logo
REVIEW>> THÀNH THÂN VỚI NGƯỜI PHÀM THẬT KHÓ
thanh-than-voi-nguoi-pham-that-kho
Tìm truyện
Donate

THÀNH THÂN VỚI NGƯỜI PHÀM THẬT KHÓ

Độ dài: 52

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 214

Dạo này Thiên Đình không còn là nơi sương khói mịt mù, thần tiên chỉ biết chăm lo cho trần gian nữa, Thiên Đình dạo này hiện đại lắm. Ngọc Hoàng đại đế cho dựng hẳn Tiên Bích, một khối ngọc khổng lồ kết nối trời với đất, đây là thứ để Thiên đình liên lạc và truyền thông tin xuống trần gian một cách nhanh chóng.

Công dụng phổ biến nhất của Tiên Bích là để hóng hớt.

Phải rồi, Tiên Bích có phần bản tin nóng được cập nhật liên tục, các sự kiện có liên quan đến tiên giới sẽ tự động lên bảng dựa theo số lần và tần suất dân chúng nhắc tới, cho đến khi hết "nóng" mới thôi.

Chủ đề nóng nhất hiện lại là ai ai cũng đồn Thiên giới có nhiều “nữ nhân bạc tình”, họ không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa, cũng chẳng thắp nhang cho Nguyệt lão nữa, bởi ngay cả nhân duyên của thần tiên mà Nguyệt lão còn không quản được thì nói chi là người phàm.

Nguyệt lão ngày nào cũng lo lắng sốt ruột, đã lâu lắm rồi, từ hồi Ngưu Lang Chức Nữ thì chẳng còn tình yêu cảm động đất trời giữa hai giới Tiên - Phàm nữa. Mà ngoài việc quản lý nhân duyên, Nguyệt lão còn phải phụ trách quan hệ xã giao đối ngoại của Thiên đình, lão phải đau đầu suy tính cách cứu vãn danh dự của Thiên giới, nhất là của nữ tiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Nguyệt lão ra hạ sách, cho một tiên nữ xuống trần tìm nam tử có thân thế thê thảm, gia cảnh bần cùng nhưng tâm địa lương thiện để thành thân, sau đó Nguyệt lão sẽ ra tay cắt đứt mối lương duyên ấy, kiểu gì cũng tạo ra được chủ đề.

Nguyệt lão đã giao cho Trì Nhứ trọng trách này với lời dụ dỗ rằng trần gian vui lắm, rồi cứ đi đi lỡ như tìm lại được phần ký ức đã mất.

Trì Nhứ là cô nương vô cùng hiền lành và dễ chịu nên nàng cũng thoải mái đồng ý.

Vừa xuống trần, nàng đã gặp được một chàng trai vô cùng tuấn tú. Hắn tên là Lê Liễu Phong, trùng hợp thế nào, hắn là một thư sinh nhà nông vừa thi rớt, gia cảnh nghèo nàn, tính tình tốt bụng vì đã cho nàng tá túc một thời gian… Mọi tiêu chuẩn đều phù hợp hết.

Song Trì Nhứ nào hay, trên đời làm gì có chuyện may mắn đến thế. Tất cả đều là do một tay Lê Liễu Phong dựng nên hết.

Khi nhìn thấy nàng, hắn vô cùng ngạc nhiên, nàng chẳng khác gì năm đó cả, hắn còn mơ tưởng rằng nàng đến tìm mình cơ. Ai dè Trì Nhứ đã quên sạch, đã vậy nàng còn mất hết pháp lực nữa chứ!

Đối với hắn mà nói sự xuất hiện Trì Nhứ là ngoài ý muốn, vốn dĩ sau khi kiểm tra phong ấn xong hắn nên trở về Minh giới ngay, nhưng bây giờ lại không được. Trước đây hắn chưa bao giờ cho phép mình sao nhãng như vậy.

Chỉ vì người kia là A Nhứ mà thôi.

Vậy nên Lê Liễu Phong mới ở lại trần gian, đóng giả thư sinh nghèo. Ngày ngày hắn sẽ đọc sách, nấu ăn, lâu lâu sẽ dẫn Trì Nhứ đi dạo phố…

Tuy mới chỉ ở chung một thời gian nhưng Lê Liễu Phong đã đem lại cho Trì Nhứ cảm giác vô cùng an toàn, khiến nàng bất giác ỷ ỷ lại vào hắn.

Tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng lúc Trì Nhứ ở trong điện Nguyệt Lão đã từng thấy cảnh người yêu nhau tản bộ qua Gương tình nhân. Nàng biết khi yêu, người ta sẽ có những biểu cảm gì, và nàng nhìn thấy những biểu hiện đó trên người Lê Liễu Phong. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng đã rung động trước chàng thư sinh này.

Song nghĩ lại, Trì Nhứ chưa bao giờ để lộ ra tí tẹo tin tức về thân phận mình với Lê Liễu Phong, nếu giờ đột ngột nói cho hắn nàng là tiên nữ thì hắn có thể tiếp nhận nổi hay không?

Còn nữa, mục đích thật lần này nàng hạ phàm vốn không phải yêu đương, mà là tìm “đồng bọn hợp tác” mà thôi... Nếu Lê Liễu Phong biết, có thể cảm thấy mình bị lừa, tiếp đó giận nàng hay không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng khiến nàng chẳng biết mở miệng thế nào. Hơn nữa, dường như từ rất rất lâu trước đây, nàng đã thầm rung động với một người. Mà người đó đã nằm trong phần ký ức đã đánh mất của nàng. Người đó luôn nhảy ra trong đầu vào lúc trái tim nàng khẽ rung động, giống như đang chỉ trích nàng thay lòng đổi dạ.

Trì Nhứ chẳng biết người đó là ai, nàng cảm thấy hình như mình làm sai chuyện gì, nàng lo sợ bất an, lần đầu sợ mình nhớ lại quá khứ trăm năm trước.

Nhưng cuối cùng, Trì Nhứ vẫn quyết định bày tỏ lòng mình. Nàng muốn Lê Liễu Phong biết hắn không phải là Đổng Vĩnh thứ hai, cũng không phải là Ngưu Lang thứ hai. Bọn họ có lẽ sẽ ở lâu dài trên Thiên giới, cũng có thể hạ phàm sống như loài người.

Khoảnh khắc ấy, Lê Liễu Phong mới yên lòng, cuối cùng hắn cũng chờ được A Nhứ. Có lẽ lần này họ sẽ bỏ lỡ nhau giống giống trăm năm trước nữa.

Khi Trì Nhứ dẫn Lê Liễu Phong lên Thiên đình ra mắt mọi người, Nguyệt lão giật nảy mình ngay. Rõ ràng là trăm năm trước, lão đã cắt dây tơ hồng của Bắc Âm Phong Đô đại đế và Trì Nhứ rồi à? Sao bây giờ hắn lại nghênh ngang bước lên Thiên đình với cái danh là hôn phu của Trì Nhứ nhà lão chứ?

Phải rồi, đến thời điểm này, những ký ức bị đánh mất nay đã quay lại với Trì Nhứ, tất cả đều quay lại.

Hóa ra, Lê Liễu Phong chính là Bắc Âm phong Đô đại đế của Minh giới.

Còn Trì Nhứ vốn đâu phải thần tiên bình thường, nàng là chủ soái của Thiên giới, là võ thần được người người kính trọng.

Trăm năm trước, vào thời kỳ hai giới Tiên - Minh bắt tay tấn công Quỷ vực. Lê Liễu Phong làm người đứng đầu Minh giới, gặp gỡ chủ soái Trì Nhứ của Thiên giới.

Lê Liễu Phong “nhất kiến chung tình” với nàng, phàm là thần tiên có mắt trên Thiên đình đều nhìn ra được năm đó hai người này có ý với nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liên hôn Tiên - Minh, nhất định sẽ thành.

Thế nhưng Trì Nhứ lại gặp chuyện, Nguyệt lão cắt đứt dây tơ hồng, cộng thêm việc Quỷ vực bạo phát khiến cả hai chia xa.

Thế mà sau trăm năm, Lê Liễu Phong đã gặp lại A Nhứ của đời hắn, hắn tự tin mình sẽ vĩnh viễn không chia lìa với A Nhứ. Song thế sự nào dễ dàng đến thế, Quỷ vực bắt đầu rục rịch, một cuộc chiến lại sắp diễn ra và sẽ còn hiểm nguy hơn cả quá khứ.

Liệu lịch sử có lặp lại với mối tình của A Nhứ và Lê Liễu Phong? Liệu có còn một cuộc chia cách trăm năm nào nữa không?

Và bạn có tò mò, trăm năm trước, mối tình giữa đại đế Minh giới và chủ soái Thiên giới diễn ra như thế nào không? Nếu có thì hãy ghé nhà Allin để khám phá nhé.

***

“Thành thân với người phàm thật khó” có motif khá mới mẻ và không hề nhàm chán. Cách tác giả khai thác bối cảnh khá lôi cuốn và có phần hóm hỉnh.

Truyện còn có những nhân tố dễ thương và gây cười khác như cặp Hắc Bạch Vô Thường, Nguyệt lão, mấy vị diêm vương… sẽ khiến mạch truyện thêm phần hấp dẫn. Tóm lại, đây là một lựa chọn xứng đáng cho những ngày rảnh rỗi nha!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sen Nở Đài Sen - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN