logo
REVIEW>> SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN KIM THẬT, SỬA LẠI KỊCH BẢN THUẬN LỢI ĐỦ ĐƯỜNG, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ
sau-khi-xuyen-thanh-thien-kim-that-s-a-lai-kich-ban-thuan-loi-du-duong-danh-dau-thang-do
Tìm truyện
Donate

SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN KIM THẬT, SỬA LẠI KỊCH BẢN THUẬN LỢI ĐỦ ĐƯỜNG, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ

Tác giả:

Phong Linh Tiếu

Độ dài: 166

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 2235

Văn án:

Giang Ly xuyên vào một quyển truyện kể về thiên kim thật giả, trở thành thiên kim thật làm bia đỡ đạn trong truyện.

Ngày đầu tiên xuyên qua, ba mẹ nhà giàu tìm tới cửa, nói Giang Ly là con gái ruột bị thất lạc mười sáu năm ở bên ngoài của bọn họ.

Theo cốt truyện: Nguyên chủ đi theo ba mẹ về nhà mà lòng tràn ngập vui sướng, nhưng lại phát hiện, ba mẹ thân thiết hơn hẳn với cô con gái nuôi.

Anh trai ruột đã từng cảnh cáo không chỉ một lần: Sức khỏe của con bé không tốt, em đừng tranh giành cái gì với em ấy.

Bởi vì suốt ngày bị đám người ủng hộ nữ chính nhắm vào nên nguyên chủ tràn ngập oán trách thù hận, từng bước một trở nên xấu xa, cuối cùng, bị bạn bè xa lánh, phơi thây nơi đầu đường.

Đương nhiên, Giang Ly không thể đi theo cốt truyện gốc được, cô quyết định đi tìm ông ngoại của nguyên chủ.

Sau khi đến nhà họ Phong, có ông ngoại và mấy người anh làm chỗ dựa, Giang Ly lập tức trở thành người được mọi người cưng chiều.

Chỉ có cậu út Phong Khởi là trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, không nóng không lạnh với cô.

Nhưng một tháng sau, Phong Khởi lại kéo cô đi khoe khoang khắp nơi: “Đây là cháu gái bên ngoại của tôi, cháu ruột đó!”

Ba năm sau, người nhà họ Giang tìm tới cửa, bảo Giang Ly cho Giang Nhược một quả thận, còn khuyên cô phải lương thiện, nói vẫn có thể sống dù chỉ có một quả thận.

Phong Khởi chạy không ngừng không nghỉ từ viện nghiên cứu về nhà, dang một tay bảo vệ cô ở sau lưng: “Người có thể ức hiếp Quả Lê Nhỏ, đến giờ còn chưa sinh ra đâu!”

Thấy người nhà họ Giang vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ, anh ấy quay sang nhìn người chị gái đã bỏ nhà theo trai từ nhiều năm trước: “Quả Lê Nhỏ và Giang Nhược không quen không biết, có thể ghép thành công chắc? Đồ óc heo nhà chị không nghi ngờ gì sao?”

Sau đó, nhà họ Giang loạn cào cào, cuối cùng, những kẻ đó chẳng còn lòng dạ tới quấy rầy Giang Ly nữa.

Giang Ly nhìn Phong Khởi đầy tò mò: “Cậu ơi, sao cậu biết Giang Nhược là con gái riêng của nhà họ Giang thế?”

Phong Khởi dang tay ra: “Cậu nói bừa thôi, ai dè chó ngáp phải ruồi.”

Giang Ly: …

Giang Ly không hề hay biết, khi cô vừa mới về nhà không được bao lâu, Phong Khởi đã sai người điều tra nhà họ Giang tới tận chân tơ kẽ tóc.

Anh ấy vẫn luôn không nói gì, chỉ là không muốn để bà chị có lớn mà không có khôn kia tới bắt cóc cháu gái cưng bên ngoại của nhà mình.

Nhưng mà sau đó, cháu gái bên ngoại của anh ấy vẫn bị người ta bắt mất.

Khoảnh khắc đó, anh ấy rất muốn đánh gãy chân thằng nhãi kia!!!

***

Kiếp trước, Giang Ly từng “mắc kẹt” trong những nỗi đau đớn, cô đơn và bóng tối bủa vây. Cô khi ấy, sức khỏe rất kém, một thân bệnh tật, chưa từng cảm nhận được sự tốt đẹp của thế gian này. Từng ngày trôi qua đều ở bệnh viện hay viện nghiên cứu, giống như đã đánh mất toàn bộ linh hồn. Trống rỗng và sợ hãi biết nhường nào…

Thế rồi, Giang Ly xuyên tiến đến một quyển sách về thật giả thiên kim, mà đáng buồn thay, cô lại là nữ phụ trùng họ trùng tên trong câu chuyện này.

Theo nguyên tác, khi còn bé nguyên chủ Giang Ly và nữ chính Giang Nhược bị người ôm sai. Từ kim chi ngọc diệp, vận mệnh lại biến cô thành đứa trẻ bị vứt bỏ, phải sống trong cô nhi viện ở một nơi xa xôi nghèo nàn. Rõ ràng, tất cả những gì tốt đẹp vốn thuộc về cô lại bị người khác đánh tráo chiếm lấy đến tận 15 năm trời.

Nguyên chủ lúc đó, trong lòng có bao nhiêu vui vẻ ngây thơ và chờ đợi ngày trở về đoàn tụ bên gia đình, có cha mẹ có anh trai. Thế nhưng, cô đâu biết rằng, ngày cô rời đi nơi nơi bình yên này, cũng là ngày cô bước trên con đường gập ghềnh bất hạnh, mà cái giá phải trả chính là cả sinh mạng.

Thì ra, trong bóng tối luôn có bàn tay của ma quỷ thao túng, từng âm mưu đã được tính toán từ trước, mà nguyên chủ cũng chỉ là con cờ bị người khác đẩy ra thế thân mà thôi. Cô không những bị cướp mất vị trí của mình, cướp mất tương lai tươi sáng rực rỡ, cướp mất một quả thận khỏe mạnh, còn bị cướp đi cả mạng sống để cứu nữ chính. Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là một mảnh hồn phách đầy oán hận khổ đau vương vấn bên vệ đường.

Nước mắt đã từng rơi.

Máu đã từng nhỏ giọt.

Ân oán của kiếp này.

Nhất định phải trả đủ.

Giờ đây, Giang Ly đã không còn là nguyên chủ lúc trước, một cô bé vì khao khát yêu thương cùng mái ấm mà bị người xấu trêu đùa số phận và tước đi sinh mệnh. Nếu đã đi trên con đường này, cô nhất định sẽ sống thật tốt, thật lâu, thật hạnh phúc và trả lại những gì nguyên chủ đã từng chịu đựng cho bọn họ, một người cũng không thiếu.

Cho nên, khi đối diện với người cha ác độc toan tính, người mẹ nhu nhược mù quáng, anh trai ích kỷ ngu dốt cùng cô con gái giả xấu xa mưu kế, Giang Ly chưa từng yếu thế hay sợ hãi. Ở cô, toát lên sự kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng. Bởi cô biết, thế giới xa lạ này, cô không có ai bên cạnh cả, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bản thân mình.

Thế nhưng, Giang Ly của bây giờ còn chưa tròn 16, rất nhiều thứ vẫn không thể tự mình định đoạt, quyền giám hộ còn nằm trong tay cha mẹ. Vậy nên, cô bé muốn tìm một chỗ dựa, một nơi có thể cho cô trở về và thoát khỏi chiếc lồng giam đáng sợ này. Mà Giang Ly cũng không hề hay biết, ông ngoại, các anh họ và cậu đều đang tìm cô, sẽ dang rộng vòng tay yêu thương và chở che cho cô tránh đi hết thảy giông tố phía trước.

Bởi vì, Giang Ly là cháu gái bé bỏng, là Quả Lê Nhỏ mà bao nhiêu năm nay mọi người đánh mất. Nay cô trở về rồi, xinh xắn đáng yêu, thông minh lém lỉnh, kiên cường mạnh mẽ như thế… hỏi sao mà mọi người không yêu quý kia chứ? Cho dù là vì sao trên bầu trời, cũng xin nguyện hái xuống cho cô.

Cho nên, Giang Ly trở về bên ngoại, cô bé nhận được hết thảy sự yêu chiều sủng ái mà vốn dĩ nên có. Tất cả những bất công khổ sở cô từng trải qua, đều được yêu thương lấp đầy. Thế giới của Giang Ly, đổi thay từng ngày. Mà trong những năm tháng ấy, luôn có một chàng trai bên cạnh cô, một người mà ngay từ ban đầu khi cô vẫn chưa là công chúa Quả Lê Nhỏ của nhà họ Phong, đã cho cô sự dịu dàng ấm áp. Người ấy tên là Đồng Diệc.

***

Lần đầu tiên, Đồng Diệc nhìn thấy Giang Ly là ở văn phòng trường, cô gái ấy rất nhỏ cũng rất xinh, đôi mắt của cô lại ánh lên nét bướng bỉnh tươi sáng vô cùng. Sau đó, cô được phân vào lớp, ngồi cùng bàn với cậu. Ngày đầu tiên đi học, cô đến tiền để ăn trưa cũng không có, cậu thương tình mới cho cô mượn thẻ ăn, còn vờ bảo mua bánh nếp giúp cậu.

Khi ấy, Đồng Diệc không biết, chiếc bánh nếp thơm ngon mềm mại dưới ngăn bàn chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày chìm đắm trong ngọt ngào sau này của cậu. Bởi sợi tơ yêu thương đã bắt đầu nhè nhẹ rơi vào đáy lòng cậu mất rồi, khi mà chẳng ai hay biết. Còn cô gái nhỏ kia, là Giang Ly, Tiểu Ly của riêng cậu.

Trong trường, Đồng Diệc là một người nổi tiếng, từng là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, thiếu gia con nhà hào môn, thông minh xuất chúng, giỏi thể thao, ngoại hình sáng chói. Thế nhưng, biến cố xảy ra đã khiến cậu che dấu đi tất cả ánh hào quang của mình, cứ thế trượt dài mặc cho số phận an bài, không có ước mơ, không có ý chí và cả không có hy vọng gì với thế giới này.

Thế nhưng, ông trời đã đem Giang Ly đến bên Đồng Diệc vào những năm tháng tăm tối chán chường nhất. Để cậu nhận ra rằng, không có ai là không có những nỗi bất hạnh cho riêng mình, nhưng suy cho cùng, cách chúng ta đối diện và vượt qua nó mới chính là sự trưởng thành cùng bản lĩnh.

Bên cạnh Giang Ly, trái tim Đồng Diệc như trải đầy mật ngọt cùng rung động không cách nào che dấu. Bởi cô gái nhỏ vừa xinh đẹp ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện đáng yêu như thế. Cậu muốn lần nữa đẩy ra đêm đen vô tận và bước về phía ánh sáng, trở nên tài giỏi mạnh mẽ hơn. Như vậy, cậu mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh cô, yêu thương và bảo vệ cho Tiểu Ly của cậu.

***

“Sau khi xuyên thành thiên kim thật, sửa lại kịch bản thuận lợi đủ đường, đánh đâu thắng đó” là một bộ truyện khá dài và mới hoàn thành trong thời gian gần đây của tác giả Phong Linh Tiếu. Nội dung truyện vẫn xoay quanh motif cũ, xuyên sách vào vai nữ phụ, thay đổi vận mệnh, viết lại kết thúc. Tuy nhiên, văn phong tác giả lôi cuốn, mạch truyện nhanh, có nhiều nút thắt cao trào khiến truyện dễ đọc, hấp dẫn, rất thích hợp giải trí.

Các nhân vật trong truyện được xây dựng khá tinh tế và ấn tượng, ai cũng có những nét bút cho riêng mình. Quá trình trưởng thành được khắc họa rõ, tiêu biểu là nam chính Đồng Diệc. Từ một cậu bé bị quá khứ dằn vặt đau đớn đã tự mình bước ra, khẳng định bản thân, lấy tài hoa lấn áp lại mọi thứ.

Còn nữ chính Giang Ly lại là nhân vật được tác giả ưu ái khá nhiều, điển hình là dường như có được tất cả, từ vẻ ngoài đến tài năng cùng tính cách. Chính vì vậy, càng về sau, tác giả càng có phần tham lam và hơi buff, khiến câu chuyện đánh mất đi một phần cái hay đang có, thêm vào đó là sự ảo tưởng nhiều hơn.

Các nhân vật còn lại đã hoàn thành tốt vai trò của mình, phản diện hay chính diện, ác độc hay lương thiện đều vừa đủ. Và ai cũng phải trả giá cho tất cả những sai lầm mình đã gây ra cho dù là quá khứ hay hiện tại. Người làm cha làm mẹ nhưng toan tính mưu mô quá nhiều, người anh trai lại ngu ngốc không phân biệt trắng đen và cô con gái giả ích kỷ xấu xa đến đáng ghét. Cuối cùng, không ai là có kết thúc tốt đẹp.

Câu chuyện mang nhiều thông điệp về tình thân, tình yêu gửi đến mọi người, như là cái nhìn đa chiều cho mỗi một số phận, vận mệnh. Đã là công chúa, mang trong mình huyết thống tài hoa thì đi đến đâu vẫn có thể tỏa sáng, còn kiểu muốn cướp đi vị trí của người khác, giả danh chiếm chỗ thì vẫn không thể dấu được sự nghèo hèn dơ bẩn.

Truyện chủ yếu thiên về sủng ngọt nhẹ nhàng và vả mặt các nhân vật xấu cực sảng, mọi người có thể đọc thư giãn trong kỳ nghỉ lễ này nhé.

____

Văn án: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer sử dụng: Chuối (All In Lettters)

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN