logo
REVIEW>> THANH TRÂM HÀNH
thanh-tram-hanh
Tìm truyện
Donate

THANH TRÂM HÀNH

Tác giả:

Châu Văn Văn

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 4

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 97

Tôi từng nghe đâu đó có câu như thế này:

“500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này.”

Kiếp này, cuộc đời Hoàng Tử Hà gắn liền với bốn chàng trai mang vận mệnh khác nhau.

Trâm - một từ thôi nhưng ẩn chứa đằng sau ấy là những bí mật đen tối được chính tay nữ thần thám tài ba Hoàng Tử Hà vén lên.

Hoàng Tử Hà là Hoàng tiểu thư nước Thục, nữ thần thám tài ba nổi tiếng khi mới 12 tuổi. Chỉ sau một đêm, nàng trở thành tội đồ của cả đất Thục, g iết hại cả nhà chỉ vì chữ “tình”.

Từ đây, cuộc sống của nàng không còn ánh hào quang rực rỡ nữa mà là nay đây mai đó trốn được ngày nào hay ngày ấy. Dòng đời ngược xuôi, nàng đi đến Trường An, kinh thành của Đại Đường. Tại đây nàng gặp Quỳ Vương Lý Thư Bạch là trụ cột đất nước của Đại Đường lúc bấy giờ.

Vì để có thể giải sạch oan uất cho chính mình cùng với cả nhà, Hoàng Tử Hà đã cải nam trang trở thành hoạn quan Dương Sùng Cổ bên cạnh Quỳ Vương Lý Thư Bạch.

Những vụ án xoay quanh Hoàng Tử Hà mà nàng phá giải, đều khiến tôi vô cùng trầm trồ và ngưỡng mộ về tài năng của nàng ấy.

Những vụ án ở tập 1 2 3 đều được tác giả tài tình lồng ghép tạo một sự liên kết hợp lý nhất định. Có lẽ tập 2 của Trâm làm tôi ấn tượng nhất. Nếu tập 1 vụ án về Quỳ Vương Phi liên quan đến bí mật nhà họ Vương che giấu bấy lâu nay bị chính tay nàng lật tẩy. Thì ở tập 2, tôi lại thấu hiểu cho tình mẫu tử thiêng liêng. Để trả thù cho nữ nhi, không muốn con bị cuốn vào thế giới hiểm ác mà người cha chính tay đẩy con gái mình đi. Còn ở tập 3, cũng chính là nơi Hoàng Tử Hà giải oan cho bản thân, lật lại bản án cho gia tộc.

Riêng ở tập 4, không còn là những vụ thảm án nữa mà thay vào đó là những âm mưu chính trị đang bủa vây lấy Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch. Những bí mật về lá bùa “Côi, Tàn, Goá” hay bí mật về loài cá A Già Thập Niết. Những ẩn số ấy đã bám víu lấy Lý Thư Bạch nhiều năm.

Trâm không chỉ là một bộ truyện phá án mà thêm thắt vào đó là tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. Trên con đường đi tìm chân lý, công bằng vẫn luôn có một Lý Thư Bạch đứng đằng sau “dọn đường” cho Hoàng Tử Hà, luôn là người đưa ra những dấu hỏi lớn trong hành trình giúp nàng phá án.

Cuộc đời Hoàng Tử Hà còn xoay quanh những nam nhân khác mang tên: Chu Tử Tần, Vương Uẩn hay Vũ Tuyên.

Nếu nói Chu Tử Tần là cánh tay trái đắc lực của Hoàng Tử Hà cũng không ngoa. Một chàng công tử không câu nệ tiểu tiết, đi đến đâu có bạn đến đó, không ngại vất vả giúp đỡ tất cả mọi người. Trên con đường đi tìm sự thật, Chu Tử Tần đã đóng góp nhiều trong sự nghiệp phá án của nàng.

Còn với Vương Uẩn, vị hôn phu của Hoàng Tử Hà khi nàng còn là Hoàng tiểu thư ở nước Thục. Nhưng tình cảnh lúc ấy, vốn chẳng thể xoay chuyển. Bởi Vương Uẩn có quá nhiều áp lực xung quanh hắn. Sự thịnh vượng của gia tộc Vương lang gia, sự nhu nhược trong tâm trí của hắn. Thế nên đến cuối cùng, hắn vẫn là bỏ lỡ vị hôn thê Hoàng Tử Hà của mình.

Nhưng với Vũ Tuyên mà nói, từng nhiều năm trước, có lẽ hắn là cả bầu trời đối với Hoàng Tử Hà. Tình yêu tuổi trẻ, nhưng lại chẳng thể đấu lại sự thù hận bên trong của Vũ Tuyên. Ra tay tàn sát, đổ oan cho nàng, đến cuối cùng chọn lấy cái c hết để giải thoát cho chính mình.

Đi đến cuối cùng, nam nhân thích hợp với Hoàng Tử Hà chỉ có Lý Thư Bạch chàng. Một người với nhiều phẩm hạnh đáng quý, trí tuệ không ai sánh bằng. Một người có thể để nàng dựa vào bất cứ lúc nào, cũng chính là người “dọn đường” cho nàng trên con đường chống lại các thế lực thù địch.

Tình yêu của họ càng thêm bền chặt là khi Hoàng Tử Hà biết phía trước đó là cạm bẫy, là cái c hết đang chờ đón nàng nhưng nàng không lùi bước, mà lại bước tiếp đi đến bên cạnh Lý Thư Bạch. Dù phải đánh đổi cả mạng sống này, Hoàng Tử Hà vẫn phải cứu lấy Lý Thư Bạch cho bằng được.

Với tôi, đoạn tình cảm ấy thật sự khiến tôi phải suy nghĩ trăn trở rất nhiều. Tình yêu như thế nào mới khiến một người sống lý trí như Hoàng Tử Hà có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình? Hay chỉ vì ân báo đáp với Lý Thư Bạch khi chàng giúp nàng lật lại bản án của gia tộc mình?

Hơn cả thế đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm, một tình yêu vĩnh cửu không gì có thể thay thế được. Đi qua bao nhiêu chông gai, khó khăn muôn trùng, nàng và chàng cũng có một cái kết trọn vẹn.

Rời bỏ ánh hào quang, quy ẩn thiên hạ, trên đời này chỉ còn Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch là môi đôi phu thê bình thường, ngao du thiên hạ, sống một cuộc đời tự do mà nàng hằng ao ước với người mình yêu.

Tóm lại, với Trâm tôi thật sự khâm phục ngòi bút tài tình của Châu Văn Văn. Dưới ngòi bút linh động ấy, từng nhân vật, từng vụ án được tác giả khéo léo khắc họa một cách sinh động, tỉ mỉ làm một người độc giả như tôi đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác; hồi hộp tìm đọc đến hết cái kết của từng vụ án.

Nếu các bạn là fan của cổ đại trinh thám thì đừng ngần ngại mà hãy lọt hố luôn đi nha. Trâm sẽ không làm các bạn thất vọng đâu.

_____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN