logo
REVIEW>> TẬN THẾ: MỖI NGÀY ĐỀU TÌM CÁCH CHẾT
tan-the-moi-ngay-deu-tim-cach-chet
Tìm truyện
Donate

TẬN THẾ: MỖI NGÀY ĐỀU TÌM CÁCH CHẾT

Tác giả:

Điền Viên Phao

Độ dài: 56

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 540

huyện đang nửa đêm canh ba, sấm chớp đùng đùng, nhân vật chính xuyên vào bộ truyện mình đang đọc cũng không phải hiếm lạ gì. Nào là xuyên vào truyện cổ đại đấu trí đấu dũng, hoặc xuyên vào thế giới tu tiên làm một người tiêu dao, cùng lắm thì xuyên vào truyện hào môn thế gia máu chó các thể loại. Tô Nhuyễn Nhuyễn sau khi khi xuyên sách cũng rất vui vẻ, nhưng là vui vẻ đi tìm cái c hết.

Mở mắt ra sau khi xuyên sách thứ Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy là đêm tối mịt mù, một người đàn ông đẹp trai đeo rìu ngồi trước mặt, xung quanh xác zombie rải rác khắp nơi. Tô Nhuyễn Nhuyễn tuyệt vọng vô cùng.

Quyển tiểu thuyết Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên vào có tên là "Trùng sinh thống trị tận thế ", trong truyện nam nữ chính tuy không xác định rõ tình cảm nhưng lại cùng đồng sinh cộng tử, cùng vượt qua đại nạn. Còn Tô Nhuyễn Nhuyễn, tuyệt vời thay, trở thành bạch nguyệt quang của nam chính, nữ phụ lót đường. Do ban đầu phản bội rồi hãm hại nam chính, kết cục của nữ phụ thảm không nỡ nhìn, sau đó chết dưới lưỡi rìu của nam chính :v

Khi đọc truyện, tất nhiên cũng như bao người khác, Tô Nhuyễn Nhuyễn vô cùng tích cực ship couple nam nữ chính, nhưng khi đến lượt mình làm nữ phụ, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại chỉ có thể mắng chửi tác giả vô nhân đạo. Rốt cuộc, để tránh việc c hết thảm trong lòng nam chính, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể quyết định đi tìm c hết, đằng nào cũng là c hết, ít nhất bị zombie cắn còn dễ chịu hơn bị rìu của nam chính “bổ củi”.

Xuyên vào thời gian còn yêu đương ngọt ngào với nam chính, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ có có thể tạm thời đi theo bên cạnh anh, để anh bảo vệ mình. Lục Thời Minh, cũng chính là nam chính trùng sinh đã biết Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ phản bội mình nhưng vẫn cố chấp giữ cô lại bên cạnh. Lý do cho việc này chỉ có một, anh muốn xem cô gái nhỏ này sau khi sống lại sẽ tiếp tục phản bội anh như thế nào. Tô Nhuyễn Nhuyễn sau khi biết chuyện chỉ có thể nhận xét một câu: Lục Thời Minh là đồ thần kinh!

Mạt thế không tình người, chỉ có c hết chóc vô tận. Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo Lục Thời Minh đi qua các khu sinh tồn, nép đằng sau anh… làm trò con bò. Cô nuôi chó zombie, đi tìm vật tư kiểu cà lơ phất phơ ngáng đường Lục Thời Minh, chọc người này ghẹo người kia, quan trọng nhất là, Tô Nhuyễn Nhuyễn vô cùng tập trung đi tìm c hết.

Lục Thời Minh chẳng những không thấy cô phiền mà ngược lại còn yêu chiều sủng ái cô một cách thái quá. Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, trong lòng anh vĩnh viễn còn tồn tại kí ức kiếp trước kia, trong mắt anh chỉ toàn lạnh lẽo. Nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể phủ nhận, trừ việc dịu dàng đến mức quá đáng thì anh thực sự đối xử vô cùng tốt với cô. Anh chịu mang cái đuôi vô dụng là cô theo khắp nơi, chấp nhận bảo vệ cô không tiếc mạng sống, chăm sóc cô giữa thế gian cuồng loạn đảo điên này. Tô Nhuyễn Nhuyễn tuy thực sự sợ Lục Thời Minh nhưng cũng không kìm được trái tim đập loạn trước anh.

Còn trong thế giới của Lục Thời Minh, Tô Nhuyễn Nhuyễn là một sự tồn tại mê hoặc ngang ngược. Sau khi sống lại, tuy vẫn xinh đẹp động lòng người như kiếp trước, nhưng dường như cô đã trở thành con người khác, đã không có kĩ năng sinh tồn gì lại còn hay làm những chuyện nguy hiểm kỳ quái như lao đầu vào đám zombie.

Vậy mà, hết lần này đến gần khác Lục Thời Minh không kìm lòng được trước cô. Sự khác biệt đến ngớ ngẩn của Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là điều sáng sủa nhất trong thế giới đã mục ruỗng dưới đáy mắt Lục Thời Minh. Trong tình huống nguy hiểm nhất cô cũng có thể liên tưởng đến những chuyện không đâu. Tô Nhuyễn Nhuyễn tuy vô dụng nhưng cô không kéo chân ai, mà chỉ một lòng tìm đường “về chầu ông bà”. Trong mắt Lục Thời Minh, hình ảnh một Tô Nhuyễn Nhuyễn đơn thuần lại ngây thơ như thế này lại tầng tầng lớp lớp chồng lên hình ảnh một “cô” khác từng hai lần đẩy anh vào chỗ c hết.

Tô Nhuyễn Nhuyễn là sự không tỉnh táo của Lục Thời Minh, khiến anh không thể kiềm chế. Cô khiến Lục Thời Minh nhận ra cơn ác mộng đáng sợ nhất từ sâu thẳm đáy lòng mình chính là cô.

Tô Nhuyễn Nhuyễn là là giấc mơ đẹp nhất của anh, cũng là cơn ác mộng mãi mãi quấn lấy anh.

Tất cả đều là Tô Nhuyễn Nhuyễn.

"Tô Nhuyễn Nhuyễn, anh yêu em."

"Anh là Lục Thời Minh."

"Không phải một cuốn sách, không phải ba con chữ, mà là một người."

Tô Nhuyễn Nhuyễn từng nghĩ, một người bình thường sẽ đem lòng yêu ba con chữ sao? Có thể Lục Thời Minh là người cưng chiều bảo vệ chu toàn cho cô trong không gian không hề có thật này. Nhưng nếu ra khỏi đây, tất cả yêu thương đó sẽ trở thành những dòng chữ nhỏ. Nếu cô quên đi tất cả, quên đi thế giới u ám này, cô cũng sẽ quên mất anh, quên đi tình yêu của anh.

Nhưng sự thật chứng minh, sau khi cô thoát khỏi cơ thể "Tô Nhuyễn Nhuyễn", về lại cơ thể của mình, mất hết ký ức, sau cùng cô vẫn yêu Lục Thời Minh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn biết, cô yêu anh, chỉ bởi vì cô là chính cô.

“Anh là Lục Thời Minh, trái tim anh nảy lên nhịp đập, anh là người, anh là người mà em yêu.”

Có thể hành trình yêu đương của Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh vừa bất thường lại khó khăn, nhưng quả thực đây là một câu chuyện đáng yêu đến mức nhất định phải đọc.

Văn phong của tác giả “ngã cây” hệt như nữ chính Tô Nhuyễn Nhuyễn, vừa hề hước lại tưng tửng đáng yêu. Tác giả xây dựng hệ thống nhân vật phụ có những tính cách riêng, vô cùng thú vị và có chiều sâu. Mạt thế tác giả xây dựng cũng không quá u ám mà vẫn mang những nét đáng yêu ngộ nghĩnh riêng. Tuy không thể nói là xuất sắc nhưng “Tận thế: Mỗi ngày đều tìm cách chết” có thể xem là một món ăn lạ miệng đáng để thử trong những ngày hè buồn chán này đấy, bạn đọc hãy thử nhé.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: uyen_uyen16

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN