anh xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn. Và dường như trời xanh nghe thấy tiếng lòng của cô, trong lần thi cuối kỳ thành tích của anh lại bứt phá, từ lớp A đến lớp Hỏa tiễn, chỉ trong một đêm từ một người bình thường anh trở thành người nổi tiếng.

Chàng trai cô thầm thích trở thành người mà ai nấy đều thích.

Dường như khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.

*

Liệu rằng, lúc tớ xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất, tớ có được gặp lại cậu hay không? Giang Tố. Nếu có thể, tớ chỉ muốn nói một lời chào, “Chào cậu Giang Tố, tớ tên là Thính Hạ!”

Chào cậu, thanh xuân năm mười bảy tuổi của tớ.

3. Cảm nhận cá nhân:

Lâu rồi mình không đọc một bộ truyện yêu thầm với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, nhưng có lẽ vì quá đầu tư cho tình cảm yêu thầm nhiều năm của nữ chính nên khi đến giai đoạn trưởng thành lại khiến bộ truyện có chút nhạt, nhất là giai đoạn miêu tả tình cảm của nam chính? Và điều mình thấy hụt hẫng nhất chính là kết truyện, không công khai, không tuyên bố yêu đương và không đăng ký kết hôn?

Ít nhất tác giả cũng cho Thính Hạ một danh phận chứ nhỉ, chỉ ra mắt gia đình rồi Happy end đâu có được, nam chính của chúng ta là diễn viên nổi tiếng đó, muốn ẩn hôn thì phải có một motip khác chứ, đau lòng…

4. Đánh giá nội dung: 8.7/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9/10

Đánh giá chất lượng biên tập: 8.2/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Gồm 02 phiên bản. Bản thường và bản đặc biệt: Bản đặc biệt gồm 2 postcard nhân vật chính và 1 postcard đôi độc quyền kèm thủ bút tác giả dành cho độc giả Việt Nam.

Bìa xuất bản: 9.6/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN