logo
REVIEW>> THẦY SỜ CỐT
thay-so-cot-0001
Tìm truyện
Donate

THẦY SỜ CỐT

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Designer:

AI_Anh Thảo

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 2

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 138

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Phương Thành - Vu Đồng

Nghề nghiệp: Chuyên gia phục chế cổ vật - Thầy sờ cốt

2. Nội dung:

Bao nhiêu đời truyền lại, thầy sờ cốt chỉ có nam không có nữ, mãi cho đến khi Vu Đồng ra đời.

Năm đó, ông nội Vu còn đang ngao du bốn bể thì hay tin con trai và con dâu qua đời, để lại đứa cháu gái độc nhất không biết ngày sinh tháng đẻ, đặt tên là Vu Đồng.

Bao nhiêu năm trôi qua, hai ông cháu vẫn luôn nương tựa vào nhau, ngày ngày kéo xe khoai lang nướng đi bán khắp nơi, đổi nơi ở liên tục không có một ngày thảnh thơi, một phần vì người tìm thầy sờ cốt quá nhiều, kẻ thù cũng đông vô số kể. Một phần khác là vì phải trả số nợ khổng lồ của cha, mẹ Vu Đồng để lại.

Ông nội cô từng nói: Người có xương giống với thầy sờ cốt chính là người trong định mệnh của thầy sờ cốt. Vu Đồng chưa bao giờ tin vào chuyện xương chọn chồng cho đến khi Phương Thành xuất hiện.

Người chồng không phải do cô tự lựa chọn mà là xương của cô chọn, Phương Thành chính là người chồng tương lai đó.

Nói ra thì thật trùng hợp, năm xưa bà nội của Phương Thành từng mời ông nội của Vu Đồng đến xem tương lai của Phương Thành, kể từ ngày đó ông nội Vu không còn ngửi thấy bất cứ mùi gì. Sau đó ông dạy cho Vu Đồng cách sờ cốt, còn bản thân không còn sờ cốt nữa, trí nhớ của thầy sờ cốt vẫn luôn tốt ấy vậy mà ông cụ lúc nhớ lúc quên, mọi thứ đều mơ hồ không rõ.

Nhưng liệu rằng đó là chuyện trùng hợp mà không phải do bàn tay con người tạo ra.

Thầy sờ cốt sờ xương người, truy quá khứ đoán tương lai nhưng họ luôn phải tuân thủ ba quy tắc: không sờ xương trẻ em, không sờ xương người già và không sờ xương người c hết. Nếu làm trái năng lực của thầy sờ cốt sẽ mất đi, sức khỏe giảm sút, tuổi thọ ngắn đi.

3. Cảm nhận cá nhân:

Nếu bạn nào lo sợ “Thầy sờ cốt” có tag linh dị mà không dám đọc thì yên tâm nha, truyện tập trung nhiều vào tuyến tình cảm của Phương Thành và Vu Đồng, không có nhiều yếu tố m a q uái rùng rợn đâu nhé.

Cá nhân mình thấy nội dung “Thầy sờ cốt” khá hay, tuy không phải cực kỳ xuất sắc nhưng đọc cuốn lắm, recomment cho bạn nào đang hết truyện đọc mà chưa tìm được bộ nào ưng ý nha.

4. Đánh giá nội dung: 9.5/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.8/10

Đánh giá chung chất lượng biên tập: 9.5/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản hai phiên bản, bản đặc biệt có đai sách bọc 2 tập và standee nhựa.

Bìa xuất bản: 9.6/10

Bookmark: Có bookmark kèm theo.

BÌNH LUẬN