logo
REVIEW>> SHIPPER LỤC GIỚI
shipper-luc-gioi
Tìm truyện
Donate

SHIPPER LỤC GIỚI

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 86

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Phong Minh - Phiến Tử

2. Nội dung:

Phiến Tử là tiểu tiên nữ, cũng là nhân viên giao hàng ưu tú của Thần Phong Điện, bởi vì nàng có khả năng lực đi qua mọi kết giới, cho dù là thủy lao Thần giới, hay là tầng tầng phong ấn của Ngũ Đại Đế quân, cho đến… vườn lê của Ma Tôn.

Bởi chính vì năng lực này, Phiến Tử xui xẻo được giao trọng trách giao đồ đến Ma giới, nói thật thì Ma giới chẳng có đáng sợ, nàng vẫn thường loanh quanh Ma giới như cơm bữa đó thôi, kẻ đáng sợ chính là tên - Đại Ma Vương tiếng xấu vang danh cả lục giới cai quản Ma giới kia kìa.

Nghĩ đến vị Ma Tôn tính tình tồi tệ đó Phiến Tử không khỏi run rẩy trong lòng.

Rốt cuộc là kẻ hèn nào có gan gửi đồ mà không có gan giao hàng tận tay, giao đến Thần Phong Điện để nhờ người khác “c hết” hộ vậy, à không, giao hàng hộ chứ nhỉ.

Hộ vệ gác cửa nghe nói nàng đến gặp Ma Tôn, thì không khỏi thương cảm nhắc nhở “bảo trọng”, làm cho Phiến Tử không khỏi cảm thán Ma Tôn nhận đơn hàng này xong mà tên đó không nổi điên lên giết tiên, quả là kỳ quan thứ tám của thế giới xuất hiện rồi.

Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để viên đá nhiệm vụ chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, vậy là nàng có thể giữ vững danh hiệu “Người vận chuyển ưu tú” nhất Thần Phong Điện, như vậy thì nàng có thêm một ngày nghỉ phép.

Chỉ mong viên đá đừng chuyển thành màu đen, vậy là chẳng còn ngày phép nào nữa, huhu.

Ma Tôn Phong Minh - người mà cả lục giới đều phải e dè, đi đường gặp phải hắn thì sự lựa chọn tốt nhất chính là đi hướng khác. Ai biết được tên dở hơi này tâm trạng có tốt không có chỉnh người dở khóc dở cười, ngậm bồ hòn làm ngọt hay không? Cho nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Mà cái tên Ma Tôn bị người người né như tránh tà ấy, vậy mà lại là người lười biếng lại thêm bệnh mù đường, cho nên suốt mấy trăm vạn năm thái bình, hắn nhàn rỗi ở lì trong vườn lê nuôi mèo lánh đời.

Cho đến một ngày, Phiến Tử mở cánh cửa vườn lê, không những thế còn mang theo mèo cưng Cải Bắp đi mất. Cải Bắp cảm thấy đi theo Phiến Tử có thể ngao du khắp nơi, nên cứ vài ba bữa Cải Bắp lại “mèo quen đường cũ” trốn Phong Minh theo Phiến Tử xuống trần gian không chịu về.

Phong Minh mù đường, hết cách đành phải theo Phiến Tử lang thang khắp lục giới, Ma Tôn danh tiếng lẫy lừng có lúc không khỏi suy nghĩ: Hay là nuôi thêm một tiểu tiên nữ?

3. Cảm nhận cá nhân:

Mình sợ nhất là motif nam chính là người đứng đầu ma giới, nữ chính là người tiên giới, thể nào cũng oánh nhau ta sống ngươi c hết, rồi nhận ra không thể thiếu nhau, hoặc là hy sinh người mình yêu để bảo vệ tam giới này kia á. Nhưng thật may khi “Shipper lục giới” có nội dung với tuyến tình cảm của nhân vật chính vừa nhẹ nhàng mà cũng rất đáng yêu.

Cũng đã lâu rồi mình không đọc thể loại huyễn huyễn nên mình không thể so sánh nội dung “Shipper lục giới” có gì nổi bật hơn một số truyện được phát hành gần đây không. Nhưng mình có thể nói, Shipper lục giới” là một sự lựa chọn khá ổn đó nha.

4. Đánh giá nội dung: 9/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.9/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường tặng kèm 04 postcard bồi cứng.

Bìa xuất bản: 9.2/10

Bookmark: Bookmark mèo in lời nhắn viết tay của tác giả.

BÌNH LUẬN