logo
REVIEW>> THIẾU NỮ MIỆNG QUẠ ĐEN
thieu-nu-mieng-qua-den
Tìm truyện
Donate

THIẾU NỮ MIỆNG QUẠ ĐEN

Tác giả:

Lạc Khê Nhi

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 239

Giới thiệu:

“Lùi lại, lùi lại, lùi lại…”

Tôi học theo động tác của một bác gái nổi tiếng trên mạng gần đây, buột miệng nói ra câu thần chú, bởi vì tôi có miệng quạ đen.

Kẻ trộm đêm khuya đột nhập vào nhà lộ vẻ hoang mang.

Ây da, nói sai rồi.

Tôi nhanh chóng sửa lại: “C hết, c hết, c hết, c hết cho tôi.”

Đột nhiên, “rầm” một tiếng.

Món đồ cổ bên cạnh đổ xuống, không chút sai lệch đè lên người kẻ trộm.

Hóa ra miệng quạ đen không chỉ có thể cua nam thần, mà còn có thể cứu mạng nữa.

***

Cuộc sống hiện tại của Bạch Vi Vi vô cùng hạnh phúc, cô may mắn có được một anh chồng vừa đẹp trai vừa khá giả - Lục Tử Kiên. Nói ra chắc chẳng ai tin, cô có một mối tình đẹp như thế là nhờ cái miệng “quạ đen” của mình đấy!

Chả là hồi còn học Đại học, Bạch Vi Vi từng dũng cảm tỏ tình với nam thần Lục Tử Kiên, ấy thế mà anh lại lấy lý do là cô không đẹp để từ chối không thương tiếc. Lấy lý do gì từ chối cũng được cũng được, chỉ duy nhất lý do nhan sắc là Bạch Vi Vi không thể chấp nhận nổi. Cô bật thốt: “Anh bị mù à?”

Oái oăm thế nào, Lục Tử Kiên bỗng không nhìn thấy gì thật. Không chỉ bị mù tạm thời, mà anh còn tự làm mình bị bỏng khi đi tắm. Cuộc sống vốn đang êm đẹp bỗng bị xáo trộn thế này nên anh tức lắm, bèn buộc tội cô:

“Bạch Vi Vi, cô không thể đi, đều tại cô, cô nguyền rủa tôi mù, cô phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Cũng chẳng còn cách nào khác, là cô hại anh vừa mù vừa tàn, mà anh lại chỉ sống một mình. Cô có trách nhiệm chăm sóc anh ấy cho đến khi anh nhìn thấy lại.

Thế là từ hôm ấy, Bạch Vi Vi trở thành hộ lý, kiêm đôi mắt của Lục Tử Kiên. Tất nhiên, cô không làm miễn phí bởi Lục Tử Kiên đã hứa, khi anh nhìn thấy lại, tất cả chi phí và tiền lương hộ lý của cô sẽ được nhân lên 10 lần.

Mà công việc hàng ngày của Bạch Vi Vi cũng nhàn, sáng sớm đi chợ rồi về nấu cháo, sau đó nói chuyện với Lục Tử Kiên, đến chiều thì nằm xem phim thần tượng.

Một món hời như thế, ai mà không làm chứ?

Ngày ngày sống cùng nhau khiến Bạch Vi Vi và Lục Tử Kiên dần hiểu rõ đối phương hơn. Có lần, trong cơn say, anh và cô cùng tâm sự với nhau, kể về thời thơ ấu của cả hai, cùng cười nói đi vào giấc ngủ. Và hẳn là trong lòng của hai người dẫn có một thứ tình cảm chưa thể nói thành lời.

Tuy nhiên, không lâu sau, Lục Tử Kiên bỗng nhiên bặt vô âm tín. Khoảng thời gian không nhận được bất kỳ thông tin gì của anh, Bạch Vi Vi cảm thấy vô cùng trống trải. Song cô không phải là cô gái có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Vậy nên khi biết tin Lục Tử Kiên đã bay ra nước ngoài mà không nói với cô lời nào thì cô đã block anh luôn, không cho anh có cơ hội giải thích. Bởi lẽ việc làm của anh đã cho thấy anh chẳng quan tâm đến cảm nhận của cô chút nào, mà cô sẽ không bao giờ lưu luyến một người như thế.

Mãi đến khi Bạch Vi Vi tốt nghiệp, háo hức ứng tuyển vào vị trí thư ký tổng giám đốc, cô mới gặp lại Lục Tử Kiên. Lúc này, anh mới có cơ hội giải thích tất cả:

“Ra nước ngoài học là để cho tiện chăm sóc mẹ của anh, sau đó chạy hai bên, anh còn không có thời gian ngủ nữa, phát hiện công ty vừa đi vào quỹ đạo anh còn phải về trường học tiếp, đợi anh thêm một năm được không? Công ty bên này còn cần em thay anh trông coi, xin em.”

“Bởi vì anh yêu em, trong thế giới của anh không thể không có em.”

Lúc ấy, Bạch Vi Vi tự thấy mình không có tiền đồ, mới nghe anh nói thế thôi mà trong lòng đã vui như trẩy hội rồi. Vậy nên không có gì quá bất ngờ khi Bạch Vi Vi và Lục Tử Kiên xác định yêu đương và kết hôn chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm.

Có thể coi “Thiếu nữ miệng quạ đen” là những dòng nhật ký của Bạch Vi Vi về mối tình khó tin của cô. Thế nên truyện rất ngắn, được viết bằng ngôn ngữ khá gần gũi với tình tiết tương đối hài hước, nhưng cá nhân mình thấy truyện chưa thật sự đặc sắc ạ.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Ninh

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN