logo
REVIEW>> THÂN GỬI, SA-CHAN
than-g-i-sa-chan
Tìm truyện
Donate

THÂN GỬI, SA-CHAN

Tác giả:

Asaga Iori

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

Thể loại:

Manga

Độ dài: 35

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 366

“Dear, Sa-chan”.

Nếu đọc tựa truyện làm bạn nghĩ đến những bức thư tình ngọt ngào, sự hy sinh cao cả vì tình yêu và cái kết ý nghĩa cho một mối tình yêu xa như trong tác phẩm kinh điển “Dear John” của tác giả Nicholas Sparks, thì xin lỗi phải làm bạn thất vọng rồi.

“Dear, Sa-chan” đúng là câu chuyện về mối tình xa nhau trong khoảng cách địa lý nhưng lại chẳng phải là câu trả lời lãng mạn cho sự chờ đợi trong tình yêu.

Khuyên thật lòng là người đọc nhớ phải đội mũ bảo hiểm thắt dây an toàn trước khi đọc từng chương nha vì tác giả cua loạn xà ngầu luôn đó. Nội dung truyện về một cặp đôi gà bông đã và đang yêu nhau trên ghế nhà trường được 4 năm thì nam chính Kyo phải chuyển trường lên Tokyo, thế là cả hai yêu xa.

Trước khi xa nhau cặp đôi có thử làm chuyện ấy, nhưng mà Sa-chan chưa sẵn sàng nên không thể thực hiện được đến bước cuối cùng. Kyo lên Tokyo hứa với Sa-chan sẽ gửi thư tay về vì Sa-chan là một cô bé mít ướt, nhạy cảm, mù công nghệ, thích nhận được gì đó có thể cầm được khi hai đứa xa nhau cho an tâm.

Đáng tiếc Kyo hiện hình là thanh niên tồi chính hiệu khi ngay thời gian đầu đã bị chị hàng xóm kế bên nhà quyến rũ, hai người làm tình khi chồng chị ta đi công tác. Vâng bà chị hàng xóm đã có chồng.

Sau đó Kyo vẫn nhận thư và trả lời thư cho Sa-chan, trong sự háo hức của cô bé, đồng thời tiếp tục mối quan hệ giường chiếu với hàng xóm, và còn lằng nhằng mập mờ với một con bé chung trường yêu thầm Kyo (f*ckboi is real).

Tác giả miêu tả tâm lý Kyo bằng rất nhiều chương truyện, từ những chuyện quá khứ lúc Kyo còn bé bị mẹ và những người phụ nữ xung quanh cha cậu rời bỏ hoặc chán ghét, khiến cậu dần trở nên vô cảm, đến khi cậu quen và tìm hiểu Sa-chan.

Vậy Kyo vì yêu nên mới quen Sa-chan sao? Không hề. Sa-chan thật ra chỉ là tỏ tình đúng lúc nên mới hốt được Kyo, nếu lúc đó là người khác tỏ tình Kyo cũng sẽ đồng ý thôi.

Cả bộ truyện như những lời độc thoại của nội tâm cực kỳ phức tạp của Kyo, một vòng luẩn quẩn kiểu Làm sai – Biết sai – Tự viện lý do cho bản thân – Nhận ra vẫn là sai nhưng đã muộn – Tiếp tục phạm sai lầm khác.

Ví dụ như lúc Sa-chan đến thăm phát hiện “Ba con sói” ở nhà thì Kyo lươn lẹo nói là của bạn để quên, trong lòng thì trách Sa-chan nếu lúc đó cho mình làm tình thì bây giờ mình đã không như vậy, logic của thanh niên tồi này thật khó hiểu…

Cuối cùng thì sau một vài sự cố, anh chàng nói lời chia tay với Sa-chan và khai thật đã làm tình với người khác. Thật ra Sa-chan tội nghiệp trước giờ ngoài mặt thì luôn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn biết trong mắt Kyo không hề có cô. Kyo là một người bạn trai tiêu chuẩn và chỉ có thế, Sa-chan làm đủ mọi thứ để giữ được mối quan hệ không lạnh không nóng này.

Nên khi biết được sự thật, Sa-chan đã sẵn sàng tha thứ, thậm chí bắt đầu chấp nhận làm tình với Kyo, cũng cho phép cậu tự do quan hệ với những người khác, chỉ cần không chia tay và Kyo vẫn tiếp tục ở bên cô bé.

Sa-chan lúc này chính là một cô bé lụy tình một cách mù quáng. Hai người tiếp tục duy trì quan hệ bạn trai bạn gái và bất ngờ thay sau đó, Kyo lại từ từ muốn yêu và thật sự dần yêu Sa-chan (Bất ngờ chưa!!! Chưa thì đọc tiếp nè)

Lúc này, anh chồng của chị hàng xóm tưởng chẳng biết gì về cái sừng của mình thì ra có hơi hướng “yandere”, cuồng vợ đến cực đoan, đã đặt camera khắp nhà và biết tất tần tật, lại còn gặp trực tiếp Kyo đòi phí an ủi người bị cắm sừng là 2 triệu yêu (~341 triệu tiền Việt - theo tỷ giá hiện nay).

Vậy là Kyo phải cày đủ công việc để trả nợ tình nhưng vẫn vui vì đã nhận ra người mình thật sự yêu là Sa-chan. Rồi các bạn tưởng Sa-chan đang lâng lâng trong hạnh phúc phải không? Không luôn nha, đùng một phát trong một buổi hẹn hò Sa-chan nói chia tay với Kyo và lần này Kyo là người níu kéo nhưng không thành, chỉ có thể ôm ấp những lá thư tay của Sa-chan trong tuyệt vọng.

Tới đó là các bạn đã đi được 3/5 bộ truyện hack não này rồi đó. Tác giả còn bẻ lái tới tận chương cuối cùng luôn và mà mình sẽ không spoil ở đây, hãy đọc để biết nha.

Khi đọc đến đoạn Sa-chan quyết định chia tay với Kyo, mình nghĩ bài học của truyện có thể là về vấn đề ngoại tình. Một người có thể yêu rất nhiều, thậm chí chấp nhận tha thứ khi người mình yêu mắc sai lầm, nhưng lỗi lầm đó sẽ làm mối quan hệ ấy rạn nứt và không bao giờ có thể vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa.

Nhưng sau đó, với một kết thúc rất "ba chấm", nói thật lòng mình khá hoang mang về điều mà tác giả gửi gắm qua cả bộ truyện. Hậu quả khi ngoại tình ư? Chị hàng xóm quyến rũ vẫn có một các kết happy ending với chồng ạ. Truyện đọc để giải trí? Nếu bạn muốn một cái gì đó “thiếu sáng” cho cuộc sống tươi đẹp của mình thì oke nó đây rồi. Nên tuỳ vào từng người đọc cảm nhận về câu chuyện này.

Tóm lại đây là một bộ truyện có art đẹp, team edit có tâm, các nhân vật nhìn đều mlem mlem nhưng có vẻ như ai cũng đều có vấn đề về tâm lý, ai cũng có câu chuyện đằng sau những hành động thì rất khác người.

Vậy nên nếu bạn muốn đổi gió sau những bộ ngôn tình ngọt ngào hường phấn thì hãy thử cái hố vị chát chát này nha.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN