logo
REVIEW>> THỊ LANG ĐẠI NHÂN, ĐỪNG CHẠY
thi-lang-dai-nhan-dung-chay
Tìm truyện
Donate

THỊ LANG ĐẠI NHÂN, ĐỪNG CHẠY

Tác giả:

Tô Áng

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Độ dài: 90

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 656

Giới thiệu:

Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan.

Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm than, có thể nói là cửa son rượu thịt ôi, có người c hết rét xương phơi ngoài đường, ca ca nhà mình mượn danh nghĩa vân du tứ hải để rời nhà, nhưng thật sự là chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa. Trượng phu của nàng Liên Thập Cửu đã sớm là trọng thần, làm một nữ tử bình thường có vận mệnh Hoa Mộc Lan nhưng không phải Hoa Mộc Lan, Ninh Sơ Nhị chỉ nghĩ đến một biện pháp chính là hòa li với trượng phu, cầu mong vạn nhất một ngày ca ca bị c hém, không liên luỵ đến nhà chồng.

Phu thê hòa li làm quan cùng triều, phu quân trước dùng mọi cách trêu đùa đến tột cùng là muốn trả thù, hay là muốn nối lại tiền duyên?

Cổ có Hoa Mộc Lan thay phụ tòng quân, nay có Ninh tiểu thư thay huynh làm quan!

Vợ trước chồng trước làm quan cùng triều, đại sự không ổn! Muốn tái hôn? Hỏi qua hiện tượng thiên văn đã rồi nói tiếp!

***

Đôi lời của reviewer: Nếu bạn nào đã từng lọt hố và cảm thấy thích thú với bộ đôi nam nữ chính trong truyện “Thượng thư đại nhân, biến”, thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua bộ truyện tiếp nối này.

Nếu bạn nào chưa đọc qua tác phẩm trước cũng vẫn có thể vô tư nhảy luôn hố “Thị lang đại nhân, đừng chạy” với motip khá mới lạ.

***

Liên Thập Cửu không thể tin được Ninh Sơ Nhị lại hòa ly với chàng.

Ngay cả khi họ đã có một đứa con, nàng cũng dứt khoát rời khỏi chàng quyết không quay đầu lại. Liên Thập Cửu biết nàng có bí mật, có nỗi khổ tâm, nhưng việc nàng không đủ tin tưởng chàng để họ cùng san sẻ khó khăn trước mắt luôn là cái dằm trong tim Liên Thập Cửu.

Hắn dẫn hài tử rời đi, hơn một năm hai cha con không gặp lại nàng. Một mình chăm con nhỏ quả thực không hề dễ dàng, nhất là khi nỗi nhớ người kia luôn thường trực. Chàng nói với con rằng mẫu thân gánh trọng trách trên vai nên phải rời nhà, để con ngắm mẹ qua những bức tranh chàng vẽ.

Những đêm khuya tĩnh lặng, chàng không thể không nhớ đến quá khứ, khi thuở đầu mới gặp Ninh Sơ Nhị. Mười bảy tuổi Liên Thập Cửu đã là hộ bộ thị lang, thủ đoạn tàn nhẫn quyết tuyệt y hệt cha mình. Chàng không phải là người lương thiện, lại sa vào lưới tình với Ninh Sơ Nhị ngay từ những giây phút đầu.

Họ nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau rất đỗi tự nhiên, tựa hồ mọi chuyện vốn nên như thế.

“... Ta sợ nương chàng, gả như thế nào?”

“Không gả vậy trói lại, đêm nay nàng phải bồi ta.”

Sau hơn ba năm gắn bó, ấy vậy nàng nỡ lòng rời đi. Lần nữa gặp lại, chàng sẽ tìm mọi cách giữ Ninh Sơ Nhị cạnh bên. Ý đã quyết, da mặt Liên Thập Cửu cũng không cần, vậy người gặp xui xẻo chỉ có Ninh Sơ Nhị đang ngày ngày xem bói lừa bạc.

Vì đại cục, Ninh Sơ Nhị đã đánh đổi cả trượng phu và hài tử, thậm chí cả tính mạng của mình. Chức quan ở Khâm Thiên Giám không khó làm, chỉ sợ mọi chuyện lộ tẩy khiến cái đầu nhỏ của nàng cũng bay theo.

Từ khi gặp lại Liên Thập Cửu, nàng không ngừng bị chàng gây khó dễ, lời nói sắc bén tựa dao, nhưng Ninh Sơ Nhị cũng chỉ có thể cúp đuôi theo người. Nàng không phải là một thê tử tốt, một mẫu thân tốt nhưng có lòng dũng cảm và sự can trường hơn những thiếu nữ khác. Chặng đường giúp đỡ ca ca khởi nghĩa rất gian khổ, nhưng Ninh Sơ Nhị vẫn có thể cắn răng chịu đựng.

***

Cuộc sống của hai người sau khi gặp lại có thể nói là gà bay chó sủa, xảy ra vô vàn tình huống oái ăm khiến tớ nhiều lúc vừa thương vừa buồn cười. Mạch truyện lồng ghép giữa quá khứ với hiện tại khá nhiều, nếu chỉ đọc lướt qua độc giả có thể sẽ dễ bị nhầm lẫn. Một số tình tiết và nhân vật phụ khiến tớ khá ức chế, nhưng những màn vả mặt lại sảng khoái. Nói tóm lại, theo ý kiến chủ quan của tớ, đây là bộ truyện khá phù hợp để thư giãn sau những phút giây học tập và làm việc căng thẳng.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ngakyu_357

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN