logo
REVIEW>> THÁNG NGÀY GIỮ MẠNG BÊN NGƯỜI HUSKY
thang-ngay-giu-mang-ben-nguoi-husky
Tìm truyện
Donate

THÁNG NGÀY GIỮ MẠNG BÊN NGƯỜI HUSKY

Reviewer:

AI_Diên Vĩ

Độ dài: 75

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 626

Văn án:

Chu Lê xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngọt sủng.

Tiểu thuyết ngọt sủng này kể về nam chính bệnh kiều biến thành chó, bị tên côn đồ ngược đãi, sau đó được nữ chính cứu, cuối cùng cùng nữ chính ân ân ái ái.

Chu Lê xui xẻo xuyên thành tên côn đồ kia. Lúc cậu xuyên tới một chân còn đang đạp lên đầu chó.

Nhìn chó con hơi thở thoi thóp lại nhớ tới thiết lập của nam chính, cậu bi thảm nhận ra mạng sống của bản thân bỗng dưng thu bé lại vừa bằng một con chó.

***

Quý Thiếu Yến sinh ra trong một gia đình hào môn khá phức tạp. Anh có khuôn mặt điển trai, thành tích cao, tính tình tốt nên rất được mọi người yêu quý. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất, Quý Thiếu Yến là một hắc liên hoa khá ghi thù, bụng lúc nào cũng đầy ắp ý xấu.

Sau một tai nạn xe, Quý Thiếu Yến tỉnh dậy thì phát hiện mình đã biến thành một chú husky “bé bỏng yếu ớt” – cụm từ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh.

Gã côn đồ đánh đập hành hạ husky đột nhiên đổi tính, vét hết vốn liếng trong người đưa anh đi trị liệu. Husky được gã mang về nhà chăm sóc. Người đó chính là Chu Lê.

Để không đắc tội với nam chính bệnh kiều, Chu Lê bịa ra chuyện mình có hai nhân cách. Nhân cách chính hiền lành sẽ yêu thương husky hết mực. Quý thiếu không buồn nhấc mắt, chẳng thèm tin lấy một chữ. Chu Lê nói sẽ tìm cho anh một người chủ tốt, chó ta thì chỉ lăm lăm tìm cách trốn đi tìm sự giúp đỡ của người quen.

Husky chuyên bán bơ, còn chẳng bao giờ sủa tiếng nào. Nhất là khi nó được Chu Lê gọi bằng cái tên củ chuối “Cẩu Đản”, tên thân mật “Đản Đản”. Cuộc sống mới của Quý thiếu tại gia đình bất ổn của Chu Lê khá mệt tim.

Ngày đầu tiên, người cha có khuynh hướng bạo lực gia đình đánh cậu chàng ra bã.

Ngày thứ hai, đứa con tâm thần phân liệt kéo đồng bọn đi đánh lại cha.

Ngày thứ ba khó khăn lắm hai cha con bệnh thần kinh này mới không đánh nhau, kết quả lại dắt tay nhau mời thầy trừ tà về.

Đám bạn của Chu Lê cũng không có lấy một đứa đầu óc bình thường. Cả lũ đỗ nghèo khỉ rủ nhau khởi nghiệp ra chợ bán rau, lại không đứa nào mang cân đi để tính tiền.

Cẩu sinh gian nan, Quý thiếu quyết định mình phải trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Bệnh ngu ngốc cũng có thể lây qua đường không khí.

***

Trước khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết, Chu Lê có cuộc sống khá thuận buồm xuôi gió. Cậu vốn là quý tử được bố mẹ hết mực nuông chiều, tính cách lại lạc quan tươi sáng, tựa một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho những người xung quanh.

Chu Lê kiên cường chống chọi với bệnh tật suốt hai năm trời, sau đó trong những tháng ngày cuối cùng, cậu vì cứu một đứa trẻ mà bị xe đâm. Lúc tỉnh lại, cậu thấy bản thân mình ở nghĩa trang, tro cốt đã được đem chôn.

Chu Lê đã chuẩn bị trước vài điệu để nhảy disco trên mộ mình với mấy bạn ma hàng xóm. Nhưng chờ mãi không thấy con ma nào khác ngoài cậu, chẳng lẽ mọi người đều đi đầu thai hết rồi? Vậy sao mình không bị đưa đi?

Đứa trẻ được Chu Lê cứu đặt một miếng ngọc trước mộ cậu. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đạp lên đầu chó của một chú husky thoi thóp.

Được sống lại một cuộc đời khác là điều hết sức quý giá, Chu Lê không muốn mình ngỏm thảm hại như trong sách viết. Vì để không bị nam chính ghi thù, cậu bắt đầu công cuộc lấy lòng husky.

Từ hành động có chủ đích đến thói quen hàng ngày, husky đã trở thành một người bạn tâm giao của Chu Lê. Nhưng tuân theo mạch truyện, Chu Lê đã đưa cún nhỏ cho nữ chính Tống Oanh Thời. Cậu vốn tưởng nhiệm vụ coi như tạm xong, không ngờ một loạt tình tiết không có trong nguyên tác bắt đầu xảy đến.

Tại sao husky lại kỳ thị nữ chính rồi luôn bám theo cậu? Đứa em trai cùng cha khác mẹ của Quý Thiếu Yến cũng là người xuyên qua? Có thêm nhiều thông tin về miếng ngọc đã mang cậu tới đây, liệu Chu Lê có thể quay về?

“Tháng ngày giữ mạng bên người husky” là một bộ xuyên sách có motip khá mới lạ. Giọng văn của tác giả hài hước, không buff quá nhiều bàn tay vàng cho nhân vật chính. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày vừa bất ổn vừa ấm áp của Chu Lê và husky, thêm sự góp mặt của đám bạn côn đồ đỗ nghèo khỉ cùng nhiều nhân vật khác. Theo tớ, đây là một bộ truyện cực kì đáng đọc. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ <3

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer sử dụng: Cá Bay

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN