logo
REVIEW>> SỐNG LẠI ĐỂ ÔM ANH
song-lai-de-om-anh
Tìm truyện
Donate

SỐNG LẠI ĐỂ ÔM ANH

Tác giả:

Vu Thập Ức

Độ dài: 109

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1532

Giới thiệu:

[Nữ chính ngốc nghếch đáng yêu giao diện trưởng thành, nam chính cuồng em gái cực kỳ trung thành. Anh em giả không có quan hệ về máu mủ hay pháp luật.]

Tư Hoa Niên là một cô gái xấu xa.

Cả đời chỉ biết làm ba việc: Tiêu tiền, đáng yêu, khiến anh trai đau lòng.

Năm hai mươi hai tuổi, cô chơi lướt sóng mạo hiểm và đuối nước giữa biển khơi, anh trai Tư Tấn vội vã chạy đến.

Người đàn ông bị cô căm ghét mấy chục năm đã ôm lấy thi thể trương phù xấu xí của cô, khóc đến nỗi tan nát cõi lòng.

Linh hồn Tư Hoa Niên bay lên, đi theo bên cạnh Tư Tấn.

Cô trơ mắt nhìn người anh trai luôn dịu dàng đau khổ tột cùng, như cái xác không hồn, dần dần trở thành Tổng giám đốc tập đoàn lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn.

Trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, ánh đèn mờ nhạt.

Tư Tấn cầm tấm hình của em gái trong tay, khàn giọng gọi một tiếng “Niên Niên”, lẻ loi trơ trọi trút hơi thở cuối cùng.

Lúc này Tư Hoa Niên mới ý thức được, cô và anh trai thậm chí còn chưa từng ôm nhau lấy một cái.

Ngày Tư Tấn mất, Tư Hoa Niên quay về năm mười tám tuổi.

Sống lại lần nữa, cô quyết định cưng chiều anh tận trời.

*

Tư Tấn vốn cho rằng cuộc đời này chính là một mối tình đơn phương cay đắng mà tuyệt vọng, chỉ cần Niên Niên có thể sống tốt, anh nhìn từ xa thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Làm thế nào anh cũng không nghĩ tới, sống lại quay về, Niên Niên đã trở nên ngoan ngoãn như vậy. Không ngại việc anh và cô sống cùng nhau, sẵn lòng để anh hôn, để anh ôm, cô còn làm nũng trong lòng anh.

*Tất cả sự tiếc nuối đều sẽ trở nên viên mãn.

*Tất cả sự đau xót sẽ biến thành ngọt ngào.

***

Kiếp trước, Tư Hoa Niên đã không hề biết rằng, cái c hết của bản thân mình sẽ giày vò và hủy hoại anh Tư Tấn đến mức ấy, hủy hoại anh một cách triệt để, không còn lại gì cả.

Quay ngược về quá khứ, Tư Hoa Niên là cô công chúa sinh ra trong gia tộc hào môn quyền quý, được ba mẹ hết sức yêu thương chiều chuộng. Dường như mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, đều thuộc về cô gái nhỏ.

Sau đó, Tư Hoa Niên có thêm một người anh là Tư Tấn, đứa trẻ mồ côi mà ba mẹ cô thương tình đem về nhà nhận nuôi giúp đỡ. Anh Tư Tấn lớn hơn Tư Hoa Niên nhiều tuổi. Có lẽ, do phải đối mặt với quá nhiều ác ý từ thế giới này quá sớm, thế nên anh luôn trầm tĩnh kiệm lời và tạo cảm giác lạnh nhạt xa cách vô cùng.

Và rồi, biến cố năm Tư Hoa Niên 14 tuổi xảy ra đã khiến mọi thứ quý giá cô có vụn vỡ tan tành, cũng trở thành cái gai cắm sâu nơi trái tim cô, đau nhói.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Tư Hoa Niên mất cả ba mẹ chỉ trong một khoảnh khắc. Từ đây, công chúa nhỏ bơ vơ với tòa cung điện nguy nga tráng lệ của mình, đối mặt với bao cái nhìn chứa đựng sự đồng tình, thương xót xung quanh.

Công chúa dường như đánh rơi vương miện trên đầu mất rồi.

May thay, bên cạnh Tư Hoa Niên vẫn còn có anh Tư Tấn. Thế nhưng, cô gái nhỏ không dám đối diện với sự thật khủng khiếp đang trải qua, không dám thừa nhận sai lầm của bản thân, luôn tự tìm cách bảo vệ trái tim rằng mọi chuyện tồi tệ hôm nay là do anh Tư Tấn gây ra.

Thế nên, Tư Hoa Niên và Tư Tấn, cứ dần cách xa nhau như vậy.

Tư Hoa Niên vẫn là cô công chúa kiêu ngạo rực rỡ của nhà họ Tư ở Long Thành, còn Tư Tấn như một chàng kỵ sĩ trong bóng đêm, vươn đôi cánh to lớn dài rộng của mình ra che chở cho cô một khoảng trời bình yên, thỏa thích bay lượn.

Nhưng rồi, năm Tư Hoa Niên 18 tuổi, vì cô, anh Tư Tấn phạm vào tội danh g iết người, tiến ngục giam. Khi đối diện với thẩm phán anh đã nói rằng: “Nếu không phải nhận thấy được nguy hiểm, khi đi ra ngoài chơi em gái tôi cũng sẽ không gọi điện cho tôi.”

Vậy nên, kẻ nào muốn tổn thương Tư Hoa Niên, Tư Tấn đều không từ bất kỳ thủ đoạn nào truy tìm kẻ ấy, hủy diệt hết thảy.

Thế nhưng, trong kiếp trước, Tư Hoa Niên đã không hề nhìn thấy hay hiểu được mọi chuyện mà anh Tư Tấn làm cho cô. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn, thoát khỏi ràng buộc cùng anh, tự do làm những điều mình thích.

Cho đến khi, Tư Hoa Niên chìm sâu vào những cơn sóng biển, vùi mình dưới đại dương bao la. Bầu trời hôm ấy chỉ một màu xám xịt, Tư Hoa Niên c hết đi vào lúc vẫn chưa đi hết đoạn đường thanh xuân.

Thế nhưng, linh hồn Tư Hoa Niên không hề tan biến mà lửng lơ trong không trung, tận mắt chứng kiến anh Tư Tấn vượt ngàn dặm xa bay đến, ôm lấy thi thể của cô, khóc đến tan vỡ. Cả cuộc đời của Tư Hoa Niên, chưa lần nào thấy anh Tư Tấn khổ sở đau đớn đến vậy. Dường như, thế giới của anh cũng đã nhuốm màu bi thương mất rồi.

Cứ thế, linh hồn Tư Hoa Niên ở bên cạnh anh Tư Tấn 10 năm, nhìn thấy anh từ một chàng trai tràn đầy sức sống bỗng chốc hóa thành một người mất đi trái tim, tàn nhẫn lạnh lùng chỉ biết đến công việc và những đêm dài mất ngủ thầm gọi tên cô trong muôn vàn bi ai chua xót.

Hóa ra, trong những năm tháng Tư Hoa Niên rời xa, chán ghét và chạy trốn khỏi anh Tư Tấn, thì anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ và đặt cô trong lòng mà yêu thương nhiều đến thế. Cuối cùng, cái cách mà ông trời hủy hoại anh Tư Tấn nhanh nhất, chẳng phải là lấy đi người trong tim anh ấy là cô, Tư Hoa Niên hay sao?

Thế nên, khi được trùng sinh quay trở về lại năm 18 tuổi khi ấy, Tư Hoa Niên liền quyết định sửa sai và bù đắp lại tất cả  mọi thứ cho anh Tư Tấn. Để cuộc đời và tương lai của anh sẽ không vì cô mà trở nên tăm tối cô độc cùng bi kịch như kiếp trước nữa.

Tư Hoa Niên sẽ tìm cách minh oan cho anh Tư Tấn, đưa anh rời khỏi ngục giam. Cô cũng sẽ học cách trưởng thành, gánh vác trách nhiệm của một nàng công chúa với vận mệnh đặc biệt của bản thân. Và, cô sẽ ôm anh, ôm anh thật chặt như cái ôm đầy ấm áp dịu dàng mà anh trao cho cô vào lần cuối gặp lại đau đớn đó.

***

“Hoàng hôn dần buông nơi bầu trời phía Tây

Em giờ đã trở thành nỗi buồn trong lòng anh

Dường như anh không thể gọi tên em được nữa

Vậy nên hãy để anh được gọi tên em một lần nữa.

Thậm chí khi anh cố gọi tên em

Thì đáp lại vẫn là tiếng vang vọng vỡ vụn trong không trung

Giờ đây anh không còn đủ sức lực để chịu đựng thêm nữa

Vì em đã rời bỏ anh và quay lưng bước đi.” *

Tư Tấn có nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình lại được trùng sinh quay trở về quãng thời gian cách đây nhiều năm, khi mà Tư Hoa Niên vẫn là cô em gái nhỏ rạng rỡ như ánh mặt trời, chưa từng đột ngột rời anh mà đi như vậy.

Cái c hết của Tư Hoa Niên ở kiếp trước như là vết cắt trong tim anh, đau đến vô tận. Là anh không thể bảo vệ tốt cho cô, là anh đã không đến kịp vào lúc cô cần anh nhất, là anh cứ nghĩ, sau này cô sẽ trở về Long Thành mà không hề biết rằng, lần ly biệt ấy lại là tử biệt, khiến bọn họ âm dương chia lìa.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tư Tấn đã bị Tư Hoa Niên chiếm lấy trái tim. Cứ thế, thời gian dần trôi qua cũng là lúc Tư Tấn chôn giấu tình cảm thật chặt, luôn âm thầm quan tâm chăm sóc và cưng chiều Tư Hoa Niên vô điều kiện.

Với Tư Tấn, Tư Hoa Niên sinh ra đã mang mệnh công chúa, cuộc đời của cô chỉ nên có được những điều tốt đẹp nhất. Ba mẹ mất đi càng khiến Tư Tấn nhận ra sự quan trọng của tiền tài và quyền lực. Bởi vì, chỉ khi anh có đủ sức mạnh của bản thân, anh mới có thể là bờ vai vững chắc để Tư Hoa Niên dựa vào.

Thế giới rộng lớn như vậy, Tư Hoa Niên lại là điều duy nhất mà anh sợ hãi mất đi.

Vì thế, nếu đã biết trước tương lai là sự tang thương đầy tuyệt vọng, Tư Tấn anh thà rằng để trái tim mình tan vỡ cũng không muốn bi kịch kia lặp lại.

“Để khi ngày mưa đến

Anh luôn chìm trong nỗi nhớ về em

Anh sẽ mãi chờ cho đến ngày hai ta gặp lại.

Bầu trời đầy mưa giăng đó

Sao lại khiến lòng anh buồn thế này

Anh mong những giọt lệ này

Có thể làm nhòa đi hình bóng em.” *

Chỉ là, bây giờ Tư Hoa Niên đã thay đổi rất nhiều, cô không chỉ không còn chán ghét xa cách hay bướng bỉnh muốn rời bỏ anh nữa mà trở nên ngoan ngoãn đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Dường như, cô công chúa nhỏ Niên Niên mà thật lâu về trước anh nhìn thấy đã quay về. Cô gái đứng giữa khu vườn hoa hồng thơm ngát, nhìn anh mỉm cười rực rỡ như ánh dương.

Cuối cùng, sau tất cả, Tư Tấn cũng đã có thể ôm lấy cô gái mà anh đem lòng yêu thương thật nhiều năm vào lòng, đặt cô vào đôi mắt và trái tim mà nâng niu trân trọng.

Niên Niên, kiếp trước đánh mất em, kiếp này Tư Tấn anh sẽ bù đắp lại toàn bộ sự dịu dàng và ấm áp chỉ dành riêng cho em.

***

“Sống lại để ôm anh” là một bộ truyện với motif cũ nhưng lại khá nhẹ nhàng dễ đọc. Mạch truyện chậm rãi từ tốn, đan xen chuyện hiện tại kiếp này và những nút thắt trong quá khứ kiếp trước. Để mỗi người đọc đều có thể nhận ra được, sai lầm ở những năm tháng tuổi trẻ thì cái giá cho sự cố chấp cùng hậu quả bi thương của nó là gì.

Cả hai nhân vật chính đều được xây dựng khá ổn, không phô trương, hoàn hảo mà mang nét bình thường dễ bắt gặp. Một cô gái nhỏ Tư Hoa Niên sống trong nhung lụa mà lớn lên, chưa từng đối mặt với bất kỳ sóng gió nào. Thế nên, khi biến cố lớn xảy ra, không thể chấp nhận được, cuối cùng không chỉ tổn thương người thân bên cạnh, còn mất đi sinh mệnh của mình.

Một anh trai Tư Tấn tâm tư quá thâm trầm, luôn che giấu những tình cảm sâu nặng của bản thân. Rõ ràng là yêu thương Tư Hoa Niên đến điên cuồng chấp nhất, nhưng lại sợ tình yêu ấy không được đáp lại. Để rồi, chờ đợi anh lại là cái c hết đầy thương tâm của cô.

Thế nên, khi được quay trở lại, cả hai đều nỗ lực thay đổi vận mệnh cùng tương lai, viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình của mình.

Truyện thiên về sủng ngọt, lối viết nhẹ nhàng tình cảm, không có quá nhiều cao trào hay kịch tính. Tuy nhiên, những phân đoạn trong quá khứ vẫn khiến người đọc thổn thức và xúc động. Thế nên, truyện thích hợp giải trí cho những ngày dài mệt mỏi cần chút ấm áp bình yên ạ.

_____

*: Trích bản dịch lời bài hát Western Sky do Lee Seung Chul thể hiện.

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Xoài

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN