logo
REVIEW>> SAU KHI XUYÊN THÀNH THÔNG PHÒNG, TA CHẠY TRỐN
sau-khi-xuyen-thanh-thong-phong-ta-chay-tron
Tìm truyện
Donate

SAU KHI XUYÊN THÀNH THÔNG PHÒNG, TA CHẠY TRỐN

Tác giả:

Diêm Kết

Reviewer:

AI_Anh Đào

Độ dài: 61

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 1892

Đối với một tỳ nữ thân phận thấp kém, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của họ là gì?

Có lẽ với những nữ nhân cổ đại mà nói, trở thành đại nha hoàn của một chủ tử có tiền đồ rộng mở, được chủ tử tin yêu và coi trọng, tương lai còn có thể trở thành thị thiếp của người đó, đã là một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao.

Thế nhưng, Ninh Anh lại không cho là thế.

Thân là đại nha hoàn, lại còn là nha hoàn thông phòng trong phủ Lý Du, nàng có địa vị vô cùng quan trọng, đến cả quản sự lẫn nhũ mẫu còn phải cho nàng mấy phần thể diện. Nếu là một tỳ nữ bình thường hẳn đây chính là một cuộc sống trong mơ, nhưng trớ trêu thay Ninh Anh lại không hề giống bọn họ.

Vì nàng không phải là người của thế giới này.

Một người phụ nữ hiện đại xuyên không thành một nữ đồng mười tuổi, gia cảnh khó khăn nên nàng bị gia đình bán cho người môi giới, mơ mơ hồ hồ thế nào lại được Lý Du mua lại, rồi trở thành nha hoàn của hắn từ đó cho đến nay.

Sáu năm qua, nhờ sự nâng đỡ của chủ tử và sự cố gắng của bản thân, nàng từ một cô bé mười tuổi gầy gò nhút nhát đã trở thành một nữ tử điềm đạm, tài giỏi, khí chất, dịu dàng. Nàng ăn vận thành dáng vẻ Lý Du mê, nấu những món ăn Lý Du thích, là nha hoàn duy nhất được Lý Du sủng ái, tương lai còn có cơ hội trở thành thiếp thất bên người Lý Du.

Song, liệu có người phụ nữ hiện đại nào có thể chịu được cái cảnh làm nô làm tỳ, một chồng nhiều vợ, đa thê nhiều thiếp đây? Huống chi nàng và tên Lý Du kia còn có cách trở về thân phận, nếu nàng làm hắn phật lòng, có phải hắn sẽ xử tử nàng chẳng khác nào g iết c hết một con kiến?

Ninh Anh tự nhận bản thân không thể thay đổi quy tắc của thời đại này, nhưng chạy trốn thì vẫn có thể.

Có điều, Lý Du kiêu ngạo phù phiếm lại sĩ diện, hơn nữa còn vô cùng thông minh, muốn chạy trốn khỏi tay hắn chỉ e là là không dễ. Nếu vô tình để lộ sơ hở, chắc chắn hắn sẽ đánh gãy chân chó của nàng.

Ninh Anh không dám khiêu chiến quyền uy của Lý Du, hắn là một “tiểu công chúa” được cưng chiều quen thói, là một tổ tông từ đầu đến chân. Hắn mà muốn làm chuyện gì thì chẳng ai trong phủ có thể ngáng chân hắn được.

Muốn thoát thân rời phủ, chắc chắn phải tương kế tựu kế.

Vì vậy, Ninh Anh bắt đầu “xuống tay” từ chỗ bằng hữu của Lý Du, khiến cho hắn buộc phải đưa nàng đến Viên phủ, rồi từ từ dùng kế sách từ Viên phủ nhảy ra khỏi kinh thành, mỗi bước đi phải tính toán kỹ càng để đạt được cuộc sống tự do.

Rồi cũng đến cái ngày hai chữ “tự do” đã trở về bên nàng. Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều vướng bận, khế ước bán thân vẫn chưa thể lấy về, nhưng chí ít nàng đang từng bước hòa nhập vào xã hội này, đường đường chính chính làm một con người bình thường không phải cúi đầu trước ai.

Ninh Anh thích cuộc sống như hiện tại, mỗi ngày đều tràn ngập những điều tươi mới, được làm chủ vận mệnh của chính mình thật tốt biết nhường nào!

Thế nhưng, cuộc sống của Lý Du sau khi Ninh Anh rời đi lại chẳng hề tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Kể từ ngày hắn đuổi nàng tới Viên gia, dù chẳng hề làm sai điều gì cả nhưng không biết vì sao hắn luôn thấy khó chịu trong lòng. Dù hắn luôn âm thầm khuyên bảo chính mình rằng bản thân khó chịu là do không chiến mà bại với Viên Kiệt, rằng không có Ninh Anh sẽ có tỳ nữ khác tới thay, nhưng thực tế lại không như thế.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn vật nhớ người, sẽ gọi tên nàng trong vô thức, nhớ nàng đến không thể thoát ra. Hắn càng xem nhẹ tình cảm của mình với nàng thì nó càng thêm giương nanh múa vuốt, cuối cùng kéo hắn chìm xuống đáy vực.

Ban đầu vì lòng tự tôn và thân phận của mình, hắn còn e ngại không muốn cúi người đi đến Viên phủ để tìm nàng. Đường đường là một lang quân dung mạo như ngọc, thân phận cao quý lại bị một tỳ nữ thấp kém đánh bại, nếu chuyện này truyền ra ngoài, làm sao hắn có thể ngóc đầu lên nổi?

Cho đến một hôm hắn biết được nàng đã trốn khỏi Viên phủ, chấp nhận nguy hiểm làm đào nô cũng không muốn quay đầu lại cầu xin hắn giúp đỡ, Lý Du đã không nhịn được nữa. Hắn muốn đưa nàng trở về bên cạnh hắn, ngày ngày hầu hạ hắn, quay trở lại cuộc sống như trước kia.

Song hắn lại phát hiện ra một chuyện vô cùng động trời… Dường như trong mắt nàng không hề có hắn…

Ngẫm lại thái độ của Ninh Anh từ trước đến nay, mặc dù luôn tỏ ra chiều chuộng, trở thành mẫu người hắn ưa thích, tay nghề và tính cách cũng hoàn hảo như chỉ dành cho riêng hắn. Nhưng rốt cuộc đó là thật, hay chỉ là lớp ngụy trang để hợp ý hắn đây?

Trước giờ hắn là con cưng của trời, lại sở hữu trí thông minh cùng dung mạo động lòng người, chưa từng có ai là không thương không ái mộ. Nhưng dường như trong mắt Ninh Anh chỉ toàn là sự khinh thường, nàng xem hắn như một chủ tử đầy kiêu ngạo, chỉ luôn cố gắng làm hài lòng hắn mà thôi.

Và rồi, sau bao ngày hao hết tâm tư âm thầm tìm kiếm, cuối cùng hắn đã có được tin tức mà bấy lâu bản thân trông ngóng.

Trước mắt hắn cứ đi đến chỗ nàng cái đã, rồi từ từ tính tiếp…

Nàng chẳng thể nào ngờ mộng đẹp của mình đang dần bị đánh nát, bởi Lý Du lại một lần nữa tìm cách tiến vào cuộc sống của Ninh Anh.

Có điều nàng đã không còn là thông phòng trong Tần Vương phủ, mà là một nữ nhân nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Nếu hắn đã muốn chơi, vậy thì nàng sẽ chơi với hắn tới cùng vậy!

Lại là một bộ xuyên không rất hay ho nữa mà mình muốn giới thiệu đến mọi người đây. Truyện là cuộc tình giữa một chủ tử thân phận cao quý và một nô tỳ thấp kém. Giữa hai người là một khoảng cách quá xa vời, tựa như hai đường thẳng song song chẳng thể nào chạm được đến nhau, vậy làm thế nào Ninh Anh có thể trở thành vợ chứ không phải là một thiếp thất của Lý Du?

Ngoài yếu tố tình cảm ra, truyện còn là một bữa tiệc với nhiều món ăn rất ngon miệng, được miêu tả tỉ mỉ và công phu, chắc chắn bạn nào yêu thích thể loại mỹ thực cũng sẽ hài lòng và mãn nhãn đấy :>

Nếu bạn yêu thích xuyên không, yêu thích mỹ thực thì đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhảy hố ngay nhé, đây ắt hẳn sẽ là một câu chuyện phù hợp với bạn!

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN