logo
REVIEW>> SAU KHI TÔI C HẾT ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA
sau-khi-toi-c-het-anh-ay-khong-cuoi-them-ai-nua
Tìm truyện
Donate

SAU KHI TÔI C HẾT ANH ẤY KHÔNG CƯỚI THÊM AI NỮA

Reviewer:

AI_Linh Lăng

Thể loại:

Bookreview

Độ dài: 1

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 86

1. Nhân vật:

Nhân vật chính: Nguyễn Chính Ý - Tô Uyển Uyển

2. Nội dung:

Năm hai mươi hai tuổi, Nguyễn Chính Ý đã nói: “Tô Uyển Uyển, nếu em đi trước anh, anh sẽ không lấy thêm ai nữa.”

Năm hai mươi sáu tuổi, lúc cầu hôn Nguyễn Chính Ý nói: “Tô Uyển Uyển, đời này anh chỉ cưới một mình em.”

“Nhỡ sau này em mất sớm thì sao?”

“Anh sẽ sống một mình đến cuối đời, không cưới thêm ai khác.”

Cho đến khi tô Uyển Uyển trở thành một h ồn m a, mỗi ngày cô đều đi theo Nguyễn Chính Ý với suy nghĩ muốn xem sau này anh sẽ lấy người phụ nữ thế nào, người đó có đẹp như cô không? Người ấy có giống cô không? Người ấy có yêu anh không?

Điều quan trọng nhất chính là, anh có yêu người ấy không?

Vì sao cô lại chấp niệm như thế? Bởi vì cô hỏi Diêm Vương biết rằng anh còn thọ thêm sáu mươi năm nữa, sáu mươi năm dài cả đời một người, anh sẽ phải trải qua như thế nào? Cô chỉ mong anh đừng ngốc nghếch thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng trong lòng vẫn không kìm được chua xót, mong rằng anh vẫn nhớ lời hẹn ước.

Tô Uyển Uyển khẽ nói với Nguyễn Chính Ý: Không sao, sự ra đi vội vàng của em sẽ khiến anh đau khổ, nhưng em tin thời gian sẽ là liều thuốc chữa trị mọi vết thương, anh rồi sẽ có một cuộc sống mới. Em đợi anh tái hôn.

Đối với sự ra đi đột ngột của vợ, Nguyễn Chính Ý không thể nào chấp nhận được, anh cố giữ bản thân thật bình tĩnh, tự thôi miên chính mình cô chỉ là đi đâu đó thôi, chỉ cần anh vẫn ở đây, cô sẽ trở về.

“Hy vọng sáu mươi năm tuổi thọ này tôi sẽ chia cho Tô Uyển Uyển một nửa. Hai chúng tôi sẽ bên nhau sống tới sáu mươi tuổi.”

Leng keng…

Thời gian trở về năm 2021.

3. Cảm nhận cá nhân:

“Sau khi tôi c hết anh ấy không cưới thêm ai nữa” chỉ vỏn vẹn 201 trang lại đưa mình qua tất cả các cung bậc cảm xúc, lúc đọc mình đã chuẩn bị sẵn bịch khăn giấy rồi đó, nhưng không, tuy “bản chất truyện ngược” nhưng mà giọng văn của tác giả lại khiến mình thấy vô cùng nhẹ nhàng và chân thật, chạm vào từng mạch cảm xúc của mình luôn ý, và từ “ngược” chuyển qua “ngọt” khi nào không hay luôn?

Tác giả làm mình bất ngờ luôn đó, cứ tưởng kết OE rồi đó, ai ngờ là HE nha! Tung hoa!!!

4. Đánh giá nội dung: 9.2/10

- Dịch thuật:

Đánh giá chung chất lượng bản dịch: 9.7/10

- Hình thức:

Bản thường/ Bản đặc biệt: Xuất bản phiên bản thường.

Bìa xuất bản: 8.8/10

Bookmark: Có kèm theo bookmark.

BÌNH LUẬN