logo
REVIEW>> TA TRỞ THÀNH ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN
ta-tro-thanh-anh-trai-cua-nu-chinh-nguoc-van
Tìm truyện
Donate

TA TRỞ THÀNH ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN

Tác giả:

Lưu Cẩu Hoa

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 139

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 163

Giới thiệu

Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân Hoài Lang được một lần sống lại, phát hiện bản thân mình là một nam phụ thế mạng trong quyển tiểu thuyết trái luân thường.

Nam chính Tiết Yến, là một hoàng tử bị ghẻ lạnh. Từ nhỏ đã bị người khác xa lánh hãm hại. Sau khi hắc hóa, hắn kết bè kéo cánh, đẩy đệ đệ nhỏ tuổi lên ngôi vị Hoàng đế, còn hắn trở thành Nhiếp chính vương nắm đại quyền trong tay.

Hắn g iết sạch cả nhà của Thái hậu trẻ tuổi, c ưỡng é p Thái hậu cùng hắn có những quan hệ bất chính, chỉ vì lúc nhỏ hắn từng kết thù với Thái hậu, mà Thái hậu lại đem lòng yêu thương hắn, cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi của hắn.

Cả quyển sách đều là những cảnh ướt át của hai người họ, khiến Quân Hoài Lang tức giận run cả người.

Bởi vì vị Thái hậu này, không phải ai khác, mà chính là Quân Lệnh Hoan, muội muội ruột thịt của Quân Hoài Lang.

Sống lại một lần, đối mặt với muội muội non trẻ chỉ vừa tròn sáu tuổi, Quân Hoài Lang lần đầu tiên hạ quyết tâm, thay muội muội g iết c hết tên cầm thú đó.

***

Lần đầu tiên gặp Tiết Yến, hắn đang bị người khác ức hiếp, bị mấy tiểu thái giám xô tới đẩy lui.

Lần thứ hai gặp Tiết Yến, hắn bị người khác hãm hại, Hoàng thượng hạ lệnh kéo hắn ra ngoài đánh đến mức cả người đầy m áu trước mặt các đại thần.

Lần thứ ba gặp Tiết Yến, vết thương của hắn chưa lành đã bị mấy huynh đệ đùa giỡn, bắt nhảy vào hồ nước lạnh băng đầu tháng Giêng để tìm một chiếc quạt.

Quân Hoài Lang đọc nhiều sách thánh hiền, ngược lại còn động lòng trắc ẩn với Tiết Yến.

Quân Hoài Lang nghĩ chỉ cần bẻ thẳng tên tiểu tử này, không để hắn kết thù với muội muội, thì cứ tha cho hắn một mạng.

Nhưng y lại không biết, tên tiểu tử này sớm đã đen thui, đen tới mức không đen được nữa.

Sau bao cố gắng của Quân Hoài Lang, Tiết Yến quả thật không kết thù với muội muội nữa, mà ngược lại có ý đồ không chính đáng với y.

Cho đến rất nhiều năm sau, Quân Hoài Lang mới hiểu ra cái gì gọi là nuôi hổ lớn sẽ để lại tai họa về sau.

***

Ngày Quân Hoài Lang c hết, mưa rơi suốt đêm ở Trường An.

Quân gia là khai quốc công thần của Đại Ung, tổ tiên Quân gia hai trăm năm trước theo Thái tổ Đại Ung Đông chinh Tây chiến. Sau khi lập quốc được phong làm Vĩnh Ninh Công, đời đời kế thừa tước vị.

Thái tổ đa nghi, nhiều khai quốc công thần đều rơi vào tình thế được chim quên ná được cá quên nơm, không được kết cục tốt đẹp, chỉ duy nhất Quân gia, lừng lẫy hiển hách hơn hai trăm năm, cho đến hôm nay.

Việc Quân gia bị tịch thu tài sản, c hém đầu cả nhà không thể xảy ra ở bất kỳ triều đại nào, nhưng lại xảy ra vào ngày hôm nay, cũng không có gì kỳ lạ.

***

Quân Hoài Lang là thế tử, đỗ đạt công danh khi còn trẻ, tương lai xán lạn, cả nhà ai nấy cũng đều dốc lòng cống hiến cho quốc gia.

Nhưng có lẽ Quân Hoài Lang không ngờ có ngày mình tan nhà nát cửa, bỏ mạng vì sự nghi kị của đế vương.

***

Lúc Quân Hoài Lang mất đi ý thức, y lại được quay về lúc mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Y chưa đỗ đạt công danh, gia đình còn đủ đầy, chưa gặp bao biến cố.

Lần này Quân Hoài Lang quyết định không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, bảo vệ gia đình khỏi sự nghi kị của hoàng đế.

Hơn hết là tránh xa Tiết Yến.

***

Mình thấy đọc đến đây thì nên nói một lời phân bua giúp Tiết Yến. Những chuyện tội ác tày trời của Tiết Yến mà Quân Hoài Lang ghim trong lòng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm cả.

Sau khi Quân Hoài Lang c hết, y đọc được một quyển sách, trong đó kể về cả cuộc đời y, còn cả phần tiếp diễn sau khi y c hết, cho nên Quân Hoài Lang nghĩ đó là thật.

Thật ra đó chỉ là một quyển truyện do Mệnh Cách Tinh Quân - một vị tiên rảnh rỗi viết ra giải trí thôi.

Nói chung là một vị tiên ‘báo thủ’.

***

Thân là Hoàng tử nhưng Tiết Yến bị đối xử ghẻ lạnh tệ bạc không khác gì kẻ hầu người hạ, cung nhân càn quấy xấc xược, vua cha thì mê tín dị đoan.

Từ khi sinh ra, Tiết Yến bị Khâm Thiên Giám bói ra số mệnh sát tinh hại nước hại vua, bị hoàng đế đưa đi đến đất Yến của Yến Vương khi còn nhỏ xíu, vì sợ đứa bé vừa ra đời đó sẽ làm hại mạng mình.

Tiết Yến lăn lộn trong quân đến năm mười lăm thì ngoại xâm tấn công đất Yến, Yến Vương bỏ mình, Tiết Yến một mình dẫn binh mở một đường m áu trở lại kinh đô. Về lại ‘nhà’ nhưng thứ chờ đợi Tiết Yến cũng chỉ là bất công và kỳ thị.

Chỉ là mạng của Tiết Yến quá lớn, bị giày vò thế nào cũng không c hết được. Trở về kinh đô lại gặp được Quân Hoài Lang, Tiết Yến xem đó là cơ duyên, là điều may mắn nhất ông trời dành cho mình.

Trong mắt Tiết Yến, Quân Hoài Lang luôn là người dịu dàng ấm áp, lương thiện lại trầm tĩnh sâu lắng. Quân Hoài Lang là ánh sáng đời hắn, như một luồng hơi ấm vô hình, mềm nhẹ bao bọc lấy Tiết Yến.

Hắn không ngờ con sói hoang vốn đã quen với tự do, nghe tin có người sẽ quàng dây vào cổ hắn, cảm xúc trong lòng hắn lại là khao khát, vui sướng không kìm chế được, thậm chí còn có ý muốn vẫy đuôi.

Thật ra lúc đầu Quân Hoài Lang chẳng đối xử tốt với Tiết Yến mà định bụng tránh hắn càng xa càng tốt, sợ hắn ghi thù, sợ đi lên con đường cũ. Vì khi đó Quân Hoài Lang vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn tồi tệ như thứ y đọc được.

Tuy nhiên Quân Hoài Lang lương thiện, y phân biệt được rõ hiện giờ Tiết Yến vẫn chưa làm điều gì xấu, chưa hại đến ai, y không thể trơ mắt nhìn Tiết Yến ‘nhỏ bé yếu đuối’ bị bắt nạt vu oan, bị đối xử tàn tệ được.

Quân Hoài Lang ra mặt bênh vực giúp đỡ Tiết Yến vài lần, cố tình trồng hoa hoa không nở, nhưng vô tình giúp đỡ lại làm đối phương say mê ngơ ngẩn tâm hồn.

Tiết Yến sợ bóng tối, thật may Quân Hoài Lang lại đến thắp lên ánh sáng cho cuộc đời Tiết Yến.

Mình cực thích nhân sinh quan của Quân Hoài Lang, y không căm thù mù quáng, Quân Hoài Lang cũng đủ thông minh để nhận ra và tin vào phán đoán của bản thân: Tiết Yến không hề giống như những gì sách mô tả.

Truyện khá dài nên đi rất sâu vào diễn biến tâm lý, nhất là tâm lý của Quân Hoài Lang, bởi cả truyện chỉ có y đọc được kết cục quyển sách rồi tự y ôm trong lòng khúc mắc. Tình cảm của hai người là quá trình Quân Hoài Lang tự gỡ rối lòng mình, phân vân dằn vặt rồi mới dám mở lòng.

So với Quân Hoài Lang e dè đắn đo thì tình cảm của Tiết Yến rất thẳng thắn, rất kiên định.

Muốn thay đổi kết cục ở kiếp trước thì một tay Quân Hoài Lang rất khó lòng xoay sở, thật may khi có Tiết Yến luôn đồng hành bên cạnh Quân Hoài Lang.

Tiết Yến rất tốt với Quân Hoài Lang, vì y, hắn không kế thừa ngôi vị. Người tài như Quân Hoài Lang không nên bị lưu danh với danh hiệu ở hậu cung, Quân Hoài Lang phải lưu danh hậu thế vì tài năng của mình.

___

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hồ Ly Thuần Khiết

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN