logo
REVIEW>> THIẾT LẬP MÙA HÈ
thiet-lap-mua-he
Tìm truyện
Donate

THIẾT LẬP MÙA HÈ

Tác giả:

Kỉ Ngọc

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Độ dài: 28

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 368

Văn án:

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt Chung Ức chẳng thể rời khỏi trai đẹp, trước cái nhìn càng ngày càng trở nên bất mãn của người bên cạnh, cô lên tiếng hỏi: “Từ Án Viễn, cậu có múi bụng không?”

Anh hừ lạnh, chẳng buồn trả lời.

Cô nói: “Tớ phát hiện ra mình rất thích người có múi bụng.”

Từ Án Viễn bĩu môi, không vui, đáp: “Đương nhiên là có.”

Gặp lại giữa ngày hè, cùng thắp sáng cho nhau.

***

Rất nhiều mùa hè đã đến rồi đi, nhưng mùa hè năm Chung Ức mười ba tuổi vẫn mãi đọng lại trong ký ức cô. Khi ấy, giữa cái nắng chói chang, dưới cầu vồng rực rỡ, Chung Ức phải chia xa người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Chung Ức và cậu bạn ấy quen nhau từ khi năm, sáu tuổi, ở bên nhau suốt đến tận ngày anh rời đi. Những ký ức tuổi thơ trong sáng đẹp đẽ cứ như mới diễn ra hôm qua. Nhưng không ngờ ngày mà họ gặp lại nhau một lần nữa lại là hơn mười năm sau.

Hai mươi bảy tuổi, Chung Ức là giáo viên dạy kèm của Chu Phàm Tần, một cậu bé có năng khiếu và đam mê với bơi lội. Cậu rất hay nghịch ngợm gán ghép cô Tiểu Ức dịu dàng mà cậu thích nhất với “anh Viễn" mà cậu cho rằng đẹp trai nhất.

Anh Viễn là huấn luyện viên bơi của Chu Phàm Tần, trong suy nghĩ của cậu trông họ rất hợp nhau. Nhưng khi gặp gỡ, anh Viễn lại tỏ ra lạnh lùng với cô Tiểu Ức, anh chẳng mảy may để ý đến cô, anh không thích người xinh đẹp sao?

Ngược lại với suy nghĩ của Chu Phàm Tần ngây thơ, bên dưới bề ngoài trầm tĩnh của Từ Án Viễn là nội tâm thật ra đã cuộn trào như sóng đánh.

Cuối cùng anh cũng gặp lại cô gái mà anh thầm yêu từ rất rất lâu.

Mối quan hệ giữa họ chính là thanh mai trúc mã cực kì điển hình, không thể thân thiết hơn được nữa. Cô bạn Chung Ức cũng như anh, không ở cạnh cha từ rất sớm, hai người mẹ lại là bạn của nhau. Cùng hoàn cảnh, cùng lớn lên, đến khi đi học cùng ngồi một bàn, cùng làm bài tập, chiếc tai nghe cũng chia nhau để nghe cùng một bài hát.

Từ Án Viễn từng nghịch ngợm thích chọc ghẹo cô bạn Chung Ức, để cô giận dỗi giậm chân réo gọi tên anh.

Anh cũng từng muốn cho cô nhìn thấy khi anh ở trên đường đua bơi lội vì anh biết khi đó nhìn anh “oai” nhất.

Đó đều là những kỉ niệm rất bình thường về khoảng thời gian êm ả, đẹp đẽ, nhưng cách biệt thời gian lại không làm chúng mờ nhạt đi chút nào. Chung Ức trong quá khứ hay hiện tại vẫn là cô gái ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất, khiến Từ Án Viễn không thể ngăn bản thân tiến lại gần cô, gần thêm, gần thêm chút nữa.

Sau khi gặp lại, Từ Án Viễn vẫn sắm vai người bạn thân thiết, quan tâm, chăm sóc cho Chung Ức.

Anh “quan tâm” cô thích bạn trai có múi bụng, anh cũng có múi bụng, còn “vô tình” để lộ cho Chung Ức thấy.

Anh “quan tâm” cô khi say sẽ rất bám người, anh uy tín, cẩn thận đưa cô về đúng nhà đúng giường khi say.

Anh “quan tâm” đến những người theo đuổi cô, những người được mai mối cho cô. Người nào xấu xa sẽ bị anh dọn dẹp sạch sẽ, người nào tốt sẽ trải qua bảy bảy bốn chín cửa ải thử thách của anh.

Từ Án Viễn sợ Chung Ức không thích mình, sợ làm khó cô mà mất đi tình bạn này nên không dám bày tỏ. Anh ngây thơ không ngờ rằng những thứ anh “quan tâm” thật ra Chung Ức đều biết và ngầm tạo cơ hội.

Vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào của Chung Ức dễ khiến người khác nghĩ rằng cô là một cô gái dịu dàng, tĩnh lặng như nước. Nhưng thật ra dưới mặt nước phẳng lặng ấy ẩn chứa dòng dung nham, có thể phun trào bất kỳ lúc nào, nóng bỏng và sôi sục.

C

ó thể thấy rất rõ ràng Chung Ức có tình cảm với Từ Án Viễn, cũng ám chỉ, “bật đèn xanh” cho anh rất nhiều lần, đáng tiếc anh bạn thân này lại quá là ngây thơ, nhất quyết không dám tin. Chung Ức cũng thuận thế trêu chọc anh luôn, bù lại cho trước kia anh chính là người không từ mà biệt.

“Mất bao lâu để chờ đợi một người?”

Nếu đã là chờ đợi trong vô vọng, thì mỗi giây mỗi phút đều sẽ là sự đau khổ, mệt mỏi, héo mòn. Vậy hơn mười năm trôi qua, tại sao Chung Ức và Từ Án Viễn vẫn có thể tìm về bên nhau được?

Họ không cố ý đợi đối phương, mỗi ngày trôi qua họ chỉ luôn cố gắng sống thật tốt, làm những việc mình yêu thích nhất, trở thành phiên bản tốt nhất, vui vẻ nhất của chính mình. Sau đó mới dùng thời gian còn lại chờ được gặp người mà mình yêu thương nhất.

***

Theo mình thì hai bạn trẻ “quần” nhau hơi bị lâu và làm người đọc sốt ruột dùm luôn á. Nhiều khi một bên đã thả thính rõ rành rành luôn rồi mà bên còn lại vẫn quá là tỉnh táo thoát ra khỏi tình huống đầy “màu hồng” đó.

Sau này khi đã ở bên nhau thì đôi uyên ương vẫn “đùa giỡn” với trái tim người đọc thật nhiều. Tưởng là “18+” đến nơi rồi nhưng cuối cùng vẫn là thanh thủy văn thôi à (khóc).

Nếu bạn thích truyện về nam chính có ngoại hình, lạnh lùng với cả thế giới nhưng say đắm và ngây thơ trước nữ chính như chú “cún” con, nữ chính trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ, bạo dạn. Đây là truyện dành cho bạn.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt như đường, như một que kem mát lạnh giữa trời hè oi bức. Không sóng gió bão bùng, chỉ là những người nên ở bên nhau thì sẽ về với nhau thôi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thiên Hamho

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN