logo
REVIEW>> SHOWBIZ LÀ CỦA TÔI - TẬP 1
showbiz-la-cua-toi-tap-1
Tìm truyện
Donate

SHOWBIZ LÀ CỦA TÔI - TẬP 1

Tác giả:

Xuân Đao Hàn

Reviewer:

AI_Lâm

Độ dài: 3

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 129

Giây phút Hứa Trích Tinh xông ra cứu đứa bé và nhận lấy tai nạn giao thông đó, cô không nghĩ gì cả.

Đã nhiều năm cô không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, cứ sống thôi. Vì người bố bị tai biến nằm liệt giường không còn ai chăm sóc, cũng là vì người đàn ông đã mang lại nguồn sáng duy nhất ấy cho cô. Dù rằng anh không hề hay biết.

Lần đầu tiên Hứa Trích Tinh “gặp” Sầm Phong là lúc cô đang đưa con dao đến sát tim mình, nhưng ánh sáng loé lên lại không phải đến từ con dao trong tay cô, mà là đến từ chàng trai đang ngồi đánh đàn. Chỉ một đoạn video ngắn quảng cáo cho chương trình thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó, lại hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Hứa Trích Tinh.

Đã có lúc Hứa Trích Tinh không muốn sống nữa, vì quá mệt mỏi. Mẹ mất vì u ng t hư, bố bị lừa đến phá sản rồi bị tai biến nằm liệt giường. Mười tám tuổi, lẽ ra là quãng thời gian tươi đẹp nhất của người con gái, nhưng lại không dành cho cô.

Gánh trên vai tất cả vất vả của một đời người cộng lại, Hứa Trích Tinh đã vì một đoạn video, vì một Sầm Phong mà không ngừng cố gắng. Thực ra, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, thích đu idol là chuyện bình thường. Ít ra, còn có điều gì đó đáng để mong đợi trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Thế nhưng, nguồn sáng duy nhất ấy của cô, nửa năm trước lại lựa chọn kết liễu đời mình. Hứa Trích Tinh không hiểu, anh dịu dàng và thiện lương đến vậy, sao có thể bị trầm cảm chứ? Anh có thể cứu được em, tại sao lại không thể cứu rỗi bản thân?

Khi Hứa Trích Tinh tỉnh dậy trong lớp học đầu cấp ba, cô hiểu rằng tai nạn giao thông đó chính là kiếp nạn thứ 81 của mình. Cô vượt qua rồi, cô sống lại rồi. Vào thời điểm tất cả mọi thứ còn chưa sụp đổ, mẹ chưa bệnh và bố chưa bị lừa. Quan trọng nhất, Sầm Phong của cô, vẫn còn trên đời.

Sau khi vượt qua nỗi kinh hoàng về bước nhảy thời gian, Hứa Trích Tinh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu như ông trời đã ban cho cô cơ hội này, vậy thì từ nay, showbiz chính là của cô.

Mang theo hiểu biết về sự phát triển của giới giải trí mười năm sau, Hứa Trích Tinh biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được gia đình, bảo vệ được anh.

Sầm Phong, hãy đợi em. Em nhất định sẽ xây dựng một đế quốc dành riêng cho anh.

Đã có kế hoạch trong đầu, Hứa Trích Tinh bắt tay ngay vào việc, nhưng hiện giờ cô đang trong hình hài một cô nhóc lớp 10 mặt còn búng ra sữa, tìm sự trợ giúp là không thể tránh khỏi. Hứa Trích Tinh dùng một chút mẹo nhỏ, giúp bố mình thoát khỏi cái bẫy của ông bác nham hiểm xảo trá, đồng thời chuyển hướng đầu tư theo ý tưởng của cô và anh họ, mở ra công ty giải trí Thần Tinh. Bước ngoặt đã xuất hiện từ đây.

Anh họ Hứa Diên của cô là một nhân tài đích thực, cả ở kiếp trước lẫn kiếp này, cho nên giao công ty cho anh cô hoàn toàn yên tâm. Cùng với sự nhạy bén và hiểu biết của mình, Hứa Trích Tinh đã đưa ra rất nhiều kế hoạch và ý tưởng đi tắt đón đầu, giúp Thần Tinh ngày càng lớn mạnh. Nhưng cô cũng không quên, mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là đi gặp Sầm Phong.

Ở kiếp trước, cô chỉ là một fan đu idol, nhìn anh cách một cái màn hình, dõi theo từng bước chân, từng hoạt động nghệ thuật của anh, âm thầm cổ vũ anh. Nhưng bây giờ, Sầm Phong vẫn còn là thực tập sinh, vẫn chưa ra mắt, có nghĩa là màn hình ngăn cách anh và cô vẫn chưa được hình thành. Hứa Trích Tinh phải tranh thủ ngày lúc này đến gần anh hơn một chút mới được.

Thế là, trong một đêm đông rét mướt nơi góc chợ, Sầm Phong đứng ôm đàn ghita hát cho một cô gái nhỏ đang khóc không ngừng. Cô bé rất xinh đẹp, cứ nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lấp lánh đong đầy. Sầm Phong nghĩ, ở tuổi này, có điều gì có thể khiến cho cô bé buồn tủi đến như vậy? Còn có thể khổ sở hơn cuộc đời ở kiếp trước của anh sao?

Đúng vậy, Sầm Phong cũng sống lại, có lẽ là vào thời điểm anh kết thúc cuộc đời tăm tối của mình phía bên kia. Cho nên lúc này, anh không muốn mình lại là một Sầm Phong lương thiện mặc người chà đạp ở kiếp trước nữa. Anh phải tìm mọi cách để không đi vào con đường đó. Nhưng, hợp đồng thực tập sinh phải làm sao để kết thúc đây? Ngay vào lúc anh còn chưa kịp nghĩ ra, thì cô đã xuất hiện rồi.

Lần đầu tiên Hứa Trích Tinh nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, cô đã không thể kìm nén. Anh đứng đó, thờ ơ và lạnh lùng, giống như mọi thứ trên đời này đối với anh đều vô nghĩa. Hứa Trích Tinh âm thầm quyết tâm, phải phá bỏ tất cả rào cản cho anh, phải bảo vệ anh khỏi những tổn thương giống như kiếp trước, phải ngăn anh đi đến con đường tự huỷ hoại mình vào mười năm sau. Thế nên, từ bây giờ, giúp anh vui vẻ là việc vô cùng cần thiết và khẩn cấp.

Thế là, hai con người trưởng thành, nếm trải hết thảy nỗi đau nhân gian ở kiếp trước, một lần nữa trở lại hình hài của những thanh thiếu niên trẻ tuổi tuôn trào sức sống. Một người cố hết sức mình tạo ra một vùng trời bao la cho thần tượng thoải mái vẫy vùng, còn một người, cố hết sức để thoát khỏi vũng bùn mang tên giới giải trí ấy.

Nghe có vẻ cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lại hợp lý vô cùng. Bởi vì ở hiện tại, hai người đều không biết đối phương “đến từ tương lai”, trong mắt Hứa Trích Tinh, Sầm Phong vẫn là một idol sẽ ra mắt sau khi kết thúc thời kỳ thực tập sinh, cô sẽ giúp cho quá trình đó trở nên dễ dàng hơn, và bớt đi những chông gai cho anh mà thôi.

Còn trong mắt Sầm Phong, cô bé dễ thương này chỉ là một người qua đường, vì một bài hát cảm động nào đó của anh mà đem lòng mến mộ và sùng bái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục con đường mà anh đang cố gắng từ bỏ này. Có chăng, anh sẽ suy nghĩ một chút, dành thời gian dỗ dành cô một chút, cho đến sau này khi cô trưởng thành hơn sẽ không còn cần đến anh nữa.

Cả hai đều giữ suy nghĩ riêng của mình, và nỗ lực hết sức vì điều đó. Và chính sự nỗ lực này, đã hai người đến gần nhau tự lúc nào.

Hứa Trích Tinh sau 3 năm học cấp ba “một lần nữa”, thành công thi đậu vào đại học truyền thông nơi thành phố mà Sầm Phong đang sống. Trong ba năm này, công ty giải trí Thần Tinh dưới sự điều hành của anh họ Hứa Diên cũng đã lớn mạnh và có chỗ đứng vững chắc trên thị thường.

Bên phía Sầm Phong, dù đã cố gắng giấu mình, thể hiện một mặt lạnh nhạt không hề muốn ra mắt nhưng vẫn không được huỷ hợp đồng, anh đành phải nghe theo sự sắp xếp của công ty quản lý. Không sao, cũng chỉ còn vài năm nữa thôi, cái gông cùm xiềng xích này sẽ không thể trói buộc anh được nữa.

Và cũng chính lúc này, khi Hứa Trích Tinh đã “trưởng thành” hơn, cô chính thức mang Sầm Phong về với sân nhà mình. Nhưng…

Cái dáng vẻ nhiệt huyết sôi trào trong từng bước nhảy ở kiếp trước đâu rồi? Sự nhiệt tình kính nghiệp đâu rồi? Đôi mắt sáng ngời trong mỗi lần lên sân khấu biến đâu mất rồi?

Hứa Trích Tinh bất chợt nhận ra, dường như có gì đó đã đi chệch quỹ đạo, là cô đã bỏ sót điều gì trong quá trình dõi theo thần tượng Sầm Phong của mình?

Tất cả lời giải đáp nằm ở phần sau câu chuyện.

Sầm Phong - Hứa Trích Tinh, hẹn gặp lại.

____

“…”: Trích từ sách xuất bản

*Ảnh bìa sách xuất bản

BÌNH LUẬN